Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ đó, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, bị kết án và bị tra tấn vì kiên định đức tin của họ ở trong các trại giam, trại lao động và nhà tù khác nhau.

Một trong những nhà tù khét tiếng trong việc ngược đãi học viên Pháp Luân Công là Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Hầu hết học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong Khu 11 của nhà tù. Đây là một tòa nhà 3 tầng độc lập với một sân, và nằm tách biệt với các tòa nhà khác.

Trưởng khu 11 là Từ Ngọc Mỹ, hai phó trưởng khu Tôn Lỵ và Triệu Lệ Vân, ngoài ra còn có một chính trị viên họ Phùng. Từ đã làm ở nhà tù này được 12 năm và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và có nhiều thủ đoạn tàn độc trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà ta đã được thăng chức từ phó khu lên trưởng khu 11 vào năm 2019 vì đã tham gia tích cực vào cuộc đàn áp.

Nhà tù đặc biệt chuyển các tù nhân cao to và khỏe mạnh đến Khu 11 để bức hại các học viên. Dưới sự xúi giục của Từ và lính canh, những tù nhân này đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tra tấn và làm nhục các học viên.

Mặc dù Từ không đích thân tham gia bức hại các học viên, nhưng bà ta là người chỉ đạo các tù nhân làm như vậy và sẽ cố gắng dụ dỗ và lừa các học viên “chuyển hóa” khi họ suy sụp tinh thần vì bị tra tấn. Từ chỉ đạo lính canh tìm hiểu về hoàn cảnh của từng học viên và tổng hợp thông tin để lên phương án để “chuyển hóa” từng người.

Dưới đây là một số phương thức tra tấn điển hình được sử dụng trong nhà tù này.

Chọc bàn chải vào trong miệng và xoay mạnh bàn chải, dùng giẻ rách bịt miệng

Trước khi nhà tù được chuyển đến địa điểm hiện tại, mọi người trong Khu 11 đều biết rằng mỗi khi nhạc được phát ở trong tòa nhà, tức là lúc các học viên Pháp Luân Công đang bị Đội Huấn luyện Chuyên sâu đánh đập. Trong đêm khuya, các tù nhân thường nghe thấy tiếng học viên hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Đội huấn luyện đang đánh học viên Pháp Luân Công!”. Họ cũng nghe thấy lính canh quát tháo và chửi bới học viên và thường thấy các học viên bị kéo tới Bệnh viện Quân đội Tế Nam (một bệnh viện được sử dụng để bức hại các học viên).

Bà Lữ Quế Linh ở thành phố Uy Hải đã hai lần thụ án oan sai trong Nhà tù Nữ Sơn Đông. Bà được trả tự do sau ba tháng tuyệt thực. Bốn năm sau, vào tháng 11 năm 2008, bà bị bắt và bỏ tù. Bà đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị biệt giam.

Bà Thôi Linh ở thành phố Thanh Đảo bị kết án 4 năm tù vào năm 2005. Bởi bà không từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh bắt đầu đánh đập bà ba lần một ngày khi thời gian thụ án của bà chỉ còn lại một tháng. Một ngày trước khi bà ra tù, họ lại đánh bà vì bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Bà Lý Lệ (49 tuổi) ở thành phố Bình Độ đã bị kết án 3 năm tù vào ngày 11 tháng 10 năm 2017. Trước đó bà đã bị kết án hai lần, mỗi lần 4 năm tù và cũng từng bị giam 2 năm ở trong một trại lao động cưỡng bức.

Tháng 12 năm 2017, khi bà Lý bị đưa đến Nhà tù Nữ Sơn Đông lần thứ ba, bà đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ngay khi đến nơi. Lính canh nhốt bà vào trong phòng tắm nơi không có camera giám sát và bốn tù nhân thay nhau tra tấn bà.

Tù nhân đã dùng một miếng vải thắt nút và chà mạnh vào miệng bà mỗi khi bà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi anh trai bà đến thăm, ông đã nhìn thấy những vết sẹo ở xung quanh miệng bà và những vết thương này đã lâu ngày vẫn không hồi phục.

Bà Lý bị tra tấn ở trong phòng tắm trong khoảng hai tuần.

2022-2-9-shandong-nvzi-jianyu-210433-0--ss.jpg

Tranh minh họa cảnh tra tấn: Nhét bàn chải đánh giày vào miệng

Để ngăn các học viên hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối cuộc bức hại, tù nhân thường chọc và ngoáy bàn chải đánh giày và nhét giẻ vào miệng các học viên, khiến toàn bộ khoang miệng của các học viên bị mưng mủ và chảy máu. Họ còn đẩy giẻ sâu xuống cổ họng, khiến các học viên luôn cảm thấy buồn nôn.

2022-2-9-shandong-nvzi-jianyu-210433-1--ss.jpg

Tranh minh họa phương thức tra tấn: Bịt giẻ rách vào miệng, quấn khăn xoắn quanh cổ

Sau khi bịt miệng các học viên, họ quấn và buộc khăn quanh mặt và đầu, rồi xiết chặt để gây đau đớn. Rất nhiều tóc đã bị cuốn vào trong khi họ xoắn khăn và phần da đầu đó thường bị rộp lên. Họ vặn và đẩy những miếng giẻ thật mạnh thật nhằm làm cho các học viên bị ngạt.

Phơi người trong giá rét, dội nước lạnh lên người

Lính canh thường để những người không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công phơi mình dưới nhiệt độ kết đông. Một số học viên bị lột sạch quần áo và bị dội nước lạnh từ đầu đến chân.

3c21553175aad47dbd9a8ecba46bad41.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: Dội nước lạnh lên người trong mùa đông

Bà Khương Đào ở thành phố Bình Độ bị kết án 3 năm tù vào tháng 10 năm 2017. Bà bị đưa đến nhà tù này vào tháng 1 năm 2018. Khi một tù nhân cố ép bà viết cam kết từ bỏ tu luyện, bà đã từ chối và bị tra tấn. Tù nhân này bắt bà phải ngồi yên và nhìn thẳng về phía trước mà không được cử động. Các cửa sổ đã được mở trong suốt mùa đông để bà phơi mình trong giá rét. Có lần tù nhân này còn dội nước lạnh lên người bà và giậm mạnh vào các ngón chân của bà cho đến khi chúng bầm tím.

Bà Cao Minh Hà ở thành phố Thanh Đảo từ chối “chuyển hóa” và bị nhốt trong phòng biệt giam. Từ đã mở cửa sổ trong mùa đông và tạt nước xuống đất để làm bà Cao lạnh cóng.

Bà Vương Quốc Hồng ở thành phố Lai Tây bị tra tấn trong tám ngày. Bà bị cấm ngủ, bắt đứng im và bị cấm sử dụng nhà vệ sinh hoặc tắm rửa. Vào ban đêm, các cửa sổ được mở ra để đông lạnh bà. Nếu bà nhắm mắt, một tù nhân sẽ xịt nước lạnh vào mặt bà.

Bà Lý Lệ cũng trải qua một cuộc tra tấn tương tự. Một tù nhân đã từng tra tấn bà trong một ngày đông giá rét đến tận nửa đêm. Sau đó, cô ta dội hai chậu nước lạnh lên đầu bà Lý, khiến toàn thân bà ướt sũng và bắt đầu rùng mình. Tù nhân đó đã mở cửa sổ để đóng băng bà nhiều hơn. Bà Lý bị buộc phải ngủ trong bộ quần áo ướt sũng, miệng vẫn còn bị nhét giẻ và quấn khăn. Các cửa sổ đã để mở suốt đêm.

Tra tấn xoạc chân

Tòa nhà có hai căn phòng nhỏ cách âm và tối tăm trên tầng hai với chiều rộng chưa đầy 2 mét và chiều dài chưa đầy 5 mét. Các bức tường được bao phủ bằng vật liệu dày, ngay cả chỗ để chân của bệ xí xổm cũng được bọc bằng vật liệu đó. Hai căn phòng này không có cửa sổ và khi ở ngoài cửa sẽ không thể nghe thấy âm thanh từ bên trong. Những căn phòng này được Từ và những lính canh khác sử dụng để tra tấn các học viên không từ bỏ đức tin của họ.

Mùi formaldehyde hăng nồng nặc và ngột ngạt bốc lên trong những căn phòng nhỏ tối tăm này. Mùi hăng sốc lên khiến người ta khó có thể mở mắt, mùi này thậm chí còn khiến ruồi muỗi không dám đến gần. Mùi này vẫn nồng nặc và tồn tại hơn chục năm nay, tồi tệ hơn nữa là nhà vệ sinh ít khi được xả nước.

Trong suốt mùa đông, các học viên không được phát bất kỳ tấm chăn nào và các cửa sổ dọc hành lang đều được mở ra, ngay cả cửa phòng nhỏ cũng bị mở ra một nửa, khiến căn phòng trở nên lạnh như băng.

Vào mùa hè, tất cả các cửa sổ đều được đóng lại, kể cả cửa chính của căn phòng nhỏ, biến phòng này thành phòng xông hơi. Những người tù khổ sai được gửi đến đó đã sắp gục ngã sau khi ở lại được hai ngày, nhưng Từ đã nhốt một học viên trong phòng suốt ba năm. Một tù nhân từng nói rằng căn phòng chứa đầy các dụng cụ tra tấn khác nhau, và rắn, côn trùng được sử dụng cho học viên kiên định.

Bà Y Thục Lan ở huyện Mông Âm đã bị nhốt ở trong căn phòng này vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một tù nhân đã giẫm lên hai tay của bà Y, vì Từ hứa sẽ cho họ “điểm công trạng” nếu tra tấn bà.

Bà Y bị nhốt trong phòng gần một tháng và bị cấm luyện công. Bà bị cưỡng chế xoạc chân trong khi ba tù nhân khác đặt hai chiếc ghế đẩu lên trên chân bà và ngồi họ ngồi lên ghế. Họ còn nâng cánh tay của bà Y lên trong khi một người khác ngồi lên lưng bà và bóp cổ họng bà để ngăn bà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Trong khi tay và chân của bà Y bị trói, một trong những người bạn học trung học của bà đã cố gắng bẻ các ngón tay của bà.

2011-7-3-minghui-persecution-210527-0--ss.jpg

Bà Y Thục Linh

Tháng 12 năm 2017, bà Lý Lệ bị cầm tù lần thứ ba, bà bị biệt giam trong một phòng biệt giam có đệm cách âm ở trên tầng hai. Các cửa sổ bị bịt kín mít khiến cả phòng giam tối om. Mùi hăng của đệm khiến bà khó thở và đau đầu.

Một tù nhân nói với bà rằng nhiều học viên đã từ bỏ đức tin vì không thể chịu đựng khi bị giam giữ ở đây. Bà quyết định bắt chéo chân (kiết già) ngồi thiền để giữ cho tinh thần tỉnh táo. Khi một tù nhân nhìn thấy bà đang ngồi thiền, cô ta đã hướng dẫn các tù nhân khác kéo hai chân của bà Lý dạng ra thành tư thế xoạc ngang chân. Sau đó hai tù nhân, mỗi người lấy một chiếc ghế đẩu và để mỗi chiếc đè lên một bên chân của bà. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế đẩu và liên tục di chuyển ghế hướng về phía lưng bà để chân của bà dạng ra rộng hơn. Các đường gân của đùi trong của bà đau đớn tột độ. Một tù nhân vốn là một vũ công, nói với các tù nhân khác rằng tư thế này sẽ không làm gãy chân.

Nhiều học viên đã bị cưỡng chế phải ngồi xoạc chân. Một số tù nhân thậm chí còn dùng bàn chải bẩn cọ nhà vệ sinh để chà vào đầu, mặt và miệng của các học viên. Hai tù nhân nhấc các học viên lên và ném họ xuống đất, véo, vặn, và đánh vào nách và đùi của các học viên. Họ cũng dùng bàn chải để chọc vào vùng kín của các học viên. Tiếng la hét có thể được nghe thấy vào ban đêm và thường thấy tờ giấy hoặc quần áo dính máu được các tù nhân ném ra ngoài.

2022-2-9-shandong-nvzi-jianyu-210433-3--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: cưỡng chế xoạc chân

Khi các học viên bị ép xoạc chân, các tù nhân vừa véo cánh tay trong của họ trong khi di chuyển ghế đẩu tiến về phía sau lưng, khiến các học viên run lên và la hét vì đau đớn.

2022-2-9-shandong-nvzi-jianyu-210433-4--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: Sử dụng bàn chải chọc vào vùng kín của các học viên

Tù nhân cũng dùng bàn chải để chọc vào phần kín của học viên một cách thô bạo.

2022-2-9-shandong-nvzi-jianyu-210433-6--ss.jpg

Hình vẽ minh họa phương thức tra tấn: Hai chân bị xoạc kéo căng đến mức có thể, lưng và đầu bị ép xuống đất một cách đau đớn.

Thỉnh thoảng, một tù nhân đẩy phần trên của học viên xuống đất và giậm mạnh vào lưng.

fa0f97b98897a92cb63a2fb60afa8db5.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Các ngón tay và mu bàn tay bị nghiền trong khi phải xoạc chân

Các tù nhân cũng giẫm lên tay của học viên và di nát các ngón tay và mu bàn tay, khiến cả hai bàn tay sau đó trở nên tím đen. Người học viên tiếp tục bị đau ở các khớp ngón tay sau khi ra khỏi nhà tù.

Bài liên quan:

Nhà tù Nữ Sơn Đông xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/11/438789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/20/199599.html

Đăng ngày 08-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share