[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) ở Thụy Điển đã tập trung tại Vườn Hoàng gia ở Stockholm để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã luyện công, treo biểu ngữ, và biểu diễn trống lưng để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 71 của Ngài.

494992d4d697e5c18329ed200ef26d8c.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Vườn Hoàng gia ở Stockholm, ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2022. Họ trình diễn các bài công pháp.

a8550ffe4dbe719f8ac2cd46593dd85d.jpg

Mọi người dừng lại để lắng nghe và bị sốc khi biết về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và lên án những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

eceaf90285fc051d55af2efdf809fbda.jpg

Mọi người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và một số đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

f65e6fb6eff37e181b301e80dbcbefd4.jpg

Tiết mục “Pháp Luân Đại Pháp hảo” của đội trống lưng giành được nhiều tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả.

f936019df3ee856fc3acc11709498fd0.jpg

Các thành viên đội trống lưng kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật lần thứ 71 vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự từ bi khổ độ của Ngài.

Đối với các học viên, Ngày Pháp Luân Đại Pháp là một ngày lễ lớn và đặc biệt vì tu luyện Pháp Luân Công vô cùng có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. 16 quan chức Thụy Điển đã gửi thư đến các học viên để chúc mừng nhân kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và ca ngợi sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa văn hóa, lòng nhân ái và hòa bình.

Trong hai ngày này, những bông hoa tulip xinh đẹp trong Vườn Hoàng gia nở rộ, và du khách đổ xô đến đó. Hoạt động luyện công tường hòa và tiết mục biểu diễn trống lưng của học viên đã thu hút nhiều người dừng lại xem. Họ đã chụp ảnh, quay video, và có những cuộc trò chuyện sâu với các học viên.

Mọi người đã bị sốc khi biết đến cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Họ ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và lên án những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều người đặc biệt quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã học các bài công pháp.

Một số diễn giả đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với đám đông: Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ và có nguồn gốc từ Trung Quốc. Pháp môn được truyền ra công chúng 30 năm trước này giúp nâng cao đạo đức cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người.

Các học viên cũng bày tỏ lòng biết ơn và niềm vui của họ trong dịp kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công đến Thụy Điển.

Học viên lâu năm: Cảm tạ ân điển vô lượng của Sư tôn

Tháng 4 năm 1995, Tiến sỹ Vương, một bác sỹ y học cổ truyền Trung Quốc ở Gothenburg, đã vinh dự mời Sư phụ Lý Hồng Chí đến Thụy Điển để giảng Pháp và truyền dạy các bài công pháp.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, bà xúc động nói: “Sư phụ trân trọng từng học viên, và tôi không thể diễn tả hết lòng từ bi của Sư phụ bằng lời. Sư phụ vô cùng dễ gần, cử chỉ cũng như sự kiên nhẫn của Ngài đối với các học viên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả chúng tôi, khiến chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.”

27 năm sau, bà Pirjo, một y tá cao cấp tại Bệnh viện Gothenburg, người may mắn được tham dự khóa giảng bảy ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Gothenburg, vẫn bàng hoàng khi nhớ lại trải nghiệm đó.

Bà kể, “Tôi nhớ trong bài giảng, Sư phụ Lý đã bảo mọi người hãy nghĩ về những vùng cơ thể họ bị bệnh hoặc có vấn đề. Hồi đó, tôi bị đau lưng đã hơn hai năm và khó ngủ về đêm. Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng gió từ sau lưng thổi vào cơ thể. Tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn và cơn đau nhiều năm của tôi đã biến mất ngay lập tức.

“Tôi đã tận mắt trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp và sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảng thời gian tuyệt vời đó.”

cbb21ea0930581d7279c83074a5f041c.jpg

Bà Pirjo, y tá cao cấp tại Bệnh viện Gothenburg ở Thụy Điển, rất biết ơn sự khổ độ từ bi của Sư phụ Lý. Bà kính chúc Sư phụ Lý một sinh nhật vui vẻ!

“Sư phụ Lý đặc biệt quan tâm đến những người phương Tây chúng tôi, và Ngài đã kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của chúng tôi, thậm chí một số câu hỏi rất ngớ ngẩn. Tôi đã tu luyện 27 năm nay, Sư phụ đã bảo hộ tôi với lòng từ bi vô lượng và khích lệ tôi đề cao. Trái tim tôi tràn đầy lòng biết ơn Ngài.”

Bà tiếp tục, “Người tu luyện, cũng giống như những người khác, sẽ gặp phải những mâu thuẫn và khó khăn. Nhưng điều khác biệt là trong những tình huống khó khăn ấy, chúng tôi đối xử với người khác bằng lòng nhân ái, bao dung, và không tìm cách trả thù họ. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi phải luôn làm điều này.”

Những người dân Thụy Điển bình dị và tốt bụng hoàn toàn đồng ý với Chân-Thiện-Nhẫn, và Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến rộng rãi ở Thụy Điển thông qua truyền miệng. Đến nay, ở nhiều thành phố đã có các điểm luyện công. Nhiều người đã tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng hóa với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và không ngừng đề cao bản thân.

Học viên trẻ: Giờ đây tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc sống

Anh Marco, 29 tuổi người Romania, là một kỹ sư phần mềm và được nuôi dưỡng trong một gia đình tín Thần Phật. Anh đến Linköping, Thụy Điển vào tháng 3 năm 2016 để bắt đầu một công việc mới, và qua một đồng nghiệp, anh đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

7f4d712e5b01c2eec18c0a4424a354dc.jpg

Anh Marco, một kỹ sư phần mềm ở Thụy Điển, tạ ơn ân điển của Sư phụ! Anh muốn tu luyện tinh tấn và hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một học viên chân chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Marco kể, “Khi tôi lần đầu tiên nghe đến Chân-Thiện-Nhẫn, tôi cảm thấy như một phích cắm được kết nối với nguồn điện vậy, không ai có thể ngăn cản tôi sống theo nguyên tắc này. Mặc dù tôi chưa hiểu rõ các nguyên tắc vào thời điểm đó, nhưng tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và tôi tin rằng mình nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để bản thân trở nên tốt hơn. Tôi đã mượn các sách Pháp Luân Đại Pháp và nhanh chóng tham gia một nhóm địa phương để học Pháp và bắt đầu tu luyện.”

“Mặc dù tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng tôi đã không hòa tan trong Pháp vào thời điểm đó, nói cách khác, tôi đã không thực sự tu luyện. Sau nửa năm, tôi đã trả lại các sách Pháp Luân Đại Pháp cho đồng nghiệp của mình. Rồi rất nhiều sự việc bắt đầu xảy ra, lần lượt trong công việc và trong cuộc sống, nhưng thật đáng ngạc nhiên, trước áp lực từ mọi phương diện, tôi vẫn nhớ đến Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Chính Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi những trở ngại của mình từng chút một.”

Tháng 6 năm 2018, anh Marco chuyển đến Stockholm do thay đổi công việc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh đã bắt đầu học Pháp và luyện công trở lại, cũng như truy cập các trang web của Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày. Anh nói, “Tôi đã có được trí tuệ từ các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, và có thể hòa đồng với những người khác. Thực hiện các bài công pháp khiến tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và thư giãn, điều đó thật tuyệt vời.”

Anh Marco chia sẻ, “Tôi cảm thấy có lỗi vì tôi đã không trân trọng những điều Sư phụ đã ban cấp cho tôi, và tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Tôi hy vọng tôi sẽ tinh tấn, tôi sẽ cố gắng hết sức để hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, và trở thành một đệ tử chân tu của Sư phụ Lý.”

Người Thụy Điển: Chúng tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Bầu không khí yên bình tại sự kiện đã thu hút nhiều người đến học Pháp Luân Đại Pháp ngay tại chỗ. Hai quý ông người Thụy Điển đến gần một học viên và nói, “Chúng tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.”

Một trong hai người nói với học viên rằng ông ấy quan tâm đến khí công và đã nhiều lần nhìn thấy các học viên giảng chân tướng và luyện công ở Mynttorget, cạnh tòa nhà quốc hội Thụy Điển. Ông vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau đó, ông giới thiệu quý ông kia với người học viên, “Đây là người bạn của tôi. Anh ấy rất tốt, nhưng anh ấy nghiện thuốc lá và nóng tính. Khi gặp lại các bạn ở đây hôm nay, tôi đã khuyên anh ấy thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, và cả hai chúng tôi đều muốn học Pháp Luân Đại Pháp.”

Người đàn ông trẻ hơn nói, “Vâng! Tôi nóng tính lắm, và tôi thường nổi giận khi sự việc diễn ra không như ý muốn. Tôi đã nhiều lần thất bại trong việc bỏ thuốc lá. Bây giờ tôi muốn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, đặc biệt là Nhẫn. Tôi muốn loại bỏ tính khí tồi tệ của mình.”

Người học viên nói với họ rằng môn tập này tốt cho mọi lứa tuổi, nó không chỉ có tác dụng tuyệt vời trong việc nâng cao sức khỏe mà còn dạy mọi người hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn.

Người học viên cho biết mặc dù ban đầu họ có thể thấy khó khăn nhưng dần dần họ sẽ làm được, bởi vì nhiều người đã có thể cai nghiện ma túy sau khi tu luyện Pháp Luân Công, chứ chưa nói đến việc bỏ hút thuốc lá. Nhiều học viên đã trải nghiệm về vấn đề này.

Người học viên nói với họ rằng họ có thể tìm thấy tất cả thông tin họ cần tại www.falundafa.org và có một điểm luyện công ở trung tâm thành phố Stockholm, nơi các học viên luyện công cùng nhau vào mỗi Chủ nhật, và mọi người có thể đến học các bài công pháp miễn phí. Hai quý ông chăm chú lắng nghe và nói nhất định họ sẽ tập thử.

Sinh viên đến từ Trung Quốc: Tất cả chúng ta đều bị ĐCSTQ lừa dối

Hai nữ sinh đến từ Trung Quốc nhìn thấy khung cảnh lễ kỷ niệm yên bình đã vô cùng kinh ngạc. Một người trong số họ tròn mắt hỏi: “Tại sao lại có các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp mọi nơi bên ngoài Trung Quốc vậy? Còn về vụ Tự thiêu ở Thiên An Môn thì sao? ”

Ông Lý, một học viên gốc Bắc Kinh nói với họ rằng “Vụ tự thiêu” là do ĐCSTQ dàn dựng để chụp mũ Pháp Luân Công, nhằm kích động lòng thù hận đối với môn này.

Ông Lý nói, “Hai cháu nghĩ xem, trong trường hợp khẩn cấp như vậy, ai có thể tìm ra nhiều bình chữa cháy nhanh đến thế, và có nhiều camera sẵn sàng đến thế? Người đàn ông tên là Vương Tiến Đông đã bị cháy xém quần áo, nhưng tại sao chai Sprite đầy xăng vẫn còn nguyên giữa hai chân anh ta? Còn bé gái đó, bị cắt khí quản làm sao vẫn hát to và rõ ràng thế được.”

Ông Lý tiếp tục, “Tôi là một người gần như bị bại liệt, và tất cả các bệnh viện lớn không thể chữa trị cho tôi, vậy mà sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được chưa đầy một tháng, tôi đã hồi phục. ĐCSTQ đã cấm tôi tu luyện. Tôi từ chối nên họ đã giám sát tôi.

“Vụ tự thiêu được dàn dựng diễn ra vào đêm giao thừa, ngay từ sáng sớm ngày hôm đó tôi được thông báo rằng tôi không thể đi đâu và Phố Trường An sẽ bị thiết quân luật từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Vậy làm thế nào năm người vào được Quảng trường sau 2 giờ chiều? Rõ ràng là tất cả mọi thứ đã được dàn dựng từ trước, bây giờ các bạn đã ra khỏi Trung Quốc rồi, các bạn phải tìm hiểu sự thật.”

Hai cô gái liên tục gật đầu và một người nói, “Chúng cháu không biết gì về điều này.” Người còn lại nói, “Những gì chúng cháu nghe được ở Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp đều là tiêu cực, và điều đó còn được viết trong sách giáo khoa. Sau ba lần nói dối sẽ được coi là sự thật. Nếu chúng cháu không gặp trực tiếp các bác, cháu vẫn sẽ tin theo lời tuyên truyền của ĐCSTQ. ”

Một trong hai cô gái đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong với hóa danh “Thụy Hân” ngay tại chỗ, trong khi cô gái kia lấy tài liệu giảng chân tướng và nói rằng cô sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm. Họ rất vui khi rời đi và nói, “Bây giờ, chúng cháu biết rằng chúng cháu đã bị ĐCSTQ lừa dối.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201339.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share