Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2022] Bà Vương Phượng Anh, một người dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công đang kêu gọi nhà chức trách hủy bỏ vụ việc của bà.

Bà Vương lập luận rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào trong việc thực hành đức tin của mình và công tố viên đã không đưa ra được các bằng chứng cho thấy bà đã “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ quy chuẩn được sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2020, bà Vương, ngoài 80 tuổi, bị bắt tại một chợ nông sản, sau khi bị cảnh sát tình nghi phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lấy chìa khóa và lục soát nhà của bà vào buổi chiều. Không có danh sách các tài sản bị tịch thu được đưa ra. Sau đó bà được cho tại ngoại.

Khi thời hạn một năm tại ngoại bà hết hạn vào ngày 11 tháng 10 năm 2021, bà Vương đã đến Đồn Công an Kim Ngưu để yêu cầu họ chính thức chấm dứt điều khoản tại ngoại. Cảnh sát đã không xử lý thủ tục giấy tờ cho đến tháng 12 và đưa bà vào diện giám sát dân cư ngay sau đó. Tuy nhiên, trên thông báo được đưa cho bà Vương, ngày hết hạn tại ngoại được ghi là ngày 11 tháng 10.

Trong khi đó, cảnh sát đã đệ trình vụ việc của bà Vương lên Viện kiểm sát quận Tây Sơn. Vào ngày 7 tháng 3, bà được Tòa án quận Tây Sơn thông báo rằng bà đã bị truy tố và hiện đang phải đối mặt với việc bị xét xử.

Thúc giục các nhà chức trách hủy bỏ vụ việc của bà

Khi nhận được bản cáo trạng, bà Vương đã viết thư cho công tố viên và thẩm phán, yêu cầu họ hủy bỏ vụ việc của bà.

Dưới đây là nội dung trích từ bức thư của bà.

“Tôi mắc chứng tê bì cổ nặng, huyết áp cao và bệnh tim vào những năm 1990. Tôi phải đi bộ hai hoặc ba giờ mỗi ngày để tăng cường lưu thông máu, nếu không tay trái và cả hai bàn chân của tôi sẽ tê dại. Tôi thường xuyên đến các bệnh viện khác nhau và thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Tôi cũng tập các trường phái khí công khác nhau. Nhưng không có bất kỳ tác dụng nào với tôi và sức khỏe của tôi thậm chí còn tồi tệ hơn.

“Vào ngày 15 tháng 9 năm 1997, ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên, tôi nhìn thấy mọi người tập luyện Pháp Luân Công trong công viên. Nghĩ rằng các động tác co giãn của bài tập sẽ giúp ích cho tôi, tôi đã học cách thực hiện các bài tập. Khi tôi luyện công, tôi cảm thấy có những luồng điện ấm áp mạnh mẽ chảy trên lòng bàn tay mình. Ngay sau đó, tất cả các bệnh của tôi, bao gồm cả viêm xoang và viêm khớp dạng thấp mà tôi mắc phải từ khi còn là một thiếu niên, đã được chữa khỏi.

“Kể từ đó, tôi sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn để trở thành một người tốt. Tôi tận hưởng sức khỏe tốt và tuân thủ pháp luật.

“Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã từ bỏ việc luyện công do áp lực. Tình trạng tim mạch và huyết áp cao của tôi lại tái phát. Tôi đã gặp nhiều bác sĩ và dành cả gia tài cho các phương pháp điều trị, nhưng không cải thiện nhiều. Hơn hết, tôi còn mắc chứng trầm cảm. Tôi trở nên tuyệt vọng về cuộc sống và không có bất kỳ hy vọng nào. Nhiều năm sau, tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng có được sức khỏe tốt trở lại. Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi lần thứ hai.

“Bằng chứng truy tố do công tố viên đệ trình bao gồm các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin bị tịch thu từ nhà tôi. Nhưng cả cảnh sát và công tố viên đều không thể chứng minh những tài sản bị tịch thu có liên quan gì đến cáo buộc ‘phá hoại việc thực thi pháp luật hay không.’

“Công tố viên Tự Lệ Quỳnh cũng không chỉ ra được rằng tôi đã vi phạm pháp luật như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công hoặc có cơ sở pháp lý nào để dán nhãn môn tập này là một tà giáo. Sách và tài liệu Pháp Luân Công của tôi là tài sản cá nhân của tôi và không được dùng làm bằng chứng truy tố chống lại tôi.

“Tôi kêu gọi Viện kiểm sát quận Tây Sơn rút lại cáo trạng, và cảnh sát trả lại những tài sản bị tịch thu của tôi. Tôi cũng yêu cầu cảnh sát phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn hai tháng trong việc dỡ bỏ các điều kiện tại ngoại và bồi thường cho tôi vì tổn thất tinh thần và tổn hại đến uy tín của tôi”.

Thông tin các thủ phạm:

Lý Huy (李辉), trưởng Công an quận Tây Sơn: + 86-871-68181929

Diệp Binh Thắng (叶兵胜), cảnh sát, Đồn Công an Kim Ngưu: + 86-13577099381

Tự Lệ Quỳnh (自 丽琼), công tố viên, Viện kiểm sát quận Tây Sơn: + 86-871-68573809, + 86-871-68573803

Phổ Hội Tuấn (普 会 峻), thẩm phán, Tòa án quận Tây Sơn: + 86-871-68178675

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/5/440930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/11/199871.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share