Bài của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2022] Một người đàn ông 73 tuổi bị kết án bí mật 4,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công đã không được phép gặp gia đình kể từ khi bị bắt 2,5 năm trước. Gia đình gần đây được biết rằng ông đang bị huyết áp cao và từ chối nói chuyện. Họ kêu gọi lính canh không được tra tấn ông.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trần Tích Nam, một người dân thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc sống một mình, đột nhiên mất tích vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. Vào khoảng 7 giờ 30 tối vào ngày 3 tháng 9, gia đình sau đó được hàng xóm cho biết ông đã bị một số cảnh sát đưa đi chỉ với một chiếc áo vest và quần đùi. Khi nghe ông hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối việc bắt giữ, những người hàng xóm của ông đã mở cửa để xem chuyện gì đang xảy ra. Họ cũng nhìn thấy cảnh sát đậu xe bên ngoài tòa nhà chung cư của họ.

Gia đình của ông Trần sau đó biết rằng ông bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 thành phố Tương Dương. Khi họ đến thăm ông, các nhà chức trách từ chối yêu cầu thăm gặp của họ, viện lý do đại dịch.

Vào tháng 6 năm 2020, khi không có thêm trường hợp dương tính nào với COVID-19 được báo cáo trong khu vực, gia đình ông Trần đã đến trại tạm giam để giao quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày cho ông. Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng ông đã bị chuyển đi, nhưng các lính canh từ chối tiết lộ nơi ông chuyển đến.

Chỉ vào khoảng tháng 2 năm 2021, gia đình của ông Trần mới biết ông bị kết án 4,5 năm tù với số tiền phạt 5.000 nhân dân tệ và bị đưa đến nhà tù Phạm Gia Thai. Tuy nhiên, họ không bao giờ nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc xét xử hoặc phán quyết của ông.

Gia đình đã đến nhà tù để đặt cọc tiền mặt cho ông để mua các vật dụng cần thiết hàng ngày, nhưng các lính canh đã không cho phép. Các lính canh cho biết ông Trần từ chối nói chuyện sau khi bị đưa đến nhà tù. Gia đình kêu gọi các lính canh không ngược đãi ông. Họ nói rằng ông từng bị điếc và bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cả hai bệnh đều đã khỏi sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Họ nói rằng sẽ không có cách nào để ông từ bỏ việc tu luyện, ngay cả khi các lính canh tra tấn ông.

Vào tháng 2 năm 2022, các lính canh đã gửi một tin nhắn cho gia đình ông Trần thông qua một nhân viên cộng đồng rằng ông ấy đang ổn và họ sẽ sắp xếp một cuộc trò chuyện trực tuyến giữa họ bất cứ khi nào có thể. Nhưng gia đình đã không hề nhận được thông tin từ các lính canh sau đó. Bởi vì họ đã không gặp trực tiếp ông Trần trong gần ba năm, họ rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của ông, đặc biệt là sau khi một người lính canh gọi cho họ và nói với họ rằng ông Trần hiện bị huyết áp cao vào ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Ông Trần, một cựu nhân viên của một công ty thiết bị cứu sinh hàng không vũ trụ, bị loét dạ dày nghiêm trọng vào những năm 1990. Vết loét sau đó tiến triển thành ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông không thể ăn được và việc điều trị của bệnh viện không có tác dụng gì đối với ông. Vài tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, ông đã hoàn toàn bình phục.

Sau khi bắt đầu cuộc bức hại, vào tháng 11 năm 1999 và tháng 6 năm 2000, ông Trần đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt cả hai lần, bị đưa trở lại Tương Dương, và bị giam giữ tại trại tạm giam địa phương và trung tâm tẩy não. Năm 2001, ông bị kết án lao động và buộc phải làm việc nhiều giờ không công.

Trong thời gian bị giam giữ, ông thường xuyên bị treo lên, đánh đập và sốc điện. Các lính canh cũng dùng bật lửa dí vào chân và tay của ông và véo vào vùng kín. Khi ông tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, họ đã bức thực ông. Sau khi được trả tự do, nơi làm việc của ông chỉ trợ cấp cho ông 200 nhân dân tệ mỗi tháng.

Vào tháng 4 năm 2008, ông Trần bị bắt vì tập các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một khu vực công cộng. Ông bị kết án ba năm năm tháng trong nhà tù Phạm Gia Thai. Các lính canh đã đánh đập và giẫm lên cơ thể ông, đặc biệt là vùng bụng. Nhiều cơ quan nội tạng của ông bị thương do bị đánh đập. Sau khi ông bất tỉnh, họ khiêng ông lên giường. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, máu vương khắp giường và chăn.

Ông Trần bị nơi làm việc sa thải khi vẫn đang trong thời gian thụ án vào năm 2008. Không có nguồn thu nhập, ông phải tự mua bảo hiểm xã hội để được bảo hiểm tối thiểu sau khi được trả tự do vào tháng 8 năm 2008.

Vào tháng 5 năm 2012, chưa đầy một năm sau, ông lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam giữ hành chính mười ngày.

Sau khi bắt giữ nhóm các học viên Pháp Luân Công tại địa phương vào tháng 7 năm 2015, ông Trần đã nói chuyện với cảnh sát và kêu gọi họ thả các học viên, tuy nhiên bản thân ông lại bị bắt. Ông đã tuyệt thực hơn mười ngày để phản đối cuộc bức hại và bị huyết áp cực kỳ cao. Lo sợ rằng ông có thể chết trong trại tạm giam, cảnh sát đã thả ông và quản thúc tại gia.

Vào tháng 6 năm 2016, ông Trần đã đến vùng nông thôn để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bị tố cáo với cảnh sát. Trong khi trốn thoát được, ông buộc phải sống xa nhà hơn hai năm. Cuộc sống khó khăn đối với ông nhưng ông vẫn kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Bài liên quan:

Hai anh em bị bắt giữ tại thành phố Tương Dương

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/1/440744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/5/199792.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share