Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc

[MINH HUỆ 12-05-2022] Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 71 năm ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, các học viên tại Canberra, Úc muốn chia sẻ về những phúc báo họ nhận được thông qua tu luyện nhằm bày tỏ lòng cảm ân chân thành đến Sư phụ Lý vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế nhân. Các học viên cho biết họ cảm thấy vô cùng may mắn và sẽ trân quý cơ duyên tu luyện này, nghe lời Sư phụ, tu luyện bản thân thật tốt, cứu nhiều người hơn nữa và hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp.

2c32f8346e9a0e99dedc873fee3e3561.jpg

Các học viên tập trung phía trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

210350670bdd27ed838ef0a70107ed34.jpg

Các học viên ở Canberra gửi thiệp chúc mừng tới Sư phụ Lý

Sức khỏe cải thiện và đạo đức thăng hoa nhờ Pháp Luân Đại Pháp

dcab691a0a4d950f3fefc66806a12d20.jpg

Bà Ngô Gia Mai kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

Bà Ngô Gia Mai chia sẻ: “Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1994. Mẹ tôi luôn nói Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời, có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Tôi đã không tin mẹ. Tôi cảm thấy điều đó hơi huyền hoặc. Nhưng tôi nhận thấy mẹ tôi đã khỏi nhiều bệnh sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha mẹ tôi mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Gia đình chúng tôi trở nên hòa thuận và không còn cãi vã nữa. Sư thay đổi ở cha mẹ khiến tôi cảm động.”

Bà đã đọc một bản tin về việc 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp thỉnh nguyện ở Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4 năm 1999. Bà hiếu kỳ muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại có nhiều người đến vậy tu luyện môn này.

Vào một buổi sáng tháng năm, bà thấy một tấm biểu ngữ với thông tin về một lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí tổ chức ở một công viên. Khi nhạc luyện công bắt đầu cũng vừa lúc bà tham gia vào nhóm và bắt chước theo động tác của các học viên. Tình nguyện viên đã đến trợ giúp bà. Khi luyện công, bà đã nhìn thấy một số điều kỳ diệu và hỏi tình nguyện viên điều gì đang xảy ra vậy? Tình nguyện viên nói rằng đó là vì bà rất hữu duyên với Pháp Luân Đại Pháp và bảo bà hãy chăm chỉ tu luyện. Kể từ đó, hàng ngày bà đều đến điểm luyện công.

Bà Gia Mai nói: “Ngay khi tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luânra, tôi đã đọc mà không thể buông cuốn sách xuống được. Sau khi đọc cuốn sách, tôi đã hành xử theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi hiểu rằng tôi cần phải làm một người tốt. Tôi cũng hiểu được căn nguyên của bệnh tật chính là nghiệp lực mà tôi đã tích lại. Quá trình chịu khổ chính là để hoàn trả nghiệp lực. Tôi đã đọc sách Đại Pháp mỗi ngày. Các pháp lý vô biên của Đại Pháp đã tẩy tịnh tâm hồn tôi và chữa lành những đau xót trong nội tâm tôi. Tôi rất yêu thích sách Đại Pháp và không còn ưu phiền vì danh vọng, lợi ích cá nhân hay tình cảm nữa. Tôi nghiêm túc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cảm thấy như bản thân được đắm chìm trong hào quang của Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà từng mắc nhiều bệnh như co thắt mạch máu não, thấp khớp, bệnh tim, u mỡ hai bên eo, viêm mũi, các bệnh phụ khoa, bệnh dạ dày, phì đại tuyến vú. Khi các vấn đề về tim phát tác, bà không thở được, mặt vàng như sáp, môi tím tái và không còn chút sức lực. Nhưng sau ba tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của bà đều biến mất.

Bà chia sẻ: “Tôi từng là người nóng tính. Tôi tranh đấu vì lợi ích cá nhân. Tôi không bao giờ chịu thua thiệt và luôn kiêu ngạo. Mọi người đều sợ tôi. Tôi thậm chí còn dữ dằn với chồng. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên tốt với ông ấy. Tôi chăm sóc chồng và ông cũng cảm nhận được sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi hiện giờ rất hòa thuận. Con gái tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2011. Tôi không còn chửi bới đồng nghiệp hay tranh đấu vì danh, lợi nữa. Mọi người xung quanh tôi nều nói tôi đã thay đổi và trở thành một người tốt.”

“Một người bạn của tôi mắc bệnh viêm gan B và còn bị chứng mất ngủ. Cô ấy thường xuyên kể lể với tôi về nỗi khổ của cô ấy. Tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình, nói với cô ấy sức khỏe của tôi đã được cải thiện như thế nào sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy thấy điều đó thật tuyệt vời và cũng nhận thấy những thay đổi ở tôi. Tôi đã giúp cô thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và bảo cô hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ đắc phúc báo nếu cô minh bạch được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tán đồng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cô ấy đã tiếp nhận những gì tôi nói.”

“Cô ấy nói với tôi rằng mỗi đêm khi cô đi ngủ, cô ấy đều liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Sáu tháng sau đó, cô ấy đi khám sức khỏe và kết quả cô không còn bị viêm gan B nữa. Cô ấy nói rằng mình thật quá may mắn. Cũng vì vậy, chồng cô ấy đã nhờ tôi giúp ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Bà Gia Mai vô cùng biết ơn Sư phụ. Bà nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con trong suốt chặng đường dài và thức tỉnh con mỗi khi con gặp khổ nạn. Con sẽ tu luyện tinh tấn để báo đáp ân từ bi cứu độ của Sư tôn.”

Nhân duyên thúc đẩy nhờ Pháp Luân Đại Pháp

607ec84f2488b18134fc238ee966ad14.jpg

Anh Kevin cùng vợ tham gia các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Anh Kevin cho biết: “Tôi và vợ đều sinh năm 1983. Chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi lớn lên trong môi trường Đại Pháp. Chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi kết hôn với nhau vì nhân duyên của chúng tôi với Pháp Luân Đại Pháp.”

“Ngày nay, tỉ lệ kết hôn ngày càng ít và tỉ lệ ly hôn ngày càng nhiều. Mọi người thường xuyên mâu thuẫn với nhau kể cả sau khi họ đã kết hôn. Họ vẫn thường lao vào một cuộc chiến nghiêm trọng chỉ vì những điều không mấy quan trọng, từ đó mà gây tổn hại cả hai và gia đình đôi bên. Điều đó cũng không tốt đối với xã hội. Theo tôi hiểu, nguyên nhân căn bản chính là do đạo đức con người đã trượt dốc, từ đó giữa người với người thiếu niềm tin với nhau, gia đình cũng không còn hòa thuận nữa.”

Anh Kevin rời Trung Quốc cùng cha mẹ, cũng đều là các học viên Đại Pháp, do cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Cha mẹ anh đến Úc, còn anh đến Hoa Kỳ để làm việc và tại đó anh gặp vợ anh bây giờ và hai người kết hôn. Sau đó, họ lại quay trở lại Úc và hiện giờ gia đình nhỏ của họ đã có ba thành viên.

Anh Kevin cho biết: “Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không nghĩ chúng tôi lại tin tưởng nhau như vậy và kết hôn với nhau.”

“Trong cộng đồng người Hoa ở Úc, có một ngành kinh doanh gọi là hôn nhân thương mại. Cái gọi là hôn nhân thương mại ấy chính là lừa đảo. Đó chính là thực hiện một cuộc hôn nhân giả nhằm đánh lừa Cục Di trú để có được thẻ thường trú Úc. Một số trường hợp còn công khai ghi rõ mức giá là 200.000 Nhân dân tệ Trung Quốc để thực hiện một cuộc hôn nhân thương mại như vậy. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không cưới một người không có thẻ thường trú tại Úc vì tôi sợ rằng cô ấy có thể lừa dối tôi.”

“Vợ tôi cũng nghĩ như vậy. Cô ấy đã đến Hoa Kỳ để học tập. Cô ấy biết rất ít về nước Úc. Cô ấy thậm chí còn không biết rằng ở Úc mọi người lái xe bên trái. Cô ấy rời Mỹ và theo tôi đến một đất nước mà cô ấy không biết nhiều về nó. Nếu không có sự tin tưởng, cô ấy đã không cùng tôi đến đây.”

Anh Kevin tiếp tục: “Chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi hiểu được đạo nghĩa vợ chồng. Chúng tôi sống hạnh phúc. Nghiêm khắc hơn mà nói, mục đích của tu luyện không phải là để đạt được hạnh phúc nơi thế gian. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn yêu cầu bản thân hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành người tốt ở gia đình, nơi làm việc và ngoài xã hội. Và lẽ tự nhiên, mọi người sẽ tôn trọng họ, tin tưởng họ và công nhận họ.”

Vợ chồng anh bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý đã từ bi cứu độ và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/443008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/201046.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share