Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 23-03-2022] Thấm thoát đã một năm trôi qua. Tôi muốn chia sẻ thể hội tu luyện của mình trong năm vừa rồi với các đồng tu.

Học thuộc Pháp

Kể từ tháng 5 năm 2020, tôi tham gia vào một nhóm học viên kết nối trực tuyến, nhóm này tập trung vào việc học thuộc Pháp, học hàng ngày, mỗi ngày 90 phút. Nếu tôi không vào nhóm học Pháp này, có lẽ tôi, một người ý chí quyết tâm không cao, đã từ bỏ ý định học thuộc Pháp rồi.

Sư phụ giảng:

“Nếu như không phải là quá bận rộn với công việc Đại Pháp, mà có các hoạt động chứng thực Pháp giảng chân tướng tập thể, hoặc học Pháp tập thể khác cũng không ra ngoài thì không ổn rồi. Học Pháp tập thể là một trong những hoàn cảnh do Sư phụ sáng lập ra cho chư vị, lưu lại loại hình thức này, Sư phụ nghĩ cũng nên làm như vậy. Vì đó là do thực tiễn mà ra, tu như vậy đối với học viên là nâng cao rất nhanh. Tự tu luyện một mình, đề cao không có nhân tố xúc tiến. Là một đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị không phải đã từng nói qua là Sư phụ kêu làm cái gì thì phải làm cái đó sao? Chẳng phải từng nói rằng nên đi cho chính con đường mà đệ tử Đại Pháp nên đi hay sao?” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, 2004)

Môi trường nhóm thúc giục tôi kiên trì học thuộc Pháp hàng ngày. Chúng tôi thường thay phiên nhau đọc một đoạn Pháp 30 lần. Khi những người khác đọc Pháp, tôi niệm thầm trong tâm. Trong quá trình học thuộc nhiều lần, tôi ngộ ra các nguyên lý của Pháp mà trước đây tôi không hiểu. Tôi cảm thấy nội hàm của Pháp rất sâu và rộng. Đôi khi, tôi dường như đã cố gắng hết sức để hiểu, nhưng vẫn biết quá ít. Bất cứ khi nào tôi học thuộc Pháp, tôi đạt được chính niệm và cảm thấy tự tin hơn trong công việc truyền thông của mình.

Tôi cảm thấy rằng năm vừa qua là năm làm việc hiệu quả nhất trong cuộc đời tôi. Điều này thật khó diễn tả thành lời. Học thuộc Pháp giúp tôi tĩnh tâm và luôn vui vẻ. Tôi có thể nhìn thấy thời gian trôi qua một cách rõ ràng và có thể loại bỏ những suy nghĩ xấu mỗi khi chúng xuất hiện. Tôi sẽ không để chấp trước dẫn động khiến tôi lãng phí cả tuần, điều từng xảy ra với tôi trước đây. Tôi sẽ không để xung đột khiến tôi phiền muộn trong vài ngày. Tôi sẽ không để ham muốn của bản thân đeo đẳng tôi lâu, bởi vì trong tâm tôi có Pháp. Mỗi khi tôi gặp can nhiễu hoặc ma nạn, tôi đều ý thức mình là người tu luyện. Tôi có thể hướng nội dựa trên Pháp và nhanh chóng vượt qua bất cứ khổ nạn nào. Tôi đã quyết định tiếp tục học thuộc Pháp. Mong muốn của tôi là một ngày nào đó tôi có thể đọc thuộc lòng cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp từ đầu đến cuối mà sai sót một từ.

Trí huệ tôi minh mẫn sau khi học thuộc Pháp và tôi làm việc hiệu quả hơn. Do đại dịch, nhiều khách hàng của chúng tôi đã lâm vào tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên, doanh số bán hàng của chúng tôi đã đạt chỉ tiêu và lợi nhuận quảng cáo tăng gấp đôi, so với năm 2020. Tôi cảm nhận được lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ cũng như sức mạnh và sự phối hợp mạnh mẽ giữa các học viên.

Tu luyện tâm tính và luyện công

Nhạc luyện công một giờ đồng hồ của bài công pháp thứ hai được phát hành vào năm 2018. Tôi thấy xấu hổ vì mãi đến năm 2021, tôi mới bắt đầu luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ. Trên thực tế, tôi đã không chú tâm luyện công.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được, không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả. Chỉ có thể nói tôi luyện công đến mức khắp người nhẹ nhõm, một đêm không ngủ tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ, khắp người có [sức] lực.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Lần đầu tiên ôm bão luân trong một tiếng, tôi cảm nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ. Khi kết thúc bài công pháp, tôi cảm thấy rằng thân thể mình đã định lại ở một điểm, và tôi vẫn muốn tiếp tục luyện. Cơ thể tôi rất thoải mái sau khi luyện công. Tôi nhận ra rằng tu luyện và chứng thực Pháp đều cần phải làm, là tương phụ tương thành. Bất cứ khi nào tôi phóng hạ tâm an dật và chấp trước vào Internet, tôi có thể bật nhạc luyện công và luyện các bài công pháp. Luyện công đều đặn hàng ngày đối với tôi là vượt qua khảo nghiệm. Thỉnh thoảng, khi tôi giơ tay lên ôm bão luân, tôi được Sư phụ khích lệ. Ví dụ, một đoạn Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“… Chân niệm hóa khai mãn thiên tình…”
(Cảm khái, Hồng Ngâm 4)

Diễn nghĩa:

“Chân niệm hóa mở khắp trời trong xanh”

Trong năm qua, tôi đã có những bước đột phá khi học Pháp và luyện công. Thân tâm tôi trở nên dễ dàng thích ứng hơn với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông trong quá trình Chính Pháp. Bất cứ khi nào trạng thái tu luyện của tôi không tốt, tôi lại nhẩm Pháp của Sư phụ để thúc đẩy bản thân. Trong năm tới, tôi hy vọng rằng mình có thể làm tốt hơn nữa trong việc trợ Sư chính Pháp và cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/23/436625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/16/199937.html

Đăng ngày 15-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share