Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nga

[MINH HUỆ 13-05-2022] Trước thềm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên từ các thành phố ở Nga đã chia sẻ những câu chuyện tu luyện của họ để chứng thực sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp bằng trải nghiệm của chính bản thân họ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Sư phụ Lý Hồng Chí.

85d687bdbc154d6a9a3d0703135b467c.jpg

ed7b685f1ae47bea16d39329fde3b9c3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Nga chụp ảnh tập thể trong buổi tri ân Sư phụ Lý.

Cuộc sống bình thường trở lại

Bà Nina, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Irkutsk, cho biết, “Khi hai con nhỏ của tôi lên năm, sáu tuổi, tôi ly hôn với chồng vì mâu thuẫn gia đình. Tôi bị mất trí nhớ nên không thể đọc hay viết, thậm chí nói thôi cũng khó khăn. Khi đồng nghiệp và hàng xóm chào tôi trên phố, tôi không thể nhớ ra họ là ai, bởi vậy tôi tránh mọi cuộc trò chuyện và trở nên khép kín.

“Sự ra đi của chồng tôi khiến con trai tôi buồn bã, nó trở nên lo lắng, cáu kỉnh và nhạy cảm. Con gái tôi hay bị ốm vì mắc bệnh hen suyễn nặng, ngay cả một cơn cảm lạnh nhẹ cũng có thể khiến cháu phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).”

“Cuộc sống của tôi cứ tiếp tục như vậy cho đến năm 2006, khi tôi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Baikal. Đến nay, tôi đã tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm.

“Ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện, trí nhớ của tôi đã hồi phục và tôi có thể đọc. Tôi vẫn mong được giao lưu với mọi người. Tôi dần trút bỏ được nỗi sợ, hận thù, oán hận, nhất là nỗi oán hận chồng cũ. Tôi tu luyện cũng có tác động tích cực đến các con của tôi, và chúng cũng khỏi bệnh. Con trai tôi đã xây dựng được một mối quan hệ tốt với cha cháu.”

“Giờ tôi đã 67 tuổi nhưng không cảm thấy mình già đi vì tôi tràn đầy sức sống và năng lượng! Xin cảm ơn Sư phụ!”

6773bf2f24faecbafd5c6617a2bb3428.jpg
Bà Nina từ Irkutsk bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ Lý.

Tìm kiếm tìm thấy con đường tâm linh

Anh Yuri đến từ Moscow. Anh lớn lên giữa những đứa trẻ đường phố ở quận nhiều tội phạm nhất của thành phố vào những năm 1990. Những tên xã hội đen “nổi tiếng” từng là hình mẫu của anh.

Cha mẹ anh là những người nghiện rượu, thường uống rượu cho đến khi say mèm. Yuri nhớ lại: “Sau khi uống rượu, họ không cho tôi vào nhà, nên đôi khi tôi phải ngủ bên bậu cửa. Tôi thường xuyên bị ốm và không thể tốt nghiệp cấp ba để đi làm. Tôi nhìn thấy hành vi gian dối và vô đạo đức của những người trưởng thành, và đã có thời gian tôi không thể tha thứ cho mẹ tôi; Tôi đã ghét bà ấy.”

Anh Yuri bắt đầu uống rượu khi còn trẻ, nghiện rượu từ năm 15 tuổi và nghiện ma túy ở tuổi 27. Sức khỏe của anh bắt đầu xấu đi và anh tìm mọi cách để vượt qua cơn nghiện. Biết trung tâm cai nghiện ma túy không thể giúp được mình, anh Yuri bắt đầu tìm kiếm một con đường tâm linh.

Cách đây sáu năm, khi Yuri 32 tuổi, khi đang lướt mạng xã hội VK, anh tình cờ nhận được một thông báo: “Hãy xem, đây có thể là khám phá dành cho bạn”. Yuri nói, “Tôi tin rằng đây là những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai. Tôi cố gắng tĩnh lại trong ba ngày trước khi bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Hạnh phúc đã đến, và tôi cảm thấy có điều gì đó thật siêu phàm.”

Dần dần, anh Yuri bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách dạy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Vào thời điểm đó, anh đọc sách cũng rất khó khăn, phải đánh vần từng chữ một. Các đồng tu đã giúp anh vượt qua khó khăn. Yuri thấy luyện năm bài công pháp này rất sảng khoái.

Thỉnh thoảng anh lại quay về lối sống cũ. Yuri nhớ lại, “Các đồng tu khuyên tôi phát chính niệm, như vậy thật hữu ích. Tôi biết nếu tôi không tu luyện nữa, tà ác sẽ kéo tôi trở lại địa ngục. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ con!”

Anh Yuri đã cố gắng hết sức để kể cho càng nhiều người càng tốt về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ.)

Một ngày nọ, khi Yuri đang thiền định gần một điểm du lịch, một phụ nữ Trung Quốc hóa ra là một học viên Pháp Luân Công đã đưa cho anh ấy một bông hoa sen. Cô ấy nói với anh ấy thông qua một thông dịch viên rằng cô ấy đang tìm kiếm các học viên Pháp Luân Công ở Nga và rất vui được gặp anh ấy.

3cee03e334e57b4c6d8fc0a60b50bcdd.jpg
Anh Yuri từ Moscow bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ Lý.

Dina cuối cùng cũng tìm được lời giải cho thắc mắc của mình

68657b556cf237bb2e8f481cbed1ab4a.jpg
Cô Dina từ Krasnoyarsk bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Li.

Cô Dina từ Krasnoyarsk nhớ rất rõ hồi còn nhỏ, khi nhìn lên bầu trời bao la và tự hỏi, “Bên kia bầu trời có gì nhỉ?” Cô tin rằng phải có gì đó trong sạch, tươi sáng và cao quý giám sát toàn bộ vũ trụ, tóm lại là có gì đó cao hơn cõi này. Cô bị thôi thúc bởi một ước vọng: “Cuộc sống cuối cùng sẽ kết thúc, nhưng tôi vẫn không biết những gì nằm bên kia bầu trời.”

Ở trường, Dina học chăm chỉ để nắm bắt kiến thức mới ngoài cuộc sống hàng ngày. Cô thích văn hóa, vẽ, âm nhạc, khiêu vũ, thủ công và thể thao, nhưng không môn nào mang lại cho cô những gì cô đang tìm kiếm.

Cách đây 10 năm, Dina thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trang phục màu vàng tại một sự kiện. Cô nói, “Tôi đã tham gia cùng họ và tập tất cả các bài tập. Tôi cảm thấy thư thái và cảm nhận một luồng năng lượng mạnh mẽ ùa vào tâm trí, khiến tâm trạng tôi tốt lên. Ngày hôm sau, tôi đã luyện công một mình.”

Dina kể lại, một hôm, sau hơn một năm rưỡi cô luyện công, mẹ của bạn cô hỏi: “Con có nâng cơ mặt không?” Mẹ của bạn cô ngạc nhiên khi thấy các nét trên khuôn mặt của Dina đã thay đổi, làn da cô trở nên mềm mại, trong trẻo và thanh tú hơn.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp Dina khắc phục được những khó khăn trong giao tiếp với người khác. Cô nói, “Tu luyện đã mở rộng trái tim của tôi, tôi đã trở nên tốt bụng hơn, cởi mở hơn.”

Trước đây, Dina không dễ hòa đồng. Cô cho biết, “Tôi rất cứng đầu, đến nỗi nếu có người thân hay bạn bè không làm tôi vừa ý hoặc nếu có tình huống xảy ra mà tôi không kiểm soát được, thì tôi sẽ rất bực bội, bùng nổ và trả đũa. Tôi không biết có ai có thể khoan dung với tôi, bởi vì tôi thậm chí không thể chịu đựng được chính mình.“

Cô nói, “Sư phụ dạy chúng tôi phải nghĩ cho người khác trước, vì vậy tôi bắt đầu hiểu mình không nên hành động như thế, rằng tôi cần phải nhượng bộ, rằng những người khác có thể có nỗi niềm riêng mà tôi không thể hiểu được, và tôi cần phải tử tế hơn và phải lắng nghe người khác.

“Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm thấy điều tôi hằng tìm kiếm từ khi còn là một đứa trẻ. Cảm ta Sư phụ từ bi!”

Đi tìm mục đích nhân sinh đích thực

adbe17612233b4691783ee3ace3c2fd7.jpg

Anh Sasha từ Krasnoyarsk bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý.

Sasha đến từ Krasnoyarsk nói, “Tôi không hiểu mình đang sống vì điều gì: Không lẽ đến lúc già, chỉ có chờ chết? Như thế có ý nghĩa gì? Tôi không hiểu mục đích thực sự của cuộc sống.”

“Tôi từng tìm kiếm sự tự do trong tâm hồn mà trước đây tôi chưa được trải nghiệm. Có thời gian, tôi nghĩ mục đích nhân sinh là tận hưởng cuộc sống và không mắc bệnh. Tôi muốn kiếm nhiều tiền nhất có thể mà không cần phải làm việc quá sức; Tôi muốn có mọi thứ, nhưng đồng thời, tôi thấy mọi thứ đều vô nghĩa.”

“Cách đây năm năm, hồi 29 tuổi, tôi gặp Pháp Luân Đại Pháp và cuối cùng đã tìm được bình an trong tâm. Trong cuốn sách của Sư phụ Lý, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho mọi câu hỏi đau đáu trong tôi. Cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Thật đáng tiếc vì tôi đã lãng phí rất nhiều năm trong đời.”

“Tôi bỗng có lòng trắc ẩn đối với người khác và không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Tôi rất vui khi làm gì đó cho người khác một cách vô tư. Tôi từng nghĩ hạnh phúc là mua được những thứ đẹp hoặc có thời gian vui vẻ. Bây giờ, tôi đã nhận ra hạnh phúc thực sự nằm ở việc giúp đỡ người khác.”

“Công việc của tôi là lái taxi, và tôi gặp đủ loại người hàng ngày. Tôi luôn tốt với họ. Nếu họ bất nhã với tôi, tôi sẽ bình tĩnh giải thích thái độ của họ ảnh hưởng đến người khác như thế nào, thế là họ bình tĩnh lại và không chửi bới nữa.”

“Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thật may mắn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201323.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share