Bài viết của Hi Duyệt

[MINH HUỆ 25-02-2022] Năm 2011, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không thực sự bắt đầu thực tu cho đến năm 2016. Đó là năm tôi trải qua đại nạn bệnh tật. Bệnh viện phát hiện một khối u não ác tính và bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được sáu tháng nữa. Bác sĩ nói với tôi rằng tôi cần phẫu thuật nhưng vợ tôi (một học viên) không đồng ý. Cô ấy cảm thấy rằng cuộc phẫu thuật sẽ gây hại cho tôi nên đã để tôi xuất viện.

Sau khi trở về nhà, vợ tôi đã đọc Pháp cùng tôi. Tuy nhiên, sau một thời gian thuyên giảm, sức khỏe của tôi lại bắt đầu xấu đi và tôi bị mù. Tôi đã xạ trị bằng tia gamma nhưng bác sĩ nói rằng phương pháp điều trị này chỉ có thể đảm bảo trong một năm và nhiều bệnh nhân bị tái phát chỉ sau một hoặc hai tháng. Một số người được điều trị cùng tôi đã tái phát nhanh chóng. Một số thậm chí đã qua đời.

Tôi hiểu rằng chỉ Đại Pháp mới có thể cứu mình. Tôi tập trung vào việc học Pháp và các học viên địa phương cũng đến đọc cùng tôi và nghe thu âm các bài giảng của Sư phụ, cũng như hát các bài hát Đại Pháp. Tôi được đắm chìm trong Đại Pháp. Tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ cũng phát chính niệm để giúp tôi loại bỏ bức hại của cựu thế lực.

Sau một thời gian, tôi cảm thấy các triệu chứng giảm dần. Khi đến bệnh viện để kiểm tra, khối u não của tôi đã biến mất, nhưng tôi vẫn không thể nhìn. Các học viên đề nghị tôi tiếp tục nghe thu âm các bài giảng của Sư phụ.

Giống như khi tôi mới bắt đầu tu luyện, tôi khao khát được nghe giọng Sư phụ mỗi ngày. Tôi luôn cầm chiếc loa phát các bài giảng. Gia đình tôi nói đùa rằng: “Ngày nay, người ta đi đường cầm điện thoại, còn anh thì cầm một cái loa!” Ngoài ăn và ngủ, tôi dành toàn bộ thời gian để học Pháp. Càng nghe các bài giảng, tôi càng muốn nghe thêm, và tôi càng bị thu hút. Mỗi ngày đối với tôi đều rất viên mãn và hạnh phúc.

Từ đầu năm 2016 cho đến sau Tết Nguyên đán năm 2017, tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ gần 100 lần. Tôi cảm thấy khỏe và tràn đầy năng lượng. Khi người thân và bạn bè qua thăm tôi, họ rất ngạc nhiên. Họ hỏi tôi đã phục hồi như thế nào.

Tôi nói với họ rằng: “Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã cứu mạng tôi.” Tôi đã tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nghe kinh nghiệm của cá nhân tôi, mọi người đều đồng tình với những gì tôi nói và tiếp nhận chân tướng.

Sau Tết Nguyên đán năm 2017, một học viên đã đến thăm tôi và trao đổi những suy nghĩ về tu luyện với tôi. Tôi được hưởng lợi rất nhiều. Nó khiến tôi nhận ra rằng mình không nên đi chệch khỏi chỉnh thể các học viên Đại Pháp. Tôi nên tham gia nhóm học Pháp nhỏ để có thể học Pháp và trao đổi kinh nghiệm tu luyện với các học viên khác mỗi ngày.

Sư phụ giảng:

“…chúng ta không thể chỉ luyện công tập thể, chúng ta hãy tìm và định ra thời gian tập thể cùng đến học Pháp. Từng chương từng mục, mọi người niệm đọc, thảo luận một chút. An bài thời gian học tập là cố định lại tựa như luyện công tập thể. Tôi nghĩ rằng làm như thế là tốt hơn, có tính nhắm thẳng, như vậy thì đối với tương lai chúng ta, khi gặp vấn đề thực tế thì có Pháp để có thể dựa vào. ” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Sau khi tham gia nhóm học Pháp ở địa phương, việc tu luyện và học Pháp của tôi đã bước sang một giai đoạn mới. Nhờ các học viên khác giúp tôi, tâm tính của tôi đã đề cao rất nhiều.

Sư phụ giảng:

“Hiện nay ở Trường Xuân khả năng có trên vạn người đang học thuộc sách, hình thức họ học Pháp bây giờ có tình huống thế nào? Chính là ngồi xuống bắt đầu học, không cần sách, họ từ đầu bắt đầu đọc thuộc sách, dừng lại, và người khác tiếp tục đọc thuộc, không sai một chút nào, đọc thuộc tiếp không sai một chữ nào. Sau đó [tiếp tục] người này đọc thuộc một đoạn người kia đọc thuộc một đoạn.” (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994])

“Từ khi khai triển học thuộc sách về sau, thì các học viên không chỉ là sau khi làm xong sự việc mới đối chiếu [theo Pháp], mà cả trước sự việc họ đã biết được có nên làm hay không, như thế hết sức tốt.” (Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994])

Vào năm 2018, khi đang học đoạn Pháp trên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Tại sao mình không thể học thuộc Pháp?” Suy nghĩ này ngày càng mạnh mẽ.

Học thuộc và ghi nhớ Pháp

Một ngày nọ, tôi quyết định học thuộc Pháp. Vợ tôi đã rất ngạc nhiên và nói: “Vì anh không nhìn được, nên sẽ rất khó để học thuộc Pháp.” Tôi trả lời rằng tôi quyết tâm làm. Vợ tôi quyết định học thuộc Pháp cùng tôi. Cô ấy đọc một câu và tôi lặp lại câu đó cùng cô ấy. Ban đầu, sự tiến bộ của chúng tôi rất chậm và chúng tôi gặp khó khăn khi ghi nhớ dù chỉ nửa trang mỗi ngày. Chúng tôi đã học thuộc hết Bài giảng thứ nhất sau hai tháng.

Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi đã trải nghiệm sâu sắc rằng học thuộc Pháp thực sự là cách tốt nhất để học Pháp. Có rất nhiều lợi ích: Thứ nhất, trong khi học Pháp nhóm, mặc dù tôi đang lắng nghe, nhưng tâm trí tôi cứ chạy loạn. Điều này rất phổ biến trong các học viên. Học thuộc Pháp là một cách để giải quyết vấn đề mất tập trung này trong khi học Pháp. Vì chúng ta không thể thuộc Pháp nếu chúng ta mất tập trung, học thuộc Pháp là cách rất hiệu quả để chúng ta có thể thực sự đạt được mục tiêu của việc học Pháp.

Thứ hai, trong khi học thuộc Pháp, chúng ta có thể tìm ra nhiều chấp trước của mình. Ví dụ, khi tôi có thể ghi nhớ tốt, tôi cảm thấy vui và khi học viên khác khen tôi, tôi cũng cảm thấy vui. Tôi cũng có chấp trước tự mãn và muốn hiển thị. Khi không thể học thuộc Pháp tốt, tôi cảm thấy mất kiên nhẫn và lo lắng về việc ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Đặc biệt là khi người khác chỉ ra khi tôi bị sót từ, tôi có tâm lý không muốn bị chỉ trích. Khi phát hiện ra mình có những chấp trước này, tôi đã loại bỏ chúng.

Trong gần hai năm, vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, cuối cùng tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân trân quý. Khi học xong đoạn cuối, nước mắt tôi chảy dài trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy cuối cùng tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình.

Tôi bắt đầu học thuộc cuốn sách lần thứ hai. Động cơ lần này là tôi có thể đọc các bài giảng giống như các học viên khác khi tôi tham gia học Pháp nhóm. Tôi muốn thay đổi tình trạng hiện tại của mình là chỉ có thể nghe trong khi những người khác đọc.

Sau 5 năm gặp khổ nạn, tôi đã trải qua sự thăng hoa về cả thân lẫn tâm. Tôi không còn tập trung vào danh lợi của mình. Tâm tôi bình lặng. Thân thể tôi khỏe mạnh. Tôi chưa bao giờ bị cảm hay sốt trong suốt 5 năm qua.

Đồng thời, tâm tính của tôi đề cao rất nhiều. Một số chấp trước lớn của tôi như danh, lợi, tranh đấu, đố kỵ, không cho người khác phê bình mình, v.v.., dần dần bị loại bỏ. Trước đây, tôi rất thiếu kiên nhẫn – tôi sẽ nổi đóa lên vì những chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ tôi có thể cười cho qua. Tâm tôi tràn ngập hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình đang làm được tốt hơn trong việc nhận ra các chấp trước của bản thân và loại bỏ chúng.

Con xin khấu đầu cảm tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài! Xin cảm ơn các đồng tu đã vô tư giúp đỡ tôi!

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ này bằng một bài thơ nhỏ.

“Thì quang nhẫm nhiễm thông thông lưu,
Quang âm tự tiễn bất hồi đầu
Pháp luân đại pháp ngã sở cầu,
Vạn cổ cơ duyên bất năng đâu
Song mục thất minh đại pháp tu,
Bối thư học pháp tâm trung lưu
Thiên nan vạn khổ hà sở cụ,
Cật khổ tiêu nghiệp nhạc du du
Tu luyện như sơ nghiêm yêu cầu,
Công thành viên mãn tùy sư tẩu.“

Tạm dịch:

“Thời gian thấm thoát trôi không trở lại nữa
Pháp Luân Đại Pháp là điều ta đang tìm kiếm
Ta phải trân quý cơ duyên vạn cổ này
Hai mắt mù tu Đại Pháp
Học thuộc Pháp giữ Pháp trong tâm
Nghìn vạn khổ nạn có gì sợ
Chịu khổ tiêu nghiệp vui ung dung
Tu luyện như thuở đầu, nghiêm khắc yêu cầu bản thân
Công thành viên mãn theo Sư phụ trở về”

Trên đây là những nhận thức hữu hạn của cá nhân tôi. Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/25/439195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/3/199764.html

Đăng ngày 12-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share