Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 10 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Đông Canada đã tập trung trước Đồi Quốc hội ở Ottawa để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Lễ kỷ niệm có những hoạt động như trình diễn các bài công pháp, hát, múa, và diễu hành. Chín nghị sỹ liên bang đã tham gia cùng các học viên để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Khung cảnh yên bình, vui tươi đã thu hút rất nhiều du khách và người qua đường dừng chân ngắm nhìn. Một số khen ngợi các học viên là đám đông ôn hòa nhất trên thế giới. Những người khác chăm chú lắng nghe các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Một số cảm ơn học viên đã mang đến những thông tin tuyệt vời. Những người khác vui mừng cho biết họ đã tìm thấy điều hằng tìm kiếm, và một số lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

61caf9f616e5329d8212f3681f0764cc.jpg

4390fbe0c3033d27b5ca01753bc347b6.jpg

99853ac12abf10ede79554f98d4c9805.jpg
Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

975b5661cae2d721aee4bff20a8d526c.jpg

6ab8d7b217cf4433239b37942a36309e.jpg

71dbafe1c864c754691b6166dd5c348a.jpg

Tiết mục múa và hát của các học viên để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

e3fe6bfc6762c3c7769738720542969d.jpg

d91758f5dbe3a2f158ee97329bea9253.jpg

946969765a91b0c77683c972edae0370.jpg

eccca9a0745d79be0c7b7cceeb17bd34.jpg
Các học viên tổ chức diễu hành

942c9ee17cd549b79e504dbc32c70b94.jpg
Đài Truyền hình Quốc gia Canada Global TV tường thuật sự kiện

7cfea1e3934e4c547cce8cd73b8c4c25.jpg

426c90976ed4951537012728c6dfa079.jpg
Mọi người đến tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Cảnh sát tư nhân: Đám đông yên bình nhất trên thế giới

1018821d6263a46cc0db150c969f3454.jpg
Một cảnh sát tư nhân đến từ Vancouver (bên phải) đã trò chuyện rất lâu với một học viên tại sự kiện này.

Một người đàn ông từ Vancouver đã trò chuyện với một học viên hồi lâu. Anh cho hay anh là một cảnh sát tư nhân và đã biết về Pháp Luân Đại Pháp, biết đây là một phong trào hòa bình và anh ủng hộ các học viên trong nỗ lực chống lại cuộc bức hại. Anh cũng tiết lộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xâm nhập vào cảnh sát ở Vancouver như thế nào.

Anh chỉ vào các học viên và nói, “Nhìn đám đông yên bình này xem. Có cần phải có nhiều cảnh sát theo dõi họ không? Đám đông ôn hòa nhất trên thế giới này không cần cảnh sát.”

Cặp vợ chồng người Anh: Thật ngoạn mục

9ddd500a759b6a7d03a350d5f7e6577f.jpg
Bà Jill và ông Tony từ Anh đang đi du lịch Canada

Bà Jill và ông Tony là cặp vợ chồng người Anh đi du lịch ở Canada. Sau khi nghe một học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp, bà Jill nói, “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi và chồng tôi thấy cảnh các học viên cùng luyện công, chúng tôi cảm thấy thật tráng quan.”

Bà Jill cho biết bà rất thích Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng bà có thể không có đủ thời gian để tập hết năm bài tập mỗi ngày vì bà đã kín lịch. Người học viên nói với bà rằng bài tập rất linh hoạt, bà có thể tập theo thời gian của riêng bà. Bà Jill nói, “Vậy thì tôi phải truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp khi tôi quay về.”

Bà Jill và ông Tony cho biết họ rất vui khi được chứng kiến ​​lễ kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng.

Nghệ sỹ truyện tranh: Tôi thực sự muốn tham gia cùng bạn

6936452af900bb76bee75ccef99c3fc0.jpg
Ông Tom, một nghệ sỹ

Ông Tom, làm nghề vẽ truyện tranh, bị cuốn hút trước khung cảnh này. “Tôi thấy cảnh tượng này thật êm đềm, đẹp đẽ, hấp dẫn và thật tuyệt!”, ông Tom nói, “Và tôi thấy trang phục màu vàng của các bạn thật bắt mắt. Tôi đã thấy các bạn trong trang phục màu vàng từ lúc ở trong thành phố và đi theo các bạn vì tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Một học viên đã nói cho tôi biết và tôi cũng nhận được một số tài liệu giới thiệu”, ông tiếp tục, “Tôi hy vọng các bạn sẽ nhận được sự chú ý của giới truyền thông, bởi vì theo tôi thấy, truyền thông rất thiên kiến về tình hình hiện tại ở Canada, và tôi muốn thấy truyền thông chú ý đến các bạn. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nên nhớ là, chỉ cần một người lên tiếng cũng có thể có tác động lớn. Vì vậy, cách biểu đạt này rất tuyệt vời.”

Ông Tom cho biết, bây giờ ông đã hiểu sự việc, và ông sẽ nói cho những người khác. “Tôi muốn dành chút thời gian để giúp đỡ và hỗ trợ các bạn vì những gì bạn đang làm hôm nay thực sự tuyệt vời. Tôi thực sự muốn tham gia cùng bạn. Tôi biết tài liệu này đã có thông tin về các bài giảng miễn phí. Tôi chắc chắn sẽ thử xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều!“ Ông đã chụp ảnh tất cả các bảng thông tin trước khi rời đi.

Cặp đôi người Mỹ: Chúng tôi rất vinh dự được xem Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng

94b01e9731c991fe87dc333f41579ada.jpg
Ông Reggi và bà Gladys, một cặp đôi đến từ Hoa Kỳ

Reggi và Gladys, một cặp vợ chồng đến từ Hoa Kỳ, đang du lịch Canada. Khi thấy cuộc diễu hành của các học viên, họ không thể không dừng chân xem. Một học viên nói với họ rằng cuộc diễu hành này là để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Cặp đôi vui vẻ nói: “Chúng tôi rất vinh dự khi được chứng kiến ​​một cuộc diễu hành tuyệt vời như vậy khi du lịch ở Canada!”

Người học viên đã giới thiệu cho cặp vợ chồng về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Gladys nói, bà biết rằng tập luyện rất tốt cho sức khỏe và bà sẽ truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp và tập thử khi trở về nhà.

Chủ quán cà phê: Tôi sẽ đăng thông tin trên kênh truyền thông xã hội của mình

Ông Jason là một chủ cửa hàng cà phê. Khi thấy cuộc diễu hành, ông đã lấy điện thoại ra và ghi lại bản nhạc mà Đoàn nhạc Tian Guo chơi.

Ông nói với một học viên, “Bản thân tôi cũng tu luyện khí công, cho nên tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước. Tôi có hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc của môn này. Tôi cũng biết về cuộc bức hại đang xảy ra với các học viên. Tôi ủng hộ những gì các bạn đang làm. Tôi sẽ đăng video về cuộc diễu hành trên mạng xã hội của mình.”

Thư ký văn phòng: Các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp quá tuyệt vời

5368a462e1f59e51a7bbaaaab978394f.jpg
Thư ký văn phòng Nancy tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Nancy đã dừng chân xem buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Cô nhận tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp do một học viên đưa cho và nói, “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, cũng là lần đầu tiên tôi nghe nhạc mà họ chơi. Nhưng khi nghe, tôi cảm thấy như thể tôi đã biết âm nhạc này rồi, như thể tôi đã nghe nó ở đâu đó rồi. Cuộc diễu hành đẹp quá.”

Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và giải thích rằng người tập luyện pháp môn này đều hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nancy nói, “Chân-Thiện-Nhẫn là đúng và quá tuyệt vời.” Cô đặc biệt ca ngợi Nhẫn. Cô nói với một học viên, “Tôi sẽ truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp ngay sau khi tôi trở lại văn phòng, và tôi sẽ tìm hiểu thêm.”

Tài xế taxi: Làm rõ sự thật cho nhiều người hơn theo cách này có ý nghĩa rất quan trọng

f58c0e597968c9ae09ff773c1d7100bd.jpg
Ông Joe, một tài xế taxi, ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất hòa bình

Ông Joe là một tài xế taxi ở Ottawa. Ông thấy đông đảo học viên đang tụ tập trước Đồi Quốc hội và nói với một học viên tặng tài liệu thông tin cho ông, “Tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công. Tôi cảm thấy đây là một môn tu luyện rất ôn hòa.”

Ông cho hay, ông đã biết chút ít về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên, “Tôi thấy các bạn giảng chân tướng cho nhiều người hơn theo cách này có ý nghĩa rất quan trọng. Hãy cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này. Cuộc bức hại của ĐCSTQ không phải là ngắn. Thật bất công. Mọi người nên có quyền tự do thực hành niềm tin của mình.”

Di dân Đài Loan: ĐCSTQ sợ hãi

Anh Andy, một người Đài Loan nhập cư làm việc tại Ottawa, hết sức ngạc nhiên khi nghe màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Anh cho biết, anh ấy đã thấy nhiều học viên luyện công từ khi ra nước ngoài và cũng nhìn thấy bảng thông tin của họ.

Một học viên giải thích rằng đây là lễ kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng và Đại Pháp lần đầu tiên được truyền xuất ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992, rằng hàng trăm triệu người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tại thời điểm ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại. Andy nói, “ĐCSTQ chỉ sợ có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Andy đã ký vào bản kiến ​​nghị chống thu hoạch nội tạng và nói, “Cuộc bức hại này thực quá tàn nhẫn. Các học viên ở nước ngoài cần phải lên tiếng cho những người vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc, và để nhiều người hơn biết về điều đó.” Trước khi rời đi, anh còn chúc các học viên thành công.

“Ai cũng nên có tự do tín ngưỡng”

Anh Saeid sống ở Canada đã học ở Trung Quốc 8 năm. “Tôi đã học một chuyên ngành về luật ở Trung Quốc, nên tôi biết đúng là‘ nói một đằng làm một nẻo’.” Anh Saeid nói, “Luật hoàn toàn không nhất quán với thực tiễn. Đúng là không có tự do tín ngưỡng ở đó, và các kênh truyền thông xã hội miễn phí đều bị cấm. Tôi cho rằng ai cũng nên có quyền tự do thực hành tín ngưỡng của họ.”

Anh cho hay, anh đã nghe nói đôi chút về cuộc bức hại, “Nhưng hồi ở Trung Quốc, tôi không hề hay biết gì.”

Anh ấy đã chụp ảnh bảng trưng bày thông tin về hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống. Anh cho biết, “Tôi muốn gửi bức ảnh này cho bạn bè của tôi ở Trung Quốc.”

Ông Saeid quan sát các học viên luyện công xong, rồi mới rời đi.

Dân nhập cư từ Trung Quốc: Pháp Luân Đại Pháp là niềm hy vọng của thế giới

Cô Tôn chuyển sang Canada vào năm 1999. Cô đi cùng với bạn của mình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Toronto, tới tham dự sự kiện này. “Tôi từng thấy rất nhiều hình ảnh về các học viên tụ họp trước Đồi Quốc hội.” Cô Sun nói, “Tôi thấy thật hoành tráng và ngoạn mục. Vì vậy, lần này tôi đến đây với bạn tôi, cũng là một học viên.”

“Tôi đã biết Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm nay.” Cô Tôn tiếp tục, “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng của Trung Quốc và là hy vọng của thế giới. Tôi cảm nhận như thế.”

Chủ trang trại: Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng

ff59d4034f2bc94937e5c72856532614.jpg
Bà Josee cảm ơn các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà

Bà Josee là một chủ trang trại ở một thị trấn nhỏ. Bà vô cùng cảm kích khi các học viên nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Bà hào hứng cho biết: “Tôi rất hạnh phúc vì tôi nghĩ đây thực sự là điều tôi nên thử. Rất nhiều người thấy hoảng sợ kể từ khi virus lây lan khắp thế giới, và dường như đang tìm kiếm điều gì đó để loại bỏ đại dịch. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy nó ngày hôm nay. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi biết tôi có thể học qua mạng và học miễn phí. Thật tuyệt vời.“

Trợ lý tài chính: Tôi bị cuốn hút trước trường năng lượng mạnh mẽ này

0fc6e14ff2e135c7126fe4ef625ad420.jpg
Cô Mary, một trợ lý tài chính đã dừng lại nói chuyện với các học viên hồi lâu.

Cô Mary, một trợ lý tài chính, đã bị thu hút trước cảnh này và dừng chân trò chuyện với các học viên hồi lâu. Cô cho biết, “Tôi đã bị thu hút bởi năng lượng mạnh mẽ này lúc đi ngang qua đây. Tôi vô cùng cảm kích vì các học viên đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng được biết có các lớp dạy trực tuyến. Tôi sẽ thử. Môn tập này trông rất bình thản và đẹp tuyệt.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201338.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share