[MINH HUỆ 06-05-2022] Trung tâm tẩy não Hồ Kim Điếm nằm trong một khu nghĩ dưỡng câu cá ở gần một con sông của thị trấn Hồ Kim Điếm (huyện Vân Mộng, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc) đã được chính quyền sử dụng để làm nơi bức hại những học viên Pháp Luân Công từ chối từ bỏ đức tin.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khu câu cá này nằm tại 108 đại lộ Phủ Tiền, huyện Vân Mộng, tỉnh Hồ Bắc; mã bưu chính là 432515; số điện thoại là 86-712-4419999. Trung tâm tẩy não này sử dụng một tòa nhà 4 tầng của khu nghỉ dưỡng. Lối vào cách tòa nhà khoảng 200 m và một số công nhân xây dựng hiện đang sinh sống ở trong tòa nhà để thi công đường dây điện.

Mỗi học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đó sẽ ở trong một căn phòng cùng với hai nhân viên được chỉ định để theo dõi họ. Mỗi nhân viên này nhận được 200 nhân dân tệ phụ cấp hàng ngày.

Ông Lý Tiểu Cường và bà Dương Hiếu Phượng bị bắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2022. Phùng và Phan (trước kia từng là học viên Pháp Luân Công nhưng đã bỏ tu luyện) đến từ Vũ Hán được giao nhiệm vụ giám sát hai học viên này. Sau 33 ngày tẩy não, các quan chức từ Phòng 610 thành phố Hiếu Cảm đã đến để kiểm tra xem liệu ông Lý và bà Dương có thực sự bị “chuyển hóa” hay không. Các quan chức cũng khen ngợi Phùng và Phan vì những nỗ lực của họ trong việc giám sát các học viên.

Người học viên thứ ba là bà Lưu Kim Hoa. Bà Lưu bị bắt vào ngày 11 tháng 4 năm 2022 và bị đưa tới trung tâm tẩy não. Được biết bà đã bị theo dõi một tuần trước vụ bắt giữ.

Người học viên thứ tư là bà Thư Tứ Anh. Bà Thư đã bị cảnh sát bám theo khi ra khỏi nhà vào ngày 13 tháng 4 sau khi đón con ở trường về. Cảnh sát cố gắng còng tay bà, nhưng sau đó đã nhượng bọ bởi sự phản kháng của bố mẹ chồng bà. Cả bà và bà Lưu hiện vẫn đang bị giam ở trong trung tâm tẩy não này.

Một học viên khác là bà Tiêu Tiểu Bình. Ngày 12 tháng 4, cảnh sát đã ập vào nơi ở của bà nhưng bà không có ở nhà. Họ chờ ở bên ngoài căn hộ của bà và lại đột nhập một lần nữa vào buổi tối ban đêm khi thấy đèn trong nhà bật sáng. Khi ấy bà vẫn chưa về nhà, cảnh sát đã lục soát nơi này và tịch thu ba cuốn tạp chí Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục cố gắng bắt bà, nhưng vẫn không tìm thấy bà. Để tránh bị bắt giữ, bà Tiêu buộc phải sống xa nhà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/6/442148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201332.html

Đăng ngày 23-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share