Bài viết của Chân Thuận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-03-2021] Người Trung Quốc có câu: “Thần Sấm có mắt và tai”. Nghĩa là khi một người làm những việc ác, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ông Trời trừng phạt. Quan niệm này đã có từ thời cổ đại, khi con người tin rằng Thần Sấm lo việc bảo vệ người tốt và trừng phạt kẻ ác. Không chỉ có nhiều câu chuyện được lưu lại từ thời cổ đại, mà cũng có rất nhiều câu chuyện được lưu lại trong thời hiện đại.

Trương Phụng bị sét đánh chết

Trương Phụng là một quan chức địa phương trong thời nhà Thanh (1644-1912), có tài hùng biện và giỏi viết chữ, thông thạo các thủ tục pháp lý, biết rất rõ về thuế đất các hộ nhân khẩu trong phạm vi quyền hạn của mình. Ông ta có thể khiến một người mất hết đất đai chỉ trong phút chốc. Dân chúng không dám than phiền về ông ta. Nếu họ nói ra buổi sáng thì người thu thuế sẽ đến tận cửa nhà họ vào ban đêm.

Trương đặc biệt rất giỏi bóc lột người khác. Mỗi khi cấp trên đến thị sát, không mất nhiều thời gian để ông ta làm cho cấp trên hài lòng. Kết quả là, cấp trên luôn nghe theo ông ta, thậm chí ông ta còn chỉ cho cấp trên cách kiếm tiền của người khác. Sau khi lấy được tiền, ông ta sẽ chia cho cấp trên. Vì thế, Trương rất giàu có.

Quan Tổng đốc sau khi biết chuyện bèn cho người có võ công cao cường đến bắt Trương. Sau khi những người bắt giữ ông ta từ chối nhận hối lộ, Trương đã tìm cách trốn thoát. Mặc dù hôm đó trời quang mây tạnh, nhưng một tiếng sấm kinh hoàng vang lên và Trương đã bị sét đánh chết. Mọi người tin rằng Trời trừng phạt Trương Phụng vì những điều xấu mà ông ta đã gây ra.

Bị quả báo vì bức hại Pháp Luân Công

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1999, nhiều người Trung Quốc đã tin theo những lời dối trá của chính quyền. Một số còn tích cực tham gia vào cuộc bức hại. Kết cuộc là họ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Trịnh Hữu Khuê từng là giám đốc Văn phòng Quản lý Toàn diện tại thị trấn Đức Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Ông ta rất tích cực trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công và được chính quyền thưởng tiền và thăng chức. Mặc dù nhiều học viên đã khuyên ông ta đừng đi theo ĐCSTQ, nhưng ông ta vẫn không nghe. Một buổi tối ngày 21 tháng 5 năm 2006, Trịnh đang đi dạo với một vài cán bộ làng thì bị một tia sét đánh trúng. Ông ta chết tại chỗ ở độ tuổi 42.

Trần Cảnh Cường, phó giám đốc của Tòa án huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh, đã bóp mép sự thật và kết án oan sai cho học viên Pháp Luân Công là Vương Kim Phượng và Lý Hiểu Bình lần lượt 7 và 3 năm tù giam, vào năm 2010. Một tháng sau, ông ta và một cán bộ tòa án khác bị điều tra vì nhận hối lộ từ băng đảng xã hội đen. Lúc đó, vì ông ta đang nằm viện do tai nạn xe hơi, nên tránh được việc bị khởi tố từ vụ án nhận hối lộ. Trần bị quản chế và mất việc. Bốn năm sau, vào tháng 8 năm 2014, Trần bị sét đánh khi đang đi câu cá và qua đời.

Trương Đồng Hưng là giáo viên mỹ thuật ở trường Trung học số 68, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Anh ta tổ chức cho học sinh tham gia vào một phong trào thu thập chữ ký để lăng mạ Pháp Luân Công, còn vẽ một số hình họa tấn công Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Mùa hè năm 2003, Trương gặp cơn giông khi đang đi câu cá. Anh ta đứng dưới gốc cây để tránh mưa. Một tia lửa giáng xuống anh ta và Trương bị sét đánh chết với một lỗ thủng trên đầu. Còn cơ thể anh ta thì bị cháy nặng.

Lý Trung Đức, người đứng đầu của Văn phòng Tài chính ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, đã viết một bức thư phỉ báng Pháp Luân Công vào năm 2000. Ông ta tử vong sau khi bị sét đánh khi đang làm việc trên cánh đồng.

Đàm Siêu Quyền, một cựu chiến binh ở tỉnh Quảng Đông, làm việc tại một trung tâm tẩy não dành cho các học viên Pháp Luân Công. Một buổi tối, một cành cây rơi trúng đầu ông ta sau khi bị sét đánh. Đàm bị mất trí nhớ và não bị thương tổn vĩnh viễn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/9/421822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192047.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share