Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh,Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2022] Trong một thời gian dài, tôi không thể làm tốt ba việc. Quan trọng nhất, tôi đã không thể tập trung khi học Pháp nhóm.

Thị lực của tôi trở nên yếu đi bất cứ khi nào các học viên khác đọc Pháp, và tôi không thể nhìn thấy chữ. Tôi không lĩnh hội được gì từ việc học Pháp và thay vào đó tôi cảm thấy không thoải mái.

Trước đây, khi tôi học Pháp tốt, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, và tôi có thể giải quyết mọi vấn đề và vượt qua mọi khảo nghiệm của mình.

Tôi bắt đầu gặp khổ nạn do trạng thái tồi tệ của mình khi học Pháp.

Ngoài ra, tôi bắt đầu có những giấc mơ lạ luôn trở thành hiện thực vào ngày hôm sau. Tôi nghĩ nó là can nhiễu từ phó nguyên thần của mình. Vì vậy, tôi đã giao tiếp với nó, nhưng không có gì thay đổi.

Tình trạng của tôi tốt hơn một chút khi tôi cầu xin Sư phụ Lý (người sáng lập Đại Pháp) giúp đỡ, nhưng về cơ bản nó không cải thiện. Tôi hướng nội, phát chính niệm, và thảo luận tình hình của tôi với các học viên khác, nhưng trạng thái của tôi không cải thiện chút nào.

Tôi trở nên lo sợ vì tôi không biết nguyên nhân của trạng thái này.

Một ngày nọ, tôi mơ thấy mình đang đi thi.

Tôi cảm thấy tôi không thể vượt qua kỳ thi nên tôi đã xin giáo viên cho phép tôi nhờ các bạn cùng lớp giúp đỡ. Giấc mơ này đã phản ánh suy nghĩ của tôi lúc đó.

Tôi thực sự muốn nhận được sự giúp đỡ của các học viên, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ ai có thể giúp đỡ tôi.

Một học viên đề nghị tôi học thuộc Pháp. Tôi đã cố gắng nhưng không thể tập trung. Tôi hướng nội và tự hỏi bản thân tại sao tôi không thể ghi nhớ một câu nào. Tôi nhận ra rằng tôi không thể kiên trì học thuộc Pháp bởi vì tôi không hiểu các Pháp lý và không hướng nội.

Tôi thấy rằng tôi có thể học thuộc Pháp nếu tôi hướng nội và tìm ra chấp trước đang kìm hãm tôi. Bằng cách này, tôi đã dần dần có thể tập trung.

Trong quá trình học thuộc Pháp, Sư phụ đã khai mở các Pháp lý tại các tầng thứ khác nhau cho tôi. Tôi nhận ra rằng thể ngộ của tôi về Pháp đã chỉ giới hạn ở tác dụng chữa bệnh khỏe người, và rằng tôi còn cách xa mới có thể đồng hóa được với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Tôi luôn tự đánh giá bản thân bằng các tiêu chuẩn đạo đức đã trượt dốc, nghĩ rằng mình tốt hơn những người khác. Ví dụ, tôi thường tới nhà của một đồng tu và phàn nàn về chồng tôi khi chúng tôi có mâu thuẫn.

Điều này càng làm trầm trọng thêm tình hình bởi vì vợ chồng người học viên này đề nghị tôi ly hôn với chồng. Chân tôi cũng bắt đầu đau khi tôi ở nhà của họ.

Tôi cho rằng họ đề nghị như vậy bởi vì họ có tình cảm với tôi và không muốn thấy tôi đau khổ, tuy nhiên, lúc đó tôi đã không hướng nội. Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi đã dần dần nhận ra rằng toàn bộ tình huống đều liên quan đến chấp trước của tôi và một sai lầm mà tôi đã phạm phải mười lăm năm trước khi con rể của người học viên này ngoại tình và muốn ly hôn với con gái bà ấy. Lúc đó, tôi đã không xem xét tình huống của cô ấy từ cơ điểm của Pháp, và tôi đã khuyên cô ấy ly hôn.

Cuối cùng, con gái bà ấy đã ly hôn. Trong khi học thuộc Pháp, tôi đột nhiên nhớ lại những gì tôi đã làm.

Tôi nhận ra rằng tôi không nên can thiệp vào cuộc sống cá nhân của con gái bà ấy. Tôi đã thừa nhận sai lầm của mình với Sư phụ và tôi cũng chia sẻ nhận thức của mình với học viên đó.

Sau khi tôi nhận ra chấp trước của mình, chân tôi không còn đau nữa.

Trong vài năm qua, trạng thái tu luyện của tôi bị đình trệ, bởi vì tôi không thể chính lại bản thân trong Pháp. Kết quả là, tôi có các triệu chứng nghiệp bệnh nghiêm trọng.

Khi tôi luyện tĩnh công, tôi hoặc buồn ngủ hoặc không thể chịu đựng được cơn đau. Tôi nghĩ đó là do tâm an dật và không hướng nội.

Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi thấy rằng tôi đã làm quá nhiều điều không phù hợp với Pháp. Tôi rơi vào trạng thái tồi tệ bởi vì tôi không đạt tiêu chuẩn của một học viên chân chính.

Tôi có một căn nhà cho thuê. Một ngày nọ, vì một số lý do, tôi đã không thể học thuộc Pháp, vì vậy tôi đến căn nhà cho thuê của mình để nghỉ ngơi.

Khi ở đó tôi đã hướng nội, và nhận ra nhiều sai sót trước đây của mình. Tôi nhận ra rằng mặc dù tôi đã giảng chân tướng dưới mọi loại áp lực, nhưng tôi đã không tu luyện bản thân một cách vững chắc.

Tôi nhận ra chấp trước của mình vào danh và lợi, điều này khiến tôi cưới chồng mình. Chồng tôi bị tàn tật và không đi lại được.

Tuy nhiên, bố mẹ anh ấy giàu có và chu cấp cho anh ấy, vì vậy tôi đã kết hôn với anh ấy vì tôi chấp trước vào việc nhận được thừa kế.

Bố mẹ chồng tôi có sáu người con, và họ thường đi thăm các con trong những ngày nghỉ. Bố mẹ chồng muốn chuyển đến ở với chúng tôi, nhưng tôi không muốn sống chung với họ.

Vì vậy, thay vào đó họ phải mua một căn nhà cho chúng tôi, điều mà tôi cho là hiển nhiên.

Sau khi họ qua đời, chúng tôi được thừa kế ngôi nhà của họ. Các anh chị em của chồng tôi cũng đưa tiền cho anh ấy,

Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi nhận ra rằng đại gia đình nhà chồng là môi trường tu luyện của tôi. Tuy nhiên, tôi đã viện đủ mọi cớ để không ngừng ngụy biện.

Tôi có những mâu thuẫn với chồng suốt thời gian qua và không bao giờ hướng nội. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi nhận ra rằng tôi đã sai và tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ.

Hóa ra là tôi đã hành xử ngược lại với các đặc tính của vũ trụ. Trong suốt nhiều năm, bất cứ khi nào tôi gặp khổ nạn, tôi luôn cầu xin Sư phụ giúp đỡ và ỷ lại vào sự giúp đỡ từ các học viên khác.

Tôi đã cầu xin Sư phụ tha thứ và cảm tạ Ngài đã cho tôi cơ hội để chính lại bản thân, nhưng tôi lại nhiều lần thất bại trong việc hướng nội và đề cao trong tu luyện.

Sau khi đào sâu những chấp trước và nhận ra những sơ hở của mình, tôi thấy rằng mình không còn buồn ngủ trong khi đả tọa. Chồng tôi cũng đã thay đổi và trở nên nhẹ nhàng khi nói chuyện với tôi.

Gia đình tôi trở nên hòa thuận.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/14/439813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/20/199982.html

Đăng ngày 13-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share