Bài viết của Lý Duy An, Hạ Quân, Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và cũng là ngày Sư phụ Lý công khai tổ chức lớp giảng Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên vào năm 1992 tại Trường Xuân.

Video: Vào buổi trưa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ miền Trung Đài Loan đồng thanh kính chúc sinh nhật Sư phụ, “Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

222cc6592b388a08fa1364a00ea0cc92.jpg

Đại Pháp được truyền ra công chúng đã được 30 năm. Đến nay, có 100 triệu người hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và những học viên này đều đang tổ chức các sự kiện để kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ngày 7 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Trung Đài Loan đã hội tụ tại Công viên Cổ Khanh, bên bờ sông Vân Lâm, để tổ chức một buổi học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện trong cả ngày. Qua sự kiện này, các học viên nhắc nhở nhau tu luyện tinh tấn hơn và cứu thêm nhiều chúng sinh để báo đáp ân Sư.

c7d3aecb26c76beebeff552c71bc190c.jpg

Các học viên từ miền Trung Đài Loan tụ hội tại Công viên Cổ Khanh bên bờ sông Vân Lâm để học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện nhằm kích lệ lẫn nhau tu luyện tinh tấn.

Phép màu của Đại Pháp ở khắp mọi nơi

Bà Tú Anh, đến từ Chương Hóa, từng là một hiệu trưởng. Sau khi nghỉ hưu, bà đảm nhận vai trò chủ tịch một công ty làm đẹp. Điều kiện ban đầu của công ty không tốt và gặp nhiều khó khăn về nhân sự, thiết bị, dịch vụ.v.v.. Bà Tú Anh đã phải chịu rất nhiều áp lực và thử thách, nhưng với kinh nghiệm điều hành một trường học trong nhiều năm và cũng dựa trên sự chỉ dẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà đã từng bước giải quyết và cải thiện tình trạng tiêu cực của công ty. Chứng kiến những gì bà đã làm, tất cả các cổ đông và nhân viên của công ty đều dành cho bà sự tôn trọng tuyệt đối. Mọi người đã cùng nhau cố gắng hết sức khiến công ty đã chuyển từ thua lỗ sang có lãi, và còn tạo dựng được danh tiếng tốt nhờ truyền miệng.

e9b728c2bc00992ceb592a501fb27ed9.jpg

Bà Hứa Tú Anh, Chủ tịch Phòng khám Diêu Thi Mỹ

Để quảng bá Shen Yun, bà Tú Anh đã thay đổi tính cách nhút nhát và thói quen không thích quảng giao của mình. Bà chia sẻ rằng đó là một trải nghiệm kỳ diệu. Cách đây hơn một tháng, bà đã tham gia một hoạt động xã hội. Khi bữa tối sắp kết thúc, bà Tú Anh chủ động làm quen với ông chủ của nhà hàng, giám đốc Lại Đồng, và giới thiệu buổi biểu diễn Shen Yun với ông ấy. Tuy nhiên, giám đốc Lại đã ngay lập tức gọi điện cho giám đốc Vương, người phụ trách công ty ở Chương Hóa. Giám đốc Vương nghe xong cuộc điện thoại liền vội vàng đến ngay lập tức. Vừa nhìn thấy bà Tú Anh, ông Vương thốt lên, “Tôi đã đợi chị từ rất lâu rồi! Cuối cùng thì chị cũng đã xuất hiện.”

Do đại dịch, công việc kinh doanh nhà hàng của giám đốc Lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giám đốc Vương muốn giúp giám đốc Lại cải thiện hoạt động kinh doanh của nhà hàng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm ra giải pháp. Một ngày nọ, một cảnh trong buổi biểu diễn Shen Yun mà ông từng xem trước đây hiện lên trong đầu ông. Khi rèm sân khấu mở ra, Sáng Thế Chủ đã dẫn theo những vị Thần từ Thiên thượng xuống. Ông hiểu ra rằng để nhà hàng tồn tại, cách duy nhất là dựa vào Shen Yun. Kể từ đó, họ đã chờ đợi sự xuất hiện của Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun. Đạo diễn Vương không chỉ mua vé xem biểu diễn Shen Yun cho cả gia đình mà còn tự nguyện đồng ý giúp quảng bá Shen Yun.

Quá trình này khiến bà Tú Anh rất cảm động. Bà nói, “Mọi thứ đều do sự an bài và chăm sóc của Sư phụ Lý. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.”

Nỗ lực tinh tấn để cảm tạ Sư tôn

Cô Văn Liên, đến từ Nam Đầu, hiện là giám đốc kinh doanh của một công ty truyền hình. Với trái tim thuần tịnh, cô bày tỏ lòng tôn kính cao nhất của mình đối với Sư phụ. Cô chắp hai tay ở tư thế hợp thập và thành kính nói, “Ngày 13 tháng 5 là ngày sinh của Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng con. Tại đây, với lòng thành kính cao nhất, con kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”

15a8597b326c2351e47ee7e5a73f3745.jpg

Cô Văn Liên cảm ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ và cố gắng tinh tấn hơn nữa.

Trước khi tu luyện trong Đại Pháp, từ khi còn rất trẻ cô Văn Liên đã là một nhân vật được yêu thích trong giới chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng. Với sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, cô đắm chìm trong ánh hào quang của sự tán dương từ mọi người.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, cô Văn Liên ngộ ra rằng, “Thực ra chúng ta đã tạo rất nhiều nghiệp trong nhiều kiếp. Thông qua tu luyện, chúng ta hoàn trả tất cả nghiệp chướng này. Vì vậy, lúc này sẽ không có cảm xúc thiên vị và cũng không có hận thù”. Cô chia sẻ, “Sau khi tu luyện, tôi thực sự có thể cảm thấy rằng khi một người không có nhiều đòi hỏi, mà lại có thể chân thành hy sinh cho người khác, thì điều đó sẽ không chỉ khiến bản thân cảm động, mà những doanh nhân và ông chủ cũng rất lịch sự đối với cá nhân đó.”

Cô tiếp tục: “Tôi rất tò mò, tôi cảm thấy mình có vẻ không giỏi đến vậy, tuy nhiên, những ông chủ lớn này lại rất tin tưởng chúng tôi. Tất cả đều nói, ‘Đó là bởi vì chúng tôi thấy ở các bạn mọi sự tử tế mà bao nhiêu năm qua chúng tôi không thấy.”

Cô nói, “Điều đó đến từ lời dạy của Sư phụ, bởi vì Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng chúng ta phải đặt người khác lên trước chính mình, và chúng ta phải thiện đãi và từ bi với những người và sự việc mà chúng ta đối mặt. Tôi chỉ đang thực hành các đạo lý của Đại Pháp. Đây hẳn là sự khác biệt lớn nhất trước và sau khi tu luyện của tôi.”

Cô Hứa Tiểu Mẫn (bút danh), người điều hành một doanh nghiệp thẩm mỹ toàn diện, cho biết “Càng học nhiều Pháp, tôi càng thấy Pháp thật quý giá biết bao”. Cô Hiểu Mẫn đã tu luyện được 11 năm. Đến bây giờ, cô vẫn thường rơi lệ trước các Pháp lý trong các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nghĩ rằng các Pháp lý trong sách là “một trí tuệ cao siêu và vô vị lợi”, đến nỗi cô càng đọc, cô càng hiểu ra nhiều điều và cô càng thấy chúng rất quý giá. Cô xúc động nói: “Đây ngôi nhà đích thực của cuộc đời tôi”. Qua chia sẻ của cô, cả gia đình cô cũng nhanh chóng bước vào tu luyện.

Cô Hiểu Mẫn kể rằng lần đầu tiên khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cô liên tục cảm thấy chấn động từ đầu đến cuối. Những đạo lý mà cuốn sách đề cập “rất đúng đắn, rất vị tha”. Cô cảm thấy rằng đây là cuốn sách dạy người ta nên sống như thế nào, đây là tu luyện. Từng đảm nhận những vai trò quan trọng trong một tôn giáo khác trong nhiều năm, nhưng những gì cô Hiểu Mẫn nhận được là áp lực, khó khăn và mất đi niềm vui trong lòng. Chỉ cho đến khi cô gặp Pháp Luân Đại Pháp, thâm tâm của cô biết chắc chắn rằng đây là điều cô thực sự muốn. Cô phát hiện ra rằng nội tâm của mình trở nên rất cân bằng và bình yên. Đồng thời, suy nghĩ của cô trở nên rõ ràng và giờ đây cô đã có chính kiến ​​của riêng mình. Theo đó, cô trở nên thoải mái hơn.

Thông qua việc thực hành tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, lời nói và hành vi của cô Hiểu Mẫn cũng đang thay đổi. Cô nêu một ví dụ rằng, trước đây, khi lãnh đạo nhân viên, cô sẽ nghiêm khắc chỉ ra những vấn đề của họ và yêu cầu họ sửa chữa. Bây giờ, cô sẽ xem xét và giải quyết xung đột một cách hài hòa. “Tôi thường nhắc nhở bản thân rằng tôi là một học viên Đại Pháp nên tôi phải đối xử với người khác bằng thái độ ôn hòa và khoan dung.”

Cảm tạ Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho thế nhân

“Cảm tạ Sư phụ đã cho chúng con đắc được Đại Pháp của vũ trụ này!” Ông Từ Khánh Huân, một hiệu trưởng đã nghỉ hưu ở Vân Lâm, chắp hai tay trước ngực và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

07f0ff5486aca457e985339282409756.jpg

Ông Từ Khánh Huân, một hiệu trưởng đã nghỉ hưu ở Vân Lâm, cảm tạ Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho thế nhân.

Ông Từ rất biết ơn Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho thế nhân và ông rất vinh dự được cùng các học viên Đại Pháp trên khắp thế giới gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ. Ông cho biết, “Ngày 13 tháng 5 là một ngày vô cùng đặc biệt và đáng để chúng tôi tưởng nhớ. Chỉ khi có Sư phụ, chúng tôi mới có cơ hội có được một cuộc đời mới. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.”

Ông Từ chia sẻ rằng trong 23 năm tu luyện, với sự chỉ dẫn của nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, ông đã có một niềm vui hoàn toàn khác biệt trong cuộc sống, trong công việc, trong gia đình và trong mối quan hệ với người khác. Ông nói, “Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Cơ thể tôi cũng trở nên khỏe mạnh hơn, gia đình hòa thuận hơn. Công việc của tôi trở nên thú vị hơn. Tôi thực sự là người tu luyện hạnh phúc!”

Cô Thiến Đình, một nhà thiết kế nội thất từ ​​Đài Trung, tạ ơn Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho thế giới

0c03947990efb795823d9a0ca237396d.jpg

Cô Thiến Đình, một nhà thiết kế nội thất đến từ Đài Trung, kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

Cô chia sẻ rằng sự khác biệt lớn nhất ở cô trước và sau khi tu luyện là, “Trước đây, tôi là là người có tinh thần hướng thượng, ăn nói thẳng thắn. Tôi luôn tự hào và đặt mình cao hơn những người khác. Sau khi tu luyện, tôi đã hành xử theo lời dạy của Sư phụ, trước khi tôi làm việc gì, tôi đặt người khác lên trước bản thân mình và trở thành một người tốt hơn. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là hãy nghĩ đến người khác trong mọi vấn đề, và từ việc coi mình là trung tâm chuyển sang thấu hiểu và quan tâm đến người khác. Cùng với sự thay đổi của bản thân, hoàn cảnh gia đình và môi trường xung quanh tôi đều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Đây là phần thưởng lớn nhất mà tôi đạt được”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/442919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201342.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share