Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Jersey

[MINH HUỆ 20-05-2022] Ngày 8 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ New Jersey đã tập trung tại Công viên Pier A ở Hoboken, New Jersey để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới, đồng thời bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ Lý và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

ba5db717e9c87b9968ff412789943258.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ New Jersey tập trung tại Công viên Pier A ở Hoboken, New Jersey để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

84fbe633effabddf3ceec03ebd3bdd0b.jpg

1b9bf2b99213e714479023dc8e0b1a44.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp ưu mỹ trong nền nhạc du dương. Trong trang phục màu xanh lam, các học viên tựa như những đóa hoa mùa xuân nở rộ trên bãi cỏ xanh tươi, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp giữa đất trời thiên nhiên.

Pháp Luân Đại Pháp dựa trên đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ để chỉ đạo tu luyện, trọng đức và tu thiện. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho biết họ đều có những cải biến đáng kể về sức khỏe và đạo đức.

Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Trong suốt 30 năm qua, môn tu luyện cả tâm lẫn thân này đã được hồng truyền ở hơn 100 quốc gia và khu vực, được người dân từ các sắc tộc khác nhau đón nhận và trân quý. Đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng quốc tế và 200 giải thưởng của bang New Jersey.

db116ae67b23e7c70a0a11657be6169c.jpg

Các học viên cầm một số giải thưởng và tuyên bố từ một số thành phố và quận ở bang New Jersey nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cô Trúc Học Diệp, một trong những điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp bang New Jersey, cho biết: “Trong vài năm qua, nhiều thành phố và quận của bang New Jersey đã ban hành những tuyến bố về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng khuyến khích người dân địa phương tìm hiểu và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên mới tìm được ý nghĩa của cuộc sống nhờ kiên định tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Lưu Thao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng bố mẹ khi mới ba tuổi và làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. Cũng như nhiều thanh niên trẻ khác, cô Lưu Thao từng trầm mê trong cuộc sống với những truy cầu về vật chất. Cô chia sẻ: “Khi tôi có mọi thứ mà mình muốn trong cuộc sống, tôi mới nhận ra rằng mình đã đánh mất rất nhiều thứ. Tôi nhận ra mình không biết phải làm gì với những lợi ích vật chất mà bản thân đã nhọc nhằn tranh đấu.”

1f869dfc639a335ec1878f13c035d74a.jpg

Cô Lưu Thao, học viên Pháp Luân Công, cảm thấy may mắn khi được bước trên con đường tu luyện

May mắn thay, các nguyên lý của Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm từ nhỏ và cô Lưu Thao đã quyết định quay trở lại con đường tu luyện. Cô nói: “Tôi đã hiểu ý nghĩa chân chính của cuộc sống và tôi muốn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn.”

Cô Lưu Thao đã tìm được mục đích của cuộc sống và nói: “Làm người không phải để tranh đấu vì danh vì lợi, mà còn có một mục đích cao cả hơn, cần tuân theo những tiêu chuẩn đạo đức cao.”

Bệnh tật biến mất một cách kỳ diệu

Cô Thạch Ninh Tằng từng là một kỹ sư phần mềm làm việc tại mỏ dầu Thắng Lợi tại tỉnh Sơn Đông. Việc ngồi trước màn hình máy tính trong thời gian dài khiến mắt cô bị tổn thương. Cô không thể nhìn được vào màn hình quá 10 phút, nếu không mắt cô sẽ bắt đầu bị đau.

Cô đã đi khắp các bệnh viện ở Trung Quốc để tìm cách chữa trị nhưng đều không có cách gì. Theo thời gian, bệnh tình của cô càng chuyển biến xấu hơn. Khi đó, cô mới 26 tuổi và cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Người giáo viên ở trường cấp 2 đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô nhớ lại: “Khi vừa nghe tới những từ ‘Pháp Luân Đại Pháp’, tâm tôi liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây là môn khí công duy nhất không thu một chút phí nào.”

Trong suốt những thập niên 80 và 90, nhiều khí công sư chỉ tìm cách để kiếm tiền. Cô Ninh Tằng cảm thấy nghi hoặc và tự hỏi tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại miễn phí. Vậy là cô đã tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “Tôi chấn động và kinh ngạc. Tôi chưa từng tham gia một lớp giảng Pháp nào hay như vậy và tôi cũng chưa từng gặp một vị Sư phụ nào vĩ đại như vậy.” Không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc của cô khi đó. Sau khi kết thúc khóa học chín ngày, tất cả các vấn đề của cô dường như đều được giải quyết.

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thực sự tuyệt vời. Mình cần tuân theo những nguyên lý này”, cô kể lại suy nghĩ của mình khi đó. Từ đó, cô Ninh Tằng bắt đầu tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người tốt hơn. Một tháng sau, cô đã có thể làm việc trên máy tính trong tám giờ mà không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào ở mắt. Cô nhận ra rằng mắt cô đã hoàn toàn bình phục! Cô nói: “Các bạn có thể hình dung được tâm tình lúc đó của tôi như thế nào không. Tôi vô cùng xúc động khi biết mắt mình đã hoàn toàn khỏi.”

Cô Ninh Tằng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 26 năm và trong tâm tràn ngập lòng biết ơn. Cô nói: “Ngày 13 tháng 5 là một ngày đặc biệt. Người dân từ mọi tầng lớp xã hội và dân tộc cùng tụ hội để kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp! Chúng con vô cùng biết ơn Sư phụ. Chúng con cảm tạ Sư phụ!”

Đắm mình trong phước lành của Đại Pháp, lòng biết ơn không nói nên lời

538ca8a2cad2572bbda6aad610aa9905.jpgAnh Hứa Đức Tinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp, hy vọng người dân Trung Quốc sẽ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Hứa Đức Tinh là một kỹ sư điện của một công ty dầu khí Trung Quốc. Anh nhớ khi lớn lên, anh thường thấy mẹ luôn nóng tính và rất thích chơi mạt chược. Sau khi mẹ anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998, tất cả thói quen xấu của mẹ anh đều cải biến. Bạn bè và gia đình đều nhận thấy sự thay đổi ở mẹ anh và vô cùng cảm động. Cha anh cũng xúc động khi thấy mẹ anh đã thay đổi nhiều đến vậy và ông cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cha anh Đức Tinh là giám đốc bán hàng và thường xuyên phải thực hiện các việc công tác xã giao ngoài xã hội, tham gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau gồm có khiêu vũ và ăn nhậu. Cha anh nghiện thuốc lá nặng và hầu như không có thời gian chăm sóc gia đình. Trong trí nhớ của anh Đức Tinh, cha mẹ anh thường xuyên cãi nhau. Anh nói: “Cha tôi đã bỏ thuốc lá và rượu sau khi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những ai hút thuốc và uống rượu có lẽ sẽ hiểu được thật không dễ để bỏ những thói quen xấu này. Vậy mà bố tôi không chỉ bỏ được thuốc lá và rượu mà ông còn giảm bớt các việc xã giao.

“Cha mẹ tôi đã biết hướng nội sau khi tu luyện Đại Pháp. Họ đã bỏ được những thói quen xấu và gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn.” Được đắm chìm trong phước lành của Đại Pháp, anh Đức Tinh được cảm nhận thế nào là sự ấm áp của gia đình. Khi lớn hơn, anh Đức Tinh cũng quyết định bước vào tu luyện.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, anh Đức Tinh nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ. Con vô cùng biết ơn Sư phụ. Con không thể nào báo đáp nổi ân cứu độ của Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền được 30 năm. Con hy vọng tất cả người dân Trung Quốc sẽ dành thời gian lắng nghe chân tướng về Đại Pháp, cho dù đó là một cuộc diễu hành hay là những hoạt động ở địa phương do các học viên tổ chức.”

Anh Đức Tinh thành tâm hy vọng người dân Trung Quốc ở khắp mọi nơi đều có thể cảm nhận được sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Người dân địa phương khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp

82182cad907458c45c7d40d3f3591d0f.jpg

Bà Rita Williams quan sát hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và sau đó học các bài công pháp

Bà Rita Williams bắt đầu quan sát các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ buổi sáng. Sau khi quan sát các học viên một lúc, bà đã chủ động nhờ một học viên hướng dẫn bà các bài công pháp. Một học viên đã kiên nhẫn giải thích và hướng dẫn bà từng động tác luyện công. Bà Rita chăm chú luyện tập và có thể làm theo hầu hết các động tác.

Bà chia sẻ: “Tôi thường đến công viên này tản bộ. Tôi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp mỗi sáng. Tôi quan tâm đến những gì họ đang làm và ngày hôm nay, sau khi thấy rất nhiều học viên như vậy, tôi đã quyết định ghé qua và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp. Các bài công pháp dường như có thể giúp tôi bớt căng thẳng và thư thái hơn.”

Sau khi học các bài công pháp, bà Rita cho biết: “Các động tác luyện công rất dễ học theo và tôi thích ý nghĩa của các bài công pháp.” Bà Rita nói bà sẽ đến công viên thường xuyên hơn để cùng giam gia nhóm luyện công tập thể và tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Nhiều người qua đường khác cũng bị cuốn hút vào môn tu luyện. Một trong số họ là anh Nicholas Jordan. Anh đã định chụp một số bức cảnh phong cảnh về thành phố Manhattan từ bên kia sông nhưng anh lại thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bị cuốn hút vào đó. Anh đã chụp nhiều ảnh các học viên bằng điện thoại của mình và nói: “Các học viên khiến tôi cảm thấy rất an tĩnh. Tôi cảm thấy rất bình yên ngay khi nhìn họ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/442923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201340.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share