Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-10-2021] Ngày 2 tháng 10, Phó Chánh Hoa, cựu Giám đốc Phòng 610 Trung ương kiêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Phòng 610 là cơ quan ngoài pháp luật được trao quyền kiểm soát hệ thống tư pháp và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada đã giải thích rằng, cú ngã ngựa của ông Phó cho thấy những thủ phạm chính trong cuộc đàn áp sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Ông Matas vốn nổi tiếng với việc điều tra nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công. Cùng với các điều tra viên khác, ông đã xuất bản một số cuốn sách, bao gồm Thu hoạch đẫm máu và Sát hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Minh Huệ, ông cho biết nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một cuộc diệt chủng lạnh và những thủ phạm rồi đây sẽ phải chịu trách nhiệm.

627033b5af90f15f0f13d22c2203fb99.jpg

Ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada

Sự thăng tiến và ngã ngựa của các quan chức ĐCSTQ

Ngoài giữ chức vụ giám đốc Phòng 610 Trung ương (từ năm 2015) và Bộ trưởng Bộ Tư pháp (2018-2020), Phó cũng đã từng đảm nhận các chức vụ quan trọng khác, đặc biệt là trong hệ thống cảnh sát, bao gồm Cục trưởng Cục Công an Thành phố Bắc Kinh (2010-2013) và Thứ trưởng Bộ Công an (2013-2018). Vì tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công, ông ta là một trong những quan chức mà các học viên Pháp Luân Công báo cáo cho 29 quốc gia.

Ông Matas nói rằng Phó nổi tiếng vì đã chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc, những biện pháp “kỷ luật” đó thường gắn liền với tội danh tham nhũng. Nhưng ở Trung Quốc, “chúng [những biện pháp này] có khuynh hướng dính líu đến những động cơ chính trị chống lại quan chức ở các cấp chính trị. Đó chính là cách ĐCSTQ thao túng quyền kiểm soát”, ông giải thích và nói thêm “về cơ bản, việc ủy ban kỷ luật sử dụng tham nhũng làm hình phạt chỉ là một công cụ chính trị để thao túng trong cuộc tranh giành quyền lực.”

Ông Matas tiếp tục, việc Phó và các quan chức khác bị điều tra không nhất thiết cho thấy cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ chấm dứt. Ông nói thêm: “Nhiều kẻ trong số họ [các quan chức] đã sử dụng cuộc bức hại Pháp Luân Công như một phương tiện để thăng tiến địa vị trong đảng, trong đó có Bạc Hy Lai, và cả Chu Vĩnh Khang. Điều đó không có nghĩa là những người chống lại họ sẽ phản đối cuộc bức hại.”

Vi phạm nhân quyền trên toàn cầu

Việc giam giữ bất hợp pháp của ĐCSTQ không chỉ xảy ra với người dân Trung Quốc mà còn xảy ra với công dân các nước khác. Ngay sau khi Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu được trả tự do, hai người Canada bị ĐCSTQ giam giữ bất hợp pháp đã được trả tự do. Hiện tại, vẫn còn 115 người Canada bị giam giữ ở Trung Quốc, trong đó có học viên Pháp Luân Công Tôn Thiến.

Ông Matas nhận xét rằng việc ĐCSTQ có thể bắt cóc những người đến từ nước ngoài là điều “khá rùng mình”. Hơn nữa, vì ĐCSTQ đã tham gia ngoại giao con tin, nên điều đó có thể tái diễn.

Cuộc diệt chủng lạnh

Trong những năm qua, ông Matas đã cho ra nhiều ấn phẩm về nạn thu hoạch nội tạng dựa trên cuộc điều tra của ông. Ông cho biết: “Về cơ bản, nó thuộc khái niệm được gọi là diệt chủng, chứ không phải là thứ mà chúng tôi bịa ra. Nó được nêu trong các tài liệu diệt chủng. Chúng tôi chỉ áp dụng nó vào tình huống của Pháp Luân Công.”

Cụ thể hơn, ông giải thích: “đó là một cuộc diệt chủng không xảy ra trong thời gian ngắn, nhanh chóng, có thể nhìn thấy, mà nó diễn ra từ từ, và hoàn toàn không minh bạch. Và các con số được tích lũy theo thời gian thay vì xảy ra cùng một lúc.”

Thảm kịch này có thể xảy ra một phần là do thị trường. Khi hệ thống y tế Trung Quốc chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường, nguồn ngân quỹ từ chính phủ dành cho hệ thống y tế đã giảm đi đáng kể. Ông Matas giải thích: “Các cơ sở y tế cần thêm nguồn kinh phí để hoạt động. Họ đã từng thể chế hóa nguồn nội tạng từ các tù nhân để cấy ghép, bởi họ đang sử dụng các tử tù. Nhưng án tử hình ngày càng giảm. Sau đó, họ dùng cộng đồng Pháp Luân Công, vốn là … vô tận, vốn bị quỷ ám. Và hệ thống nguồn cung nội tạng từ các tù nhân đã được thể chế hóa. Vì vậy, họ chỉ cần chuyển sang đối tượng khác mà thôi.”

ĐCSTQ đã sát hại các tù nhân lương tâm trước khi nó làm như vậy với các học viên Pháp Luân Công, mặc dù con số nhỏ hơn nhiều. Theo ông Matas, người Duy Ngô Nhĩ là một ví dụ. Theo thời gian, số nội tạng thu hoạch cho cấy ghép đã lên 60.000 đến 100.000 mỗi năm. Cuối cùng, nó tăng lên một lượng vô cùng lớn. Ông tiếp tục: “Khi bạn giao dịch 50.000 đến 100.000 nội tạng mỗi năm, lúc này đó không phải là con người, mà là nội tạng.” Thật ra, nó vừa là diệt chủng đối với sinh mạng vừa là diệt chủng đối với ý định [tập Pháp Luân Công]. Ông cho biết cả hai kiểu diệt chủng đều tồn tại bởi vì “họ [ĐCSTQ] hiển nhiên là muốn loại bỏ Pháp Luân Công”.

Đạo luật Magnitsky

Ông Matas cho hay chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ghê tởm này. Ông giải thích thêm: “Tôi muốn nói là [chúng tôi] sẽ làm mọi thứ, làm tất cả những gì có thể.”

Điều này bao gồm Đạo luật Magnitsky, các biện pháp của Liên Hợp Quốc, Công ước của Hội đồng Châu Âu về chống buôn bán nội tạng người và các biện pháp dân sự. Còn một cách giải quyết khác là đăng ký cấy ghép, điều này sẽ ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng.

Ông Matas cho biết: “Israel và Đài Loan đã bắt đầu có động thái về vấn đề này, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc mới đạt được điều đó. Có rất nhiều điều có thể làm được và tôi nghĩ tất cả chúng cần phải làm.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/6/432246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/8/196084.html

Đăng ngày 11-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share