Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đức Tường

[MINH HUỆ 21-05-2022] Hôm 14 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trên quảng trường Karlsplatz, Munich để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới. Họ đã trình diễn các bài công pháp, cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Ngày 13 tháng 5 cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Các học viên đã chụp một bức ảnh tập thể để kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp nhiều niềm vui.

576372e7e5eab9dcc30a88925471eb40.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư phụ.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời mùa xuân xanh thẳm. Các học viên trong trang phục áo màu vàng đặc biệt bắt mắt. Nhiều người bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Họ muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi địa điểm họ có thể học môn này.

Nhiều người cho hay họ không thể hiểu nổi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại sợ các bài tập ôn hòa như vậy. Một số hỏi tại sao mọi người không được phép tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn ở Trung Quốc. Khi họ biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, họ đã ký vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên.

af07ebb8f365521939d3b93f507e685c.jpg

13f3ccead8448a7eff96e6d50f9dda0a.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động trên quảng trường Karlsplatz để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

7a324c053ddb61bf232f461cc83a8b1d.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

6d34533795e4bc289efc9bf4c8dbbdbe.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mọi người lên án nạn thu hoạch nội tạng

428edf5d4e498875e59e9c6e18d38d0a.jpg

Cô Martina Manz

Cô Martina Manz làm việc tại quầy lễ tân của một khách sạn. Cô đi ngang qua Karlsplatz và thấy các học viên đang biểu diễn các bài công pháp. Cô nhận xét rằng trông họ rất bình yên và tĩnh lặng. Sau khi trò chuyện với một học viên, cô Manz đã ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên.

Cô Manz cho biết: “Tôi phản đối bất kỳ hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng nào. Việc mua bán nội tạng như mua bán một miếng thịt là vi phạm nhân phẩm.”

Khi biết ĐCSTQ không cho phép mọi người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Thật không tốt khi cấm mọi người nói và làm mà không quan tâm đến mong muốn của họ, việc ép buộc theo mệnh lệnh từ cấp trên là điều tồi tệ. Nhiều người đã phải lớn lên trong môi trường này, họ bị (ĐCSTQ) lừa dối, vì vậy họ không suy nghĩ và bày tỏ ý kiến ​​của mình. Nhiều người coi đó là điều bình thường và mặc kệ nó, vì họ đã quen như thế rồi. Thật đáng buồn.“

Khi cô Monika Veleti, một giáo viên mầm non, trông thấy các học viên đang luyện công, cô đã chủ động ký vào bản kiến ​​nghị tại quầy thông tin. Cô cho hay trước đây cô đã từng nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống và cảm thấy hành vi đó phải chấm dứt. Cô nói, “Có thể những chữ ký này sẽ không cho kết quả ngay, nhưng một ngày nào đó chúng sẽ khởi tác dụng.”

Cô Veretti cho biết cô sống ở Cộng hòa Séc và hiểu rất rõ về đảng cộng sản. Cô nói, “Mọi chế độ độc tài đều bắt bớ mọi người, không thích sự thật, và không muốn mọi người bày tỏ quan điểm của mình.”

Cô nói mọi người đều biết ĐCSTQ đàn áp Hồng Kông và đe dọa Đài Loan, “Tôi không cần phải nói thêm nữa. Tôi cũng biết về nạn buôn bán nội tạng tràn lan (ở Trung Quốc). Con người có thể biến mất như một hạt cát vậy.”

Bà Phan: Cảm tạ Sư phụ

e6cc589f664e8adcaa477d6494e0ca51.jpg

Bà Phan Huệ Cầm, 84 tuổi

Bà Phan Huệ Cầm, 84 tuổi, đến từ Munich. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1995. Bà nói, “Tôi rất biết ơn Sư phụ.” Bà chia sẻ rằng nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ bà không còn sống nữa. Trước khi tu luyện, bà mắc bệnh da liễu trên mặt. Sau nửa năm điều trị, bệnh của bà lại ngày càng nặng hơn.

Sau khi con trai bà tham dự các khóa giảng Pháp của Sư phụ ở Trung Quốc, anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã thuyết phục bà tu luyện, nhưng bà cảm thấy rằng căn bệnh của mình không thể chữa khỏi. Con trai bà nói với bà rằng chỉ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật của bà mới được giải quyết. Sau đó, bà Phan đã tham gia một khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày và xem video các bài giảng của Sư phụ. Từ đó, bà bước vào tu luyện.

Hơn 20 năm nay, bà Phan không hề phải tiêm hay uống một viên thuốc nào, và bà luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Đôi khi bà có một số triệu chứng của nghiệp bệnh, nhưng đều sớm bình phục nhờ luyện công.

Bà Phan đã thay đổi rất nhiều, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. “Tôi từng thích ăn, uống, chơi, hát hò và nhảy múa.” Nhưng sau khi tu luyện, bà xem nhẹ những hoạt động này.

Trước đại dịch, dù mưa hay nắng, ngày nào bà Phan cũng đến các danh lam thắng cảnh để giảng chân tướng cho các đoàn du lịch Trung Quốc. Trong thời gian đại dịch, bà đã kiên trì gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/443905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201472.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share