Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2022] Ông Lý Quảng Thanh, quê ở thành phố Ưng Thành, tỉnh Hồ Bắc, đã từng bị kết án 18 năm tù vì tội cướp giật vào năm 1979 khi ông mới 24 tuổi. Ông đã chạy trốn 3 lần và bản án của ông bị tăng thêm 11 năm. Mặc dù lần trốn thứ 4 vào năm 1989 đã thành công nhưng ông phải sống mỗi ngày trong sợ hãi và không thể về nhà để đoàn tụ với gia đình mình.

Trong khi sống ở thành phố Vũ Hán ở cùng tỉnh, ông Lý đã gặp một nhóm người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở Công viên Hồng Sơn ngày 15 tháng 6 năm 1996. Ông đã bị cuốn hút bởi tiếng nhạc tập và những động tác nhẹ nhàng và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ hôm đó. Kể từ đó ông đã thay đổi thành một người khác và bắt đầu một cuộc đời mới.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ truyền với ba giá trị đạo đức phổ quát là Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi môn tập được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, môn tập đã giúp vô số người đề cao sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Do Pháp Luân Công được ưa chuộng rộng rãi nên vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh nhổ tận gốc môn tập khỏi Trung Quốc. Cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra sau 23 năm.

Ông Lý đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công không lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu và bị bắt. Ông bị đưa trở lại vào một trại tù ở Khu tự trị Tân Cương, nơi ông đã phải thi hành bản án trước kia do tội cướp giật. Vài tháng sau đó, thẩm phán đã thông báo ông phải chịu một án tù mới 19 năm, vì ông đã trốn tù trước đây và vì ông tập Pháp Luân Công.

Sau khi ông được phóng thích vào tháng 1 năm 2019, ông Lý quay trở về quê hương ở thành phố Ưng Thành, tỉnh Hồ Bắc, nơi ông bị cảnh sát bắt giữ vào lúc 9h tối ngày 30 tháng 7 năm 2021 trong khi ông đang đi phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát chụp ảnh hơn 30 bản tư liệu về Pháp Luân Công trong túi xách của ông và xét hỏi ông là ông đã lấy những tư liệu đó ở đâu. Ông Lý từ chối trả lời.

Dưới sự chỉ đạo của bí thư xã, cảnh sát đã lục soát nhà ông Lý vào khoảng lúc 10h tối và tịch thu của ông các cuốn sách và tư liệu Pháp Luân Công, một bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công, một máy photocopy và một máy đọc đĩa DVD. Do bí thư xã làm người bảo đảm, cảnh sát đã không đưa ông Lý trở lại đồn cảnh sát.

Cảnh sát quay trở lại vào ngày 5 tháng 8 năm 2021 và bắt ông Lý. Đầu tiên ông bị giữ ở đồn cảnh sát Thành Quan Thủy Lộ và sau đó bị chuyển đến trại Hiếu Cảm, nơi ông bị giữ 15 ngày trước khi bị đưa đến Trại tạm giam huyện Vân Mộng. Vợ ông chưa từng nhận được thông báo bắt hay giam giữ ông.

Vào đầu tháng 9, vợ ông Lý bị triệu tập đến đồn cảnh sát, tại đây bà bị bắt phải ngồi ở ghế thẩm vấn và hai tay bà bị còng vào ghế.

“Tại sao anh lại đối xử với tôi như một phạm nhân thế?” bà hỏi cảnh sát.

Lư Hồng Châu, trưởng phòng An ninh Quốc gia huyện Vân Mộng trả lời: “Bà là một phạm nhân”.

Lư hỏi vợ ông Lý là ai đã đưa tin việc anh ta tham gia vào việc bức hại lên trang web Minh Huệ (Minghui.org). Anh ta lừa bà ký vào một tài liệu đặt bẫy hãm hại ông Lý vì biết rằng bà không biết đọc.

Cảnh sát lại lục soát nhà ông Lý một vài ngày sau đó và quay phim quá trình này.

Khi cảnh sát cố gắng bắt vợ ông Lý ký vào các tài liệu chống lại ông một tháng sau đó, lần này bà đã từ chối tuân theo.

Vợ ông Lý đã gọi điện cho Lư vào cuối tháng 12 năm 2021 để hỏi về trường hợp của ông. Lư đã lừa bà, nói rằng chồng bà đã bị kết án, khi trường hợp của ông vẫn nằm ở Viện kiểm sát thành phố An Lư. Lư cũng tuyên bố rằng bà và ông Lý không phải là vợ chồng thực sự bởi vì họ không có giấy đăng ký kết hôn, nên anh ta không có nghĩa vụ phải nói cho bà về tình hình của ông Lý. Vợ ông Lý nói lý rằng giấy đăng ký kết hôn của họ đã bị mất. Bà tiếp tục hỏi Lư là chồng bà đã bị kết án bao nhiêu lâu, nhưng Lư từ chối trả lời và bảo bà đi đến Tòa án thành phố An Lư.

Vợ ông Lý cũng bị từ chối quyền được vào thăm chồng bà. Bà đến đồn cảnh sát và hỏi phó trưởng đồn, Ô Đức Ba, về trường hợp của ông. Mặc dù Ô hứa sẽ giúp bà khi anh ta nhận trường hợp của ông Lý, anh ta bảo bà đi tìm Lư và sau đó đẩy bà ra khỏi phòng.

Vợ ông Lý sau đó đã phát hiện ra rằng người chồng hiện đã 67 tuổi của bà đã bị xét xử vào ngày 3 tháng 3 năm 2022 và bị kết án 3 năm tù.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại ông Lý:

Đồ Quân, Chánh án, Tòa án thành phố An Lư: +86-712-5260143

Hầu Quyên, Công tố viên, Viện kiểm sát thành phố An Lư: +86-15307296538, +86-712-5267509

Lư Hồng Châu, Trưởng phòng An ninh Quốc gia huyện Vân Mộng: +86-13508691509

Ô Đức Ba, Phó trưởng đồn, đồn cảnh sát Thành Quan Thủy Lộ: +86-13907294991

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/9/441090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/15/199923.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share