Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Croatia

[MINH HUỆ 25-05-2022] Ngày 14 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 30 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Công viên Franje Tuđmana.

30 năm trước, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã truyền xuất môn tu luyện này ra công chúng. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa mang lại lợi ích cho cả tinh thần và thể chất. Qua người truyền người, tâm truyền tâm, Pháp Luân Đại Pháp đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc và hiện đã được truyền tới hơn 100 quốc gia và khu vực. Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Do sự phổ biến ngày càng tăng của Pháp Luân Đại Pháp, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc), trở nên ghen tị và đã phát động một cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc. Các học viên bên ngoài Trung Quốc đã phơi bày cuộc bức hại một cách ôn hòa và “Ngày 13 tháng 5” được coi là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hằng năm, cứ vào dịp này, các học viên trên khắp thế giới lại kỷ niệm sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra.

62d10cd8a1225e81181f6c439a114efc.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng và kỷ niệm 30 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Công viên Franje Tuđmana, hôm 14 tháng 5 năm 2022.

Các học viên đã đến công viên Franje Tuđmana, họ treo các biểu ngữ, đặt bảng trưng bày, và biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Công viên Franje Tuđmana nằm gần một ga xe lửa, nơi cứ vài phút lại có một chuyến tàu chạy qua. Người đi bộ lên và xuống tàu có thể dễ dàng nhìn thấy quầy thông tin của các học viên. Một phụ nữ đang đứng chờ tàu đã tiến đến và nhanh chóng ký vào bản kiến ​​nghị trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Khi một học viên hỏi, “Điều gì đã khiến chị quyết định ký vào bản kiến ​​nghị này?” Người phụ nữ trả lời, “Tôi không cần lý do nào cả!”, rồi vội vã lên tàu. Người học viên đã kịp tặng cô bông hoa sen giấy qua ô cửa sổ. Người phụ nữ nhận lấy và vẫy tay chào tạm biệt.

Khung cảnh luyện công yên bình của các học viên thu hút sự chú ý

Anh Niksa, một thanh niên, trông thấy biểu ngữ của các học viên đã tiến đến hỏi, “Pháp Luân Đại Pháp là gì vậy? Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp? ” Anh cho biết, “Tôi đang trên đường đi uống cà phê với bạn gái, nhưng lại bị cuốn hút bởi tiếng nhạc êm dịu và du dương của các bạn. Tôi cảm thấy tò mò nên đã đến đây.”

14cdc8b4a95acdf43f1360acfdf0b615.jpg

Anh Niksa muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ xưa bao gồm năm bài công pháp với các động tác nhẹ nhàng, khoan thai và có thể tự tập tại nhà. Các học viên còn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và hàng trăm triệu người đã được thụ ích từ môn tu luyện này. Anh Niksa nói, “Cảm ơn bạn đã cho tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất thích trò chuyện với bạn.”

Khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh Niksa đã ký vào bản kiến ​​nghị. Trước khi rời đi, anh cùng bạn gái tiếp tục hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi muốn ghi lại sự kiện này và đăng nó lên Facebook.”

Bà Marina trông thấy các học viên và quầy thông tin khi đang vội vã bước đi. Bà liền dừng lại và quan sát các học viên luyện công một lúc rồi hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà lấy điện thoại ra và nói, “Tôi chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn ghi lại cảnh tượng này.”

b4ef5cc9f8769ffe9a9ef1ae9691339f.jpg

Bà Marina chụp ảnh với các học viên và nói: “Tôi muốn ghi lại cảnh này và đăng nó lên Facebook của tôi.”

Một người qua đường cho biết, “Bà Marina là giáo viên mầm non ở địa phương chúng tôi. Nhiều người biết bà ấy.” Bà Marina tiếp tục, “Tôi sẽ đăng bài này lên Facebook của mình ngay bây giờ. Mọi người nên đến và tìm hiểu thêm về môn tu luyện tuyệt vời này.”

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

Anh Darko lặng lẽ đọc về cuộc bức hại trên bảng thông tin và đứng chờ đến lượt để ký bản kiến ​​nghị. Sau khi ký xong, anh nói với các học viên, “Tôi đã đọc rất nhiều về lịch sử của Trung Quốc. Tôi biết ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu. Tôi tin rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Có hai giáo viên đang đầu một nhóm học sinh tiểu học, khi một học viên đưa tờ rơi giảng chân tướng cho họ, họ bảo người học viên hãy phát chúng cho các em đi cùng họ. Các em nhỏ đều giơ tay ra để xin tờ rơi. Các học viên còn trao tận tay mỗi em một bông hoa sen xinh xắn. Đám học sinh vui vẻ nói: “Cháu cảm ơn ạ.”

e636b82312fd0d432279b09a673cf9b2.jpg

Các em học sinh tiểu học được các học viên tặng những bông hoa sen xinh xắn.

Một cặp vợ chồng cao tuổi đi ngang qua quầy thông tin đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Bà vợ nói một cách hào hứng, “Tôi biết các bạn từ 10 trước khi tôi còn ở Hoa Kỳ!” Hóa ra bà đã nhìn thấy các học viên trong một cuộc diễu hành 10 năm trước và biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/444065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/27/201531.html

Đăng ngày 28-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share