Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Các học viên ở Indiana đã tập trung tại Công viên Holliday, một trong những công viên lâu đời nhất ở Indianapolis, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện bắt đầu với hoạt động luyện công tập thể. Âm nhạc du dương và các bài tập nhẹ nhàng đã thu hút những người đi bộ ngang qua trong công viên đến xem. Một số người muốn học các bài công pháp ngay tại chỗ và hỏi về thời gian cũng như địa điểm của điểm luyện công của nhóm.

9919ca531e956bef5c3fca5efdd2ff03.jpg

0b2625c28a12c892186989482483551d.jpg

Luyện công tập thể

Trong sự kiện này, một học viên đã đọc thông cáo từ Thống đốc Eric Holcombe của Indiana, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 năm 2022.

cbe6a15ced9d32c6e1fd640ab97811f0.jpg

Một học viên đọc thông cáo tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Thống đốc.

Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ.

Học viên 88 tuổi chứng thực Đại Pháp

Bà Giang, 88 tuổi, hiện đang sống trong một căn hộ dành cho người cao tuổi. Bà cụ vẫn rất khỏe mạnh với đôi chân và bàn tay linh hoạt dẻo dai.

cdb3f54f6d54d9713033bcac7a47a9ef.jpg

Bà Giang biết ơn Sư phụ Lý vì đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng.

Tuy nhiên, có nhiều người kém tuổi bà gặp khó khăn trong việc đi lại, thậm chí phải cần đến xe tập đi hoặc gậy để di chuyển. Nhiều người trong số họ ngạc nhiên khi biết bà cụ đã 88 tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Khi họ biết rằng bà Giang có sức khỏe tốt nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã chủ động tìm hiểu về Đại Pháp, nhận tờ rơi và hoa sen nhỏ từ bà.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi sự sợ hãi và lo lắng

Cô Điền, ​​giảng viên tại Đại học Indiana, cho biết, “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1997. Khi đó, tôi đang là nghiên cứu sinh. Do quá căng thẳng trong học tập, tôi đã bị trầm cảm đến mức không thể học được nữa. Cha mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1997. Sau khi biết về tình trạng của tôi, họ đã gửi cho tôi một băng video và cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cha tôi đã khỏi bệnh viêm thận sau khi luyện các bài công pháp.

“Tôi ngay lập tức bắt đầu tự học các bài công pháp theo băng video, bởi vì hồi đó khu vực quanh tôi không có học viên nào. Tôi đã luyện công trong ký túc xá một mình. Tôi cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân. Sau hai đến ba tháng, chứng trầm cảm của tôi đã cải thiện rất nhiều. Một năm sau, tôi đã bảo vệ tiến sỹ thành công.”

c8e25dbd758e75232e4465520284a42e.jpg

Cô Điền từ Bloomington và nghiên cứu sinh Lilian của Đại học Indiana

Sau khi cô Điền nhận bằng tiến sỹ vài năm, mặc dù gia đình và công việc của cô tương đối ổn định và suôn sẻ nhưng cô vô cùng hoang mang về cuộc sống, cô thường xuyên cảm thấy chán nản và bất lực. Năm 2012, cô Điền cuối cùng đã liên lạc được với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác và bắt đầu tham gia học Pháp và luyện công nhóm, điều này đã giúp cô đề cao nhanh hơn.

Cô chia sẻ, “Trong 10 năm qua, Đại Pháp đã cải biến và tẩy tịnh tôi, đồng thời giúp tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Mặc dù vẫn còn hối hả và bận rộn trong cuộc sống và công việc, nhưng tôi có được nội tâm bình yên và cảm giác được che chở. Tôi không còn sợ hãi và lo lắng nữa.”

Cô Điền bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ từ bi vì sự khổ độ của Ngài. Cô cũng chân thành hy vọng rằng nhiều người trên thế giới có thể biết đến Đại Pháp và được thụ ích từ Đại Pháp.

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

dae80c99cd94fd9e2643d55bff21624e.jpg

35d81376ae19c1533c9bbdf371c2e8df.jpg

bed280c12ad6018048dc982b2362c90b.jpg

c636b81459ca1ed74b2e7937774fa7fb.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên.

Cô bé Emily cùng cha mẹ đi ngang qua sự kiện. Một học viên đã nói chuyện với cha mẹ cô bé và tặng Emily một bông hoa sen giấy gấp thủ công.

fcddfc34e0759032c53f9d18ee92b23d.jpg

Cô bé Emily với bông hoa sen nhỏ

5603c2e4e325628c38062061dd70afa1.jpg

14c5191f04609180d4cba10cd412ffe2.jpg

136270315726be5f277731d19241313f.jpg

Mọi người chụp ảnh cùng các học viên.

Cô Laura cùng con gái Sarah đến từ Evansville, Indiana, đã lái xe ba giờ đồng hồ để tham gia lễ kỷ niệm. Cô cho biết cô sẽ mang biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trở lại Evansville để nhiều người ở đó biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

2022-5-14-usa-indiana-falundafa-30th-anniversary-activities-14--ss.jpg

Cô Laura (ở giữa) hướng dẫn cho du khách các bài công pháp.

ada3f013d3658b46fed97c362f6a2376.jpg

Cô Laura và con gái Sarah

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201390.html

Đăng ngày 23-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share