Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2022] Ông Lưu Toàn Vượng ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị cảnh sát đánh đập vì yêu cầu trả lại những đồ vật mà họ đã tịch thu của ông vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 7 tháng 4 năm 2022, ông Lưu Toàn Vương, ông Trần Đức Phúc, ông Trương Ngọc Dân, bà Thôi Băng và ông Quang Ngọc Khôn đã tới thị trấn Cao Kiều để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị một người dân trình báo và bị cảnh sát của Đồn Công an Cao Kiều và Đồn Công an Quý Truân bắt giữ. Tất cả học viên đều được trả tự do vào ngày hôm sau.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 4, hơn 10 cảnh sát đã kéo tới lục soát nhà bà Lưu. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ba máy tính, hai máy in, nhiều điện thoại di động, năm máy nghe nhạc, hơn 20 thẻ nhớ, hàng chục lọ mực và 700 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công.

Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có hình thức in những thông điệp ngắn lên tiền giấy.

Ngày 22 tháng 4, ông Lưu cùng một học viên khác đi tới Đồn Công an Quý Truân và yêu cầu cảnh sát trả lại tài sản cá nhân của ông. Người cảnh sát tiếp dân đã yêu cầu ông gọi điện cho cảnh sát trưởng.

Khi ông Lưu đang ghi lại số điện thoại của cảnh sát dán trên tường, một cảnh sát đi tới và xé tờ giấy có ghi số điện thoại và đẩy ông ra ngoài.

Ông Lưu nói với họ: “Nếu các anh không cho tôi gặp cảnh sát trưởng, thì hãy đưa cái này cho ông ấy.” Ông ấy đưa những tài liệu với những thông tin cơ bản về chân tướng Pháp Luân Công (được chuẩn bị trước) cho cảnh sát, nhưng lại bị cảnh sát xé rách. Cảnh sát tiếp tục đẩy ông Lưu và học viên khác ra ngoài. Người học viên đó đã ngã xuống cầu thang và lăn trên đất hai hoặc ba mét.

Ông Lưu hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản kháng. Cảnh sát còng tay ông và đưa ông vào một căn phòng của đồn công an, nơi này chứa đầy tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ các học viên. Họ đánh và đá ông. Trong khi lăng mạ ông Lưu và Nhà sáng lập Pháp Luân Công, họ còn nhổ nước bọt lên ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Ông Lưu cố gắng ngăn cản họ, nhưng vô ích.

2018-12-29-torture-duda.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: Đánh đập

Một lúc sau, hai cảnh sát đẩy ông Lưu lên xe để đưa ông tới một ngọn đồi nhỏ rồi thả ông ra.

Ông Lưu từng làm việc tại Mỏ than Tiểu Lăng Hà. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, ông bị mắc nhiều căn bệnh, gồm xơ phổi, viêm khớp dạng thấp, loét dạ dày và bệnh tim. Trong vòng sáu tháng tu luyện Pháp Luân Công, các bệnh của ông đã được trị khỏi và ông lại được hưởng thụ một cuộc sống khỏe mạnh.

Tuy nhiên, kể từ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, ông đã bị giam giữ tổng cộng 11 năm, gồm 6 tháng tại Trại tạm giam Hồ Lô Đảo, 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Hồ Lô Đảo, 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tuân Hóa, 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Kim Châu và 5 năm tại Nhà tù Bàn Cẩm.

Danh tính và thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại ông Lưu:

Hoa Chính Uy (华政委), Trưởng Đồn Công an Quý Truân: +86-15898253636
Chu Bội Ngọc (朱佩玉), Phó trưởng Đồn Công an Quý Truân: +86-18304293870
Úy Lai (尉崃), Giáo đạo viên

Bài liên quan:

Mười một năm bị tra tấn vì tu luyện và lên tiếng cho Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/1/200130.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share