Bài viết của Lý Tuệ Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-10-2021] Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Viện Hudson, một tổ chức nghiên cứu cố vấn ở Washington, D.C., đã tổ chức một diễn đàn trực tuyến với tiêu đề “Cuộc chiến chống tôn giáo của Trung Quốc”. Trước cuộc bức hại khốc liệt của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, học viên Pháp Luân Công và Phật tử Tây Tạng, diễn đàn đã bắt đầu thảo luận về việc Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ khác làm sao để giúp thúc đẩy tự do tôn giáo và nhân quyền hơn nữa ở Trung Quốc.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của bà Nina Shea, Chuyên viên Cấp cao kiêm Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo của Viện Hudson. Ban diễn giả còn có sự tham gia của ông Lâm Hiểu Húc (Xiaoxu Sean Lin), người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington DC); ông Robert A. Destro, Giáo sư Luật tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động; và ông Nury Turkel, Chuyên viên Cao cấp tại Viện Hudson.

814885a43447a762f829df82734698de.jpg

Các diễn giả tham gia diễn đàn trực tuyến của Viện Hudson với tiêu đề “Cuộc chiến tín ngưỡng ở Trung Quốc”, ngày 18 tháng 10 năm 2021.

Bà Shea đã mời đích danh ông Lâm nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Những hành vi tàn bạo này đã mở rộng phạm vi từ các học viên Pháp Luân Công sang các nhóm thiểu số khác.

06e06377bb1247a5552dfd81907afae3.jpg

Nhóm chuyên gia thảo luận tại diễn đàn

Giết người theo nhu cầu

Ông Lâm cho biết nhiều tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, gồm cả các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, đã trở thành nguồn cung nội tạng không khác gì trang trại. Khi thu thập thông tin về nhóm máu, nội tạng và mô của những người bị giam giữ, ĐCSTQ đã xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn cho các trung tâm cấy ghép nội tạng. Khi cần đến nội tạng nào, các viên chức có thể tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, xác định nơi giam giữ của người mà họ cần và giết người đó để lấy nội tạng.

Chuỗi cung ứng này hoạt động được là nhờ hệ thống cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp cũng như mạng lưới y tế Trung Quốc. Theo phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc tại London, các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung chính của nạn thu hoạch nội tạng. Bằng chứng cho thấy các quan chức ĐCSTQ có thể đột nhập vào nhà của một học viên với bất kỳ lý do nào, hoặc không cần lý do, để bắt giữ học viên đó và mổ lấy nội tạng của họ trong thời gian họ bị giam giữ.

Tội ác chống lại nhiều nhóm người

Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, các học viên đã bị bắt, tra tấn, lao động cưỡng bức, bị tẩy não tăng cường, cũng như bị thu hoạch nội tạng. Đáng buồn hơn, ĐCSTQ còn không ngừng mở rộng phạm vi cuộc bức hại từ các học viên Pháp Luân Công sang các nhóm tín ngưỡng khác, trong khi đó, một số tổ chức thế giới vẫn giữ im lặng hoặc thậm chí còn tiếp tay cho tội ác này, ông Lâm cho biết thêm.

Đặc biệt là Liên Hợp Quốc đã không có hành động cụ thể nào để chấm dứt thảm kịch này. Ví như sự việc vài năm trước, Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đã đệ trình hàng triệu chữ ký thỉnh nguyện lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi tổ chức này giải quyết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, nhưng không hề nhận được phản hồi nào từ họ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thậm chí còn bắt tay với ĐCSTQ thành lập đội đặc nhiệm thu hoạch nội tạng, với ông Hoàng Khiết Phu, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, giữ vị trí cốt cán của đội đặc nhiệm này.

Ông Destro cho biết, ban đầu ĐCSTQ ủng hộ Pháp Luân Công vì những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần của môn tu luyện. Chế độ này còn khuyến khích thực hành tu luyện thông qua các đại sứ quán Trung Quốc. Nhưng khi Pháp Luân Công trở nên phổ biến hơn và thu hút nhiều học viên, chính quyền Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Cụ thể là, khi ĐCSTQ nhận thấy số lượng học viên vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ, nó đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát quốc gia để bức hại Pháp Luân Công, cướp đi sinh mạng của nhiều học viên. Thậm chí ngày nay, chính quyền Trung Quốc coi Pháp Luân Công như một mối đe dọa hiện hữu. Để giúp thông tin cho người dân Trung Quốc về những gì đang diễn ra, các học viên Pháp Luân Công đã phát triển các phần mềm giúp mọi người vượt qua sự phong tỏa internet của ĐCSTQ và truy cập những thông tin không bị kiểm duyệt.

Theo trang web Minghui.org, trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có ít nhất 674 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ. Riêng trong tháng 7 và tháng 8, có 24 học viên đã qua đời vì bị bức hại.

Trừng phạt tội phạm

Ông Destro cho biết ĐCSTQ đã hoạt động như một tổ chức tội phạm buôn bán nội tạng người Trung Quốc. Nạn nhân phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, mặc dù trong đó cũng có người Duy Ngô Nhĩ. Ngay cả những sinh viên bình thường cũng đã mất tích một cách đáng ngờ. Chỉ cần có thông tin DNA của một người, ĐCSTQ có thể thực hiện việc tương thích mẫu mô với các trung tâm ghép tạng. Thay vì thừa nhận việc hành ác, ĐCSTQ lại tự hào khoe khoang về khả năng ghép tạng của nó.

Để chấm dứt thảm kịch này, ông Destro cho rằng nên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các bác sỹ Trung Quốc liên quan đến hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Chẳng hạn như, ông cho biết, họ cần phải bị cấm nhập cảnh vào Châu Âu và Hoa Kỳ, đồng thời bị cấm công bố bài viết trên các tạp chí y khoa.

Với tư cách là Trợ lý Bộ trưởng Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động (DRL), ông Destro đã gặp 5 học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Ông cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã lên kế hoạch hành động chống lại các quan chức ĐCSTQ tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bao gồm các biện pháp như khởi kiện để buộc các tội phạm phải chịu trách nhiệm.

“Tôi không thể hình dung ra hành vi vi phạm nhân quyền nào kinh hoàng hơn việc mổ cắp gan của ai đó. Ý tôi là, đó là, đó là – chúng tôi đã có những báo cáo nhất quán về việc này,“ ông phát biểu trong cuộc họp giao ban của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 10 năm 2020. “Chúng tôi đã thực sự xem xét các cáo buộc về vấn đề này.”

Trong diễn đàn của Viện Hudson, ông cũng ca ngợi nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc vạch trần tội ác của ĐCSTQ, đồng thời nói thêm rằng các học viên đã có những đóng góp đáng kể trong việc điều tra các bệnh viện ghép tạng ở Trung Quốc, chẳng hạn như “làn đường xanh” để tăng tốc độ vận chuyển nội tạng của ĐCSTQ. Ông Destro kêu gọi thêm sự giúp đỡ để có thêm thông tin, theo đó sẽ có thêm nhiều người biết đến vấn nạn này.

Bà Shea đồng ý. Bà cho biết cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác chống lại loài người, và cần có một chiến dịch để vạch trần và chấm dứt hành vi tàn bạo này.

Ông Destro cho biết nếu nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ bị coi là một tội ác diệt chủng, thì nhiều công chúng hơn sẽ biết về nó. Ông và các thành viên khác trong nhóm thảo luận cũng đề xuất các kế hoạch để chấm dứt cuộc bức hại tín ngưỡng ở Trung Quốc, trong đó có việc sử dụng Đạo luật Magnitsky, cấm các bác sỹ Trung Quốc tham gia vào tội ác này nhập cảnh và cấm họ công bố các bài báo nghiên cứu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/20/432728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/21/196262.html

Đăng ngày 25-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share