Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-03-2022] Tôi sinh ra ở Trung Quốc Đại lục vào đầu thập niên 1980 và đắc Pháp tu luyện từ cách đây 10 năm. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài thể ngộ gần đây trong tu luyện.

Gia đình và bạn bè tôi không có ai bước vào tu luyện, tôi cũng chỉ quen biết một vài đồng tu cao tuổi, đa số đều đã tu luyện trên 20 năm. Trong suốt 10 năm tu luyện của mình, tín tâm kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi chưa bao giờ dao động. Tôi luôn cảm giác rằng để duy hộ Đại Pháp, mình có thể buông bỏ hết thảy, kể cả sinh mệnh bản thân.

Trong hơn 10 năm qua, về cơ bản mỗi ngày tôi đều học Pháp. Sau khi dịch bệnh bùng phát vào năm 2020, tôi bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã nhẩm thuộc toàn bộ cuốn sách được một lần và tới lần thứ hai tôi đã học thuộc được ba bài giảng đầu tiên.

Có thể vì tôi có suy nghĩ rằng mình đã học Pháp chăm chỉ và có thể buông lỏng một chút, vậy nên tôi dần dần bắt đầu xem các tin tức trên mạng xã hội và xem những bộ phim của người thường. Tôi tự biện minh rằng mình cần giảng chân tướng cho người thường nên cũng cần phải biết những chủ đề mà họ quan tâm. Bởi vì trước đây tôi thường không để tâm tới những việc ngoài xã hội, khi mọi người thảo luận về chủ đề gì đó, tôi thường không biết họ đang nói gì và cảm giác như mình không hòa nhập được với họ. Tôi liền nghĩ rằng đây là lý do khiến việc giảng chân tướng của tôi không đạt hiệu quả.

Tu luyện giống như giương buồm ngược chiều gió, nếu không thể tiến về phía trước thì sẽ bị đẩy lùi. Tôi bắt đầu cảm giác mình giống như một người thường, hay dùng nhân tâm để suy xét vấn đề. Ngay cả thân thể tôi cũng cảm thấy mỏi mệt. Tôi thực sự muốn trở nên tinh tấn hơn nhưng vì một vài lý do nào đó tôi đã không thể quay lại trạng thái tu luyện như trước. Tôi nghĩ rằng có thể là do tu luyện càng ngày càng tiến dần đến bề mặt. Tuy nhiên chắc hẳn phải có những nguyên nhân khác nữa.

Sư phụ đã giảng về những thanh niên ở Trung Quốc Đại Lục như sau:

“Cả một thế hệ hiện nay ở Trung Quốc thật đáng thương” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014, Giảng Pháp tại các nơi XIII)

Lời giảng của Sư phụ khắc sâu trong tâm trí tôi, đôi khi tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại đáng thương như vậy. Tôi biết rằng chúng ta đã không được giáo dục một cách có hệ thống về nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa. Tuy nhiên tôi vẫn đang tu luyện Đại Pháp và tín tâm kiên định vào Đại Pháp. Vậy thì tôi đã thiếu mất điều gì?

Tại tầng thứ hiện tại của mình, tôi nhận ra rằng những lý niệm sâu sắc của văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc bóp méo. Những quan niệm hiện đại hôm nay đã bị biến dị và nó không phải là lý niệm truyền thống chân chính của con người. Tuy nhiên cả một thế hệ người dân Trung Quốc đã lớn lên trong những quan niệm biến dị do ĐCSTQ cổ súy và tuyên truyền. Một người có thể rất thiện lương nhưng không nhất thiết có khả năng chống lại những thứ bất hảo, thay vào đó lại trong bất tri bất giác mà bài xích văn hóa chính thống của nhân loại.

Trừ bỏ nhân tâm

Lấy một ví dụ, tâm sắc dục là thứ mà tôi dường như không thể buông bỏ. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để thanh trừ chúng nhưng vẫn chưa thể có cải biến về bản chất. Dường như những quan niệm của tôi không thể thay đổi. Hai ngày trước, tôi bỗng nhận ra rằng đó là bởi vì quan niệm của tôi vẫn chưa được tu chính, chúng vẫn là những quan niệm biến dị của con người, khiến cho việc thanh lý những dục vọng và chấp trước rất khó khăn. Tuy rằng những thứ trên bề mặt đã được loại bỏ nhưng gốc rễ sâu xa vẫn còn đó. Quan niệm này là một phần của gốc rễ, nó là một thứ vật chất thâm căn cố đế tồn tại ở đó.

Khi nhìn vào những học viên cao tuổi ở xung quanh đã tu luyện hơn 20 năm, tôi luôn cảm thấy những lời họ nói và những thông tin chân tướng mà họ chuyển tới người thường là không phù hợp. Tôi đã không cảm thấy được rằng những điều đó có thể cứu người. Trên thực tế tôi đã bị trói chặt bởi nhân tâm. Vậy nên hiệu quả của việc giảng chân tướng không liên quan gì đến việc không hiểu những chấp trước của người thường. Suy nghĩ của người thường không hề quan trọng, khi họ đứng trước một người tu luyện chân chính không mang theo quan niệm biến dị và đang ở trong Pháp, người tu luyện nói gì họ đều sẽ nghe theo. Điều cản trở cứu người chính là quan niệm biến dị.

Tôi tu luyện đã hơn 10 năm, tôi đã học thuộc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đọc các Kinh văn khác của Sư phụ hơn 20 lần, nhưng đến giờ tôi mới nhận ra thứ ngăn cản tôi tu luyện chính là những quan niệm biến dị. Vậy tại sao tôi dường như đang tụt hậu trong tu luyện? Kỳ thực, suy xét kỹ một chút, buông bỏ thân thể vật chất ở bề mặt có gì khó chứ? Điều thực sự khó chẳng phải là xả bỏ nhân tâm, chấp trước, dục vọng và quan niệm sao?

Tôi đã đọc một bài viết trên Minh Huệ Net đề cập đến những học viên cao tuổi đã tu luyện nhiều năm, họ phải thay đổi quan niệm rằng “mình đã già và không có năng lực.” Với những học viên trẻ sinh vào những năm 1980, 1990 hoặc 2000, chúng ta không gặp trở ngại về vấn đề tuổi tác, nhưng những gì chúng ta đối diện là các chủng quan niệm đã được hình thành hậu thiên. Những quan niệm này thậm chí còn biến dị hơn nhiều so với những quan niệm được hình thành của những người cao tuổi, bởi vì tiêu chuẩn đạo đức thế gian đang trượt dốc từng ngày và ngày càng trở nên xấu tệ hơn. Các học viên trẻ sinh sống khắp nơi trên thế giới trong đủ các loại môi trường khác nhau, và quan niệm được hình thành cũng vô cùng đa dạng.

Tại đây tôi muốn nói với các học viên trẻ rằng, tuy những quan niệm này rất khó thanh trừ, nhưng kiên trì học Pháp là phương pháp hiệu quả nhất. Trong quá trình liên tục học Pháp, mặc dù nhìn bề ngoài dường như không có cải biến nhưng trên thực tế, tại không gian khác, tại tầng vi quan hơn, Pháp đang liên tục cải biến chúng ta, tẩy tịnh những thứ biến dị và cứu độ những chúng sinh ở đó. Thuận theo việc chúng ta liên tục học Pháp, những cải biến cuối cùng sẽ hiển lộ ở bề mặt thân thể con người.

Bên cạnh việc học Pháp, tôi cố gắng hết mức để không xem những thứ của người thường, cho dù xem thì cũng phải có lý do thích đáng. Khi có thời gian chúng ta có thể đọc các cuốn sách Cửu Bình, Mục đích Cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản và Ma quỷ Đang Thống trị thế giới chúng ta. Bên cạnh việc đọc sách, chúng ta cũng có thể xem các bộ phim, các chương trình TV và các sản phẩm nghe nhìn khác được sản xuất bởi các đệ tử Đại Pháp giúp chúng ta tìm hiểu về văn hóa truyền thống và loại bỏ văn hóa đảng cùng những quan niệm bại hoại.

Tại Pháp hội tại New York năm 2019, một học viên làm công tác Minh Huệ Net đã hỏi Sư tôn,

“20 năm qua rồi, có những nhân viên đã trên 80 tuổi, (Sư phụ: Đúng rồi, người cũng già rồi). Những người trẻ năm đó cũng bước sang trung niên. Xin hỏi Sư phụ, đệ tử Đại Pháp thế hệ trẻ đến bao giờ mới theo lên được, đồng dạng như chúng con năm đó gánh vác công tác Minh Huệ?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Khi đọc tới câu hỏi này, tôi tự hỏi: Khi nào tôi mới có thể gánh vác trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp? Tôi thực sự không dám chắc.

Hiện tại, tôi cảm thấy mình phải trở thành một học viên chân chính ngay từ biểu hiện bề mặt, trở một đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi cần phải chuyển biến những quan niệm biến dị và gánh vác trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp.

Trong tiết mục mở màn của Shen Yun năm nay, khi Sáng Thế Chủ xuất hiện và nói: “Tiến vào tam giới, đoái hiện thệ ước của Thần!” tôi nghĩ, mình không được bỏ cuộc, không được tiêu trầm, cũng không được bận tâm tới việc bản thân trước đây đã giải đãi trong tu luyện. Tôi phải tu luyện tinh tấn như thủa đầu đắc Pháp, tu luyện bản thân thật tốt và hoàn thành thệ ước!

Đây không phải là khẩu hiệu, mà khi quan niệm của một người thực sự chuyển biến, hết thảy cũng đều sẽ cải biến!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/19/439536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/17/199941.html

Đăng ngày 29-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share