Bài viết của Lý Tuệ

[MINH HUỆ 08-02-2022] Tin hay không thì sự thực là tôi khỏe mạnh hơn và trông xinh đẹp hơn so với khi tôi còn trẻ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh thấp khớp đầu gối và lưng của tôi cùng chứng đau nửa đầu đã biến mất. Những người xung quanh tôi ủng hộ Đại Pháp cũng được tưởng thưởng và được ban phúc lành và sức khỏe.

Tôi là cô con út trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em. Các anh chị của tôi đều nói rằng tôi xấu xí và trông như đứa ngốc trong làng.

Ở độ tuổi 20, tôi có mắt nhỏ, mí trên sưng húp, trán hẹp, đầu lệch và miệng hô. Cơ thể tôi trông giống như một người đàn ông và tôi mang một vẻ mặt phiền muộn.

Một nhóm đồng nghiệp của tôi đã từng tới một cửa hiệu chụp ảnh. Khi tôi nhìn thấy ảnh của mình, tôi đã khóc; Tôi chưa bao giờ thấy ai xấu hơn tôi! Tôi đã xé ảnh trước khi bất kỳ ai khác có thể nhìn thấy nó.

Những thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, khi tôi 28 tuổi. Tôi biết nguyên lý Thiện hữu thiện báo, Ác hữu ác báo, và những ai chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn sẽ được ban phước. Tâm tôi tràn ngập ánh sáng, tôi cảm thấy được tái sinh!

Tôi đã cố gắng trở thành một người tốt và luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi có được sức khỏe tốt và bắt đầu trông trẻ đẹp hơn.

Năm 2007, tôi tới một trại tạm giam để thăm một đồng tu bị giam giữ phi pháp. Người lính canh nhìn chứng minh thư của tôi rồi ngạc nhiên nhìn tôi. Cô hỏi đó có thực sự là chứng minh thư của tôi hay không và thốt lên: “Trông chị trẻ hơn nhiều so với bức ảnh này!” Chứng minh thư đó được cấp năm 2002. Một lính canh khác cũng nhìn tôi và đưa ra nhận xét tương tự. Tôi suýt không được vào trong bởi vì tôi trông rất khác so với ảnh của mình.

Khi một phụ nữ là chủ một quầy hàng nhỏ ở chợ địa phương nhìn thấy tôi, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi và thốt lên: “Chị đẹp quá. Tôi thực sự ghen tị với chị!” Cô ấy nói rằng mắt của tôi rất đẹp, trông giống như một vị thần trong tranh. Một số người gọi tôi là “thần tiên tỷ tỷ.”

Tôi đã từng không có cảm thụ về âm nhạc và hát như thể tôi bị điếc. Vào một ngày sau Tết Nguyên Đán, tôi muốn tới nhà một học viên để xem video của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun. Chồng tôi hỏi: “Tại sao em muốn nghe nhạc giao hưởng? Em không biết gì về âm nhạc cả!”

Tôi đáp: “Em đã tiến bộ trong quá trình tu luyện của mình. Em có thể hiểu được.”

Khi chúng tôi xem bản nhạc “Hoàng đế Khang Hy vĩ đại,” tôi đã khóc. Tôi đã xem buổi hòa nhạc ba lần. Mỗi lần như vậy tôi đều khóc. Khi tôi nghe bản độc tấu đàn nhị “Trái tim của một đệ tử Đại Pháp,” tôi không thể kìm nén và lại khóc. Một đồng tu nói với tôi: “Ai nói rằng chị không hiểu âm nhạc chứ?”

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 24 năm và đã trải nghiệm rất nhiều điều. Tôi tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và lấy khổ làm vui. Tôi cảm thấy rằng âm nhạc của Shen Yun đã thể hiện toàn bộ hành trình tu luyện của tôi.

Những người bán rau được Đại Pháp ban phước

Một cặp vợ chồng bán rau mà tôi biết hơn 10 năm đã luôn ủng hộ Đại Pháp. Tôi thường dùng tiền có in chân tướng Đại Pháp để thanh toán tiền mua rau của họ. Tôi đã từng đưa 300 Nhân dân tệ cho họ. Người chồng nhìn lướt qua các tờ tiền và đặt chúng vào thùng đựng tiền mà không đếm.

Họ đã hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi cũng được phép xem hộp đựng tiền của họ để tìm các tờ tiền mới để in thông tin. Đôi khi, họ thậm chí không có mặt ở đó, và hộp tiền mặt có tới 10.000 Nhân dân tệ trong đó.

Khi tôi cảm ơn người vợ đã cho phép tôi chọn những tờ tiền mới từ hộp đựng tiền của họ, cô ấy đáp: “Chúng tôi nên cảm ơn chị. Chị đã mang đến phước lành cho chúng tôi!” Tôi nói với họ rằng họ đã được ban phước là vì họ đã ủng hộ Đại Pháp.

Có lần tôi hỏi đùa con gái tám tuổi của họ rằng họ có sợ tôi sẽ lấy trộm tiền của họ không. Cô bé trả lời: “Không! Bố mẹ cháu nói rằng bác tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Đại Pháp đã ban phước lành cho họ, và công việc kinh doanh của họ tốt nhất trong chợ. Trong 15 năm qua, họ đã kiếm đủ tiền để mua hai căn nhà và một chiếc xe hơi. Trong thời kỳ phong tỏa vì đại dịch tồi tệ nhất, khi hầu hết các quận không cho phép cư dân rời khỏi tòa nhà của họ, thì họ vẫn được phép bán rau, và thu nhập của họ không giảm nhiều.

Người bán tôm khô

Anh Trương bán tôm khô. Anh ấy luôn ngả mình trên ghế xếp, trông hạnh phúc và hài lòng. Công việc kinh doanh của anh ấy là tốt nhất trong số những người bán tôm khô trong chợ. Trong hơn 10 năm, anh ấy đã thu thập những tờ tiền mới cho tôi để in thông tin về Đại Pháp lên đó. Cứ khoảng 10 ngày, anh ấy lại đưa tôi từ 400 đến 700 Nhân dân tệ mới để đổi lấy những tờ tiền đã in của tôi.

“Tôi sẽ thu thập tiền mới cho chị vì chị là một người tốt” anh ấy nói với tôi “Tôi đã từng cố ý đưa thêm cho chị 10 Nhân dân tệ nhưng chị đã tìm thấy và trả lại cho tôi.”

Một người bán hàng bên cạnh anh Trương nói gì đó không tốt về Pháp Luân Đại Pháp và đe dọa anh Trương. Anh Trương đã sợ hãi và cũng đã nói điều gì đó không tốt về Đại Pháp. Sau khi tôi nghe về việc đó, tôi đã nói với anh ấy: “Đừng nói những điều như vậy. Không cần phải sợ, Sư phụ Lý (người sáng lập Đại Pháp) sẽ bảo vệ anh vì anh ủng hộ Đại Pháp.”

“Đại Pháp thực sự đã bảo vệ tôi trong quá khứ!” Anh Trương đã trả lời khi anh mô tả một tai nạn xảy ra cách đây một năm. Anh ấy và hai người khác đang ở trong một xe tải khi nó va chạm với một xe tải khác. Anh Trương đã chui qua kính chắn gió phía trước và thoát ra ngoài chỉ với một vết xước ở cổ. Tuy nhiên, người tài xế và người ngồi ghế sau đã tử nạn ngay tại chỗ.

Vài ngày sau khi anh ấy nói những lời không hay về Đại Pháp, ba chiếc xe điện ba bánh chở tôm khô của anh ấy đã bị đánh cắp. Tổng thiệt hại lên tới hàng chục nghìn Nhân dân tệ.

Tôi nói với anh ấy rằng đó là quả báo vì nói những điều không tốt về Đại Pháp. “Tôi sẽ không làm thế nữa, tôi hứa đấy!” Anh Trương đáp.

Một lần khi tôi đang trao đổi tiền với anh ấy, anh ấy đếm tiền và nói tôi đưa cho anh ấy thiếu 100 Nhân dân tệ. Mặc dù tôi chắc chắn rằng mình đã đưa đủ tiền cho anh ấy, tôi vẫn đưa cho anh ấy thêm 100 Nhân dân tệ. Sau khi tôi đi mua sắm trong chợ, anh Trương đã trả lại tôi 100 Nhân dân tệ.

Gần đây tôi đã gặp anh ấy hai lần. Anh ấy trông rất phong độ! Anh ấy đã được ban phước vì đã ủng hộ Đại Pháp.

Gia đình tôi có được sức khỏe tốt

Các thành viên trong gia đình tôi: mẹ chồng, chị gái, và cháu gái của tôi được ban phước khi họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Mẹ chồng tôi đã 72 tuổi khi tôi kết hôn và sức khỏe không tốt. Bà thường phải nhập viện hai lần một năm. Hiện bà đã 89 tuổi, và sức khỏe của bà ngày càng tốt. Bà đã không cần phải đến bệnh viện trong năm năm qua.

Chị hai của tôi đã từng bị bệnh dạ dày và rất dễ bị say tàu xe. Trước tuổi 50, chị không bao giờ rời khỏi làng một mình. Hiện chị đã 70 tuổi, và các vấn đề về dạ dày đã biến mất. Chị có thể tự mình bắt xe buýt về thăm các con ở thành phố và không còn bị say tàu xe nữa.

Hồi năm 2001, người chị thứ tư của tôi bị u xơ tử cung. Gia đình chị không đủ khả năng chi trả một ca phẫu thuật tốn hơn 2000 Nhân dân tệ. Khi tôi được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức, tôi không có nơi nào để sống. Vợ chồng chị đã đưa tôi về sống được 6 tháng thì khối u xơ tử cung của chị biến mất không dấu vết.

Cháu gái tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn cuối một ngày sau khi sinh con. Cháu đã phải thở máy. Trong khi điều trị trong phòng điều trị tích cực, cháu đã nhớ nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cháu đã có thể sống thêm 2 năm.

Sư phụ Lý đã giảng:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc, hoặc quốc gia.” (Luận Ngữ-Chuyển Pháp Luân)

Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Điều này sẽ hữu ích cho họ trong giai đoạn cuối cùng của Chinh Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/8/438377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/12/199885.html

Đăng ngày 01-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share