Bài viết của Từ Tinh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-05-2022] Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở Michigan đã tốt nghiệp một trường Ivy League (nhóm trường đại học nổi tiếng ở miền Đông nước Mỹ) hoặc hiện đang làm việc cho các công ty quốc tế. Họ ứng xử như thế nào khi đối mặt với những cám dỗ, căng thẳng và lo lắng trong xã hội ngày nay?

Họ có hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng có một điểm chung: đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng, những học viên trẻ này chia sẻ Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại lợi ích cho họ như thế nào. Họ cho biết Pháp Luân Đại Pháp giống như dòng suối trong vắt mang đến cho họ sự yên bình trong thế giới ô trược.

Những học viên trẻ này bày tỏ lòng cảm ân Sư phụ đã dẫn dắt họ trên con đường lành mạnh và chân chính.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn”

Annie Chen hiện là một y tá, cho biết, “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ từ khi hai tuổi. Mẹ tôi đã đưa tôi đến nhiều hoạt động Đại Pháp. Tôi bắt chước các động tác luyện công của mẹ. Khi biết đọc, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân. Hồi đó, dù còn nhỏ và không hiểu tại sao nên tu luyện Đại Pháp, nhưng từ thẳm sâu trong tâm, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”

5246bf488d560297be75976a7ffb72cf.jpg
Annie tham gia Lễ hội Thời gian Hoa Tulip ở Michigan năm 2018.

Lớn lên dần, Annie phải đối mặt với ngày càng nhiều cám dỗ. Cô nói, “Nhiều người trẻ tuổi có xu hướng phung phí tiền bạc, tổ chức tiệc tùng, lao vào ma túy và uống rượu. Tôi không bị rơi vào cuộc sống ảo tưởng như họ. Pháp Luân Đại Pháp không những dạy cho tôi những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cao thượng và một tâm hồn trong sáng, mà còn mang lại cho tôi một cơ thể khỏe mạnh và khiến tôi trở thành một người tốt hơn.”

Sau khi tốt nghiệp đại học, Annie làm y tá tại một trong những bệnh viện lớn của Michigan. Cô cho biết, “Tôi luôn quan tâm đến bệnh nhân. Đôi khi, các đồng nghiệp nhờ tôi giúp để rửa ráy cho bệnh nhân sau khi họ đại tiện hoặc làm những công việc khác không hề dễ chịu. Tôi luôn giúp họ hết sức bởi vì Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi ‘lấy khổ làm vui’, luôn vị tha và đặt người khác lên trên hết. Khi có thể thực sự nghĩ cho người khác, tôi có thể gạt những điều mình thích và không thích sang một bên. Tôi chân thành giúp đỡ đồng nghiệp và bệnh nhân từ tận đáy lòng mình.”

Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp tới gần, Annie nói, “Tôi biết Đại Pháp quý giá như thế nào. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi đề cao tâm tính và cải biến cuộc sống của tôi. Tôi muốn cảm ta Sư phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới. Nếu không có Đại Pháp, tôi đã không trở thành con người như bây giờ. Pháp Luân Đại Pháp cũng đã giúp tôi đưa ra rất nhiều lựa chọn đúng đắn và trở thành người nhân ái.

Từ dàn nhạc giao hưởng Shen Yun đến theo học tại một trường danh tiếng trong khối Ivy League

Kim Tĩnh, một nhà tư vấn phân tích môi trường, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng thuộc khối Ivy League. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ từ khi lên chín. Cô cho biết, “Mẹ tôi bị bệnh nặng nên muốn tìm một môn khí công. Khi nghe nói có điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương, mẹ tôi liền đến đó. Mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn tôi tập cùng mẹ. Chúng tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ qua băng ghi âm, rồi tôi bắt đầu đọc Pháp với người lớn.”

“Các nguyên lý của Đại Pháp đã bắt rễ sâu trong tâm tôi khi còn nhỏ. Tôi đã có thể phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Tôi hiểu được nhân quả nghiệp báo và luôn đi trên con đường chính nghĩa. Sư phụ cũng đã bảo vệ tôi tránh khỏi những hiểm họa nơi thế gian. Bạn bè tôi bảo tôi rằng ở tôi toát ra một năng lượng tươi sáng.”

Kim Tĩnh tiếp tục, “Tôi đã được nhận vào nhiều trường đại học danh tiếng vào năm thứ ba trung học. Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun được thành lập vào thời gian đó và đang tìm kiếm nhạc sỹ. Tôi đã thi tuyển và được nhận. Tôi quyết định từ bỏ cơ hội vào một trường đại học tốt để tham gia Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun. Thật khó để bỏ qua những cơ hội tốt như vậy, nhưng tôi biết đây là điều tôi cần làm. Trở thành thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã đặt nền móng tốt để tôi học ở trường đại học sau này.”

edee8cb012c3d9bf7a574184fdff5a7e.jpg
Kim Tĩnh theo học Học viện Nghệ thuật Fei Tian trong thời gian thực tập với Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

Kim Tĩnh cho hay, “Sau đó, khi tôi nộp đơn lại vào các trường đại học, một trường Ivy League nói rằng họ thích thông điệp mà Đoàn Nghệ thuật Shen Yun mang đến cho mọi người. Tôi đã được nhận vào trường đó. Trường đại học này xếp hạng cao hơn khá nhiều so với những trường mà tôi đã trúng tuyển trước kia. Ở đó có một Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi đã tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Sinh viên Trung Quốc tại trường đại học thường can nhiễu các hoạt động của chúng tôi, thậm chí còn phàn nàn với các lãnh đạo nhà trường. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại giảng chân tướng cho họ và các giáo sư của chúng tôi. Cuối cùng, những lời phàn nàn ấy cũng không đi đến đâu. Chúng tôi luôn tận dụng những cơ hội này để nói cho họ biết ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đang bức hại các học viên như thế nào.”

Kim Tĩnh nói, “Lợi ích lớn nhất với tôi khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là đề cao chuẩn mực đạo đức. Tôi không bị xã hội lay động. Các trường học ngày nay đang suy thoái với tư duy cánh tả và đủ loại tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Nhiều bạn bè của tôi bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi không bị tư tưởng hiện đại làm cho lạc hướng.”

“Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trình độ tiếng Trung của tôi khá lên và tôi có thể dịch. Khi giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ, tôi cũng đã cải thiện khả năng nói trước đám đông. Điều này đã mở ra một cơ hội khác để tôi nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.”

“Sinh mệnh tôi đến vì Pháp”

Kuan-Yu Hsiao là giám đốc kinh doanh của một công ty thuộc top 500 công ty quốc tế hàng đầu. Cô chia sẻ, “Ai cũng muốn có được công việc tốt khi đang học đại học. Tuy nhiên, mục đích của cuộc sống không phải là có được một công việc tốt mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Công việc tốt là để có một tương lai tốt đẹp hơn trong đời. Tôi biết mục đích sống của mình. Tôi không chỉ giảng chân tướng cho mọi người, mà còn đang truyền rộng chân lý của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn.”

a6d6f3fcba3409ba048c7f74a510d51a.jpg
Kuan-Yu Hsia chúc Sư phụ một Ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ.

Làm việc ở một công ty quốc tế đôi khi có nghĩa là làm việc trong một môi trường căng thẳng và cạnh tranh. Kuan-Yu nói, “Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ khi còn nhỏ, và các nguyên lý của Đại Pháp đã ăn sâu trong tâm tôi. Dù mọi chuyện có trở nên căng thẳng hay gặp phải bao nhiêu khó nạn, tôi vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với mọi thứ.”

“Bạn bè tôi có nhiều người không phải là người tu luyện, họ rất dễ lo lắng hoặc căng thẳng. Họ thường khen tôi vì luôn điềm tĩnh và hỏi, “Tại sao bạn không bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều này?” Tôi kể với họ về Đại Pháp và tôi luôn suy nghĩ tích cực. Tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt mọi dự án. Mỗi người đều có lý tưởng và mục tiêu riêng. Vì tôi có nguyên lý của Đại Pháp làm kim chỉ nam nên tôi có thể nhìn nhận mọi sự từ góc độ cao hơn và nghĩ cho người khác, đồng thời xét xem tôi có tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn chưa. Khi giảng chân tướng cũng vậy, tôi thường tự nhủ phải nghĩ cho người khác.”

Cô cho biết, “Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sinh mệnh tôi đến vì Pháp. Mục đích của cuộc đời tôi là tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng chiểu theo những nguyên tắc này.”

Giúp chấm dứt cuộc bức hại

Từ Tâm Minh viết trong bài luận ở trường đại học: “Tôi bắt đầu tu luyện vào ngày mà tôi quyết định đứng lên vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc.”

Tâm Minh bắt đầu tu luyện với cha mẹ từ khi còn nhỏ dù chưa hiểu mục đích thực sự của việc tu luyện là gì. Anh thấy mệt mỏi khi phải đi hết nơi này đến nơi khác khi tham gia các hoạt động chứng thực Pháp, và tự hỏi, “Tại sao chúng ta phải giúp chấm dứt cuộc bức hại theo cách này? Tại sao chúng ta phải ở ngoài trời lạnh cóng trước đại sứ quán Trung Quốc hay tham gia xếp chữ ở New York trong thời tiết nóng bức, mồ hôi chảy ròng ròng?” Mãi cho đến một ngày, anh bống thay đổi quan điểm khi tham gia một hoạt động giải cứu mẹ của một tiểu đệ tử ở Trung Quốc.

Anh viết trong bài luận bậc đại học của mình, “Khi thấy nỗi buồn trong đôi mắt của tiểu đệ tử này, tôi mới nhận ra trẻ em ở Trung Quốc không hiểu tại sao cha mẹ bị bắt đi. Tại sao gia đình họ lại bị ĐCSTQ chia lìa? Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao chúng tôi tổ chức các hoạt động trước công chúng. Tôi muốn giúp những học viên nhỏ đó. Họ phải chứng kiến cảnh ​​cha mẹ bị ĐCSTQ bắt đi và đánh đập. Tất cả chỉ vì cha mẹ họ tu luyện và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ không chỉ phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác và tinh thần, mà còn bị tước đoạt các quyền cơ bản của con người. Tôi đột nhiên cảm thấy có động lực tham dự những hoạt động này để giúp chấm dứt những hành động tàn bạo này.”

Tâm Minh, hiện đang là sinh viên đại học, cho biết, “Tôi đã biết những điều răn dạy của Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Dù chưa đủ để biết đâu là đúng, đâu là sai và biến thành hành động. Đại Pháp đã cho tôi dũng khí và dẫn dắt tôi trên con đường chính nghĩa. Tôi đã chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì đây là điều quan trọng hơn sự tồn tại của tôi. Tham gia vào các hoạt động này cũng là giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.”

faea7ce0fae28c16edfa4b44919175af.jpg
Từ Tâm Minh tham gia lễ thắp nến tưởng niệm tại Washington D.C.

“Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi. Cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt con đi trên con đường đúng đắn để tìm được hướng đi đúng trong thế giới này”, anh nói.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/442808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201334.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share