Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colorado, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 8 tháng 5 năm 2022, một ngày Chủ Nhật nắng đẹp ở Denver, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Colorado đã tập trung tại trung tâm thương mại liên hợp nhà ga ở trung tâm thành phố Denver để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới thông qua các hoạt động trình diễn các bài công pháp và giảng thanh chân tướng cho người dân. Họ cũng bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đến Sư phụ Lý Hồng Chí và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

0ebf9208d0c2b19f404ed3f6b8813687.jpg966aaa3089aa3fc3101d38284835e4cb.jpg1b922fe3e0895f4249bffba4d095a142.jpg6964e934282e7ed2ec898eee26c6efa8.jpg

Các học viên ở Colorado tổ chức các hoạt động kéo dài cả ngày để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

608144ea8260653a9df28bed58ba1f3f.jpg

Các học viên Colorado kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

Hai học viên mới người Tây phương đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhân dịp này bày tỏ cảm ân đến Sư phụ Lý. Cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Kỹ sư phần mềm: Thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi

Anh Elliot, một học viên mới, làm kỹ sư phát triển phần mềm. Anh đã chia sẻ về việc bản thân đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Anh nói: “Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã bị cuốn hút bởi những nghi vấn ẩn sâu về cuộc sống. Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ rất khác biệt và bị cô lập với người khác và tôi cũng không hiểu người khác cho lắm. Vào ban đêm, tôi thường cầu nguyện cho tất cả chúng sinh một tương lai tươi sáng, tốt đẹp và không còn thống khổ. Tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống còn rất nhiều điều chứ không chỉ là những gì biểu hiện trên bề mặt.”

d8ce1e912cf26b6bcc18a64845943348.jpg

Anh Elliot cảm tạ Sư phụ Lý

“Khi lớn lên, tôi rất nhanh bị mê lạc trong xã hội người thường, tôi trở nên nghiện ngập và bị trầm mê, héo mòn bởi những thứ rất thấp kém bao gồm trò chơi điện tử bạo lực và nội dung khiêu dâm. Tôi cảm thấy thống khổ, không có động lực và lười biếng. Trong sâu thẳm, tôi biết những điều này, ở những phương diện khác nhau, đang làm hại chính mình nhưng tôi không có đủ ý chí để thay đổi. Vì tôi lớn lên theo công giáo, nên tôi bắt đầu tìm hiểu tâm linh để tìm lời giải đáp. Trong thời gian học đại học, tôi theo học thiền. Tôi thường ngồi thiền trong thời gian dài và trong trạng thái nhập định hoàn toàn mất đi tự ngã, điều này khiến tôi cảm thấy bình an hơn nhưng cuối cùng những vấn đề đồng dạng vẫn tồn tại. Điều này tiếp tục kéo dài trong suốt thời trung học và đại học.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu dành rất nhiều thời gian rảnh để nghiên cứu triết học và lý luận về ý thức, cùng những môn thực hành tâm linh và văn hóa tiền sử, cũng như mối liên hệ giữa các nền văn minh phương Đông và phương Tây, các môn tu luyện tâm linh chưa được phổ biến rộng rãi. Một ngày, sau khi xem một video trên YouTube về một nhóm tín ngưỡng cổ xưa, khi tôi kéo xuống phía dưới đến phần bình luận, tôi tình cờ thấy một bình luận gợi ý rằng nếu tôi quan tâm đến video này, tôi nên đọc cuốn sách có tên Chuyển Pháp Luân và tại đó cũng kết nối đến đường link cuốn sách trên trang web.”

“Ngay lập tức, tôi mở cuốn sách và bắt đầu đọc phần đầu tiên của cuốn sách – Luận ngữ (Về Đại Pháp), và không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi khi lần đầu tiên đọc những đoạn này, như thể có một dòng năng lượng truyền qua cơ thể tôi. Tôi cảm thấy mỗi một từ như đang giải thích tất cả những gì tôi đọc, nhưng ở một mức độ sâu hơn, căn bản hơn. Tôi đã rơi lệ và ngay lập tức nhận ra đây không phải là một cuốn sách bình thường và tôi tiếp tục đọc vào bài giảng cho đến khi tôi nhắm mắt lại vì mệt. Tôi đã hoàn thành cuốn sách trong khoảng một tuần và quyết định rằng kể từ thời điểm đó, cuộc sống của tôi sẽ chỉ dành cho tu luyện. Kể từ đó, nhân sinh quan của tôi hoàn toàn thay đổi từ căn bản.

“Tôi vô cùng biết ơn khi tìm được môn tu luyện cùng những đạo lý mà Sư phụ truyền thụ, điều đó đã giúp tôi thoát khỏi những ảo tưởng đeo bám tôi trong nhiều năm và tôi sống một cuộc sống hài hòa, tràn đầy năng lượng và tận sức tu luyện, đề cao tâm tính và thăng hoa về tinh thần.”

Người Mỹ bản địa: Niềm vui và bình yên không cách nào diễn tả

Ông Stevie là người Mỹ bản địa và có mang huyết thống Châu Âu. Từ khi còn nhỏ, ông đã đồng cảm với tư tưởng Trung Hoa của Lão Tử và triết học phương Đông. Năm 2007, với tư cách là một nhà hoạt động nhân quyền, ông Stevie biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp.

50f55e91b6f8183964bfb0aa7689fa06.jpg

Ông Stevie

Ông Stevie cho biết: “Tôi không biết cuốn Chuyển Pháp Luân mãi cho đến tận sau này vào cuối năm 2019. Tôi đã tải bản PDF ấn bản năm 2000 của cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”

“Tôi đã rất nỗ lực để bỏ rượu trong nhiều năm nhưng cuối cùng thói quen vẫn quay trở lại. Sau khi đọc bài giảng thứ bảy trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên thấy rất dễ dàng để bỏ rượu, mặc dù tôi vẫn còn một chai nguyên chưa mở nắp cất trong tủ.

“Mặc dù tôi đã trải qua một số can nhiễu và xung đột nội tâm từ môn tu luyện trước đây, nhưng những nguyên lý trong cuốn Chuyển Pháp Luân đã bắt đầu khởi tác dụng chỉ đạo tôi trong cuộc sống và tu luyện. Cuối cùng, tôi đã quyết định thử và học các bài công pháp. Video hướng dẫn mà tôi tìm thấy trên mạng bắt đầu với hình ảnh Sư phụ làm đại thủ ấn, khi đó tâm tôi trào dâng niềm vui và sự bình yên khó tả. Những giọt nước mắt ấm áp bắt đầu tuôn rơi khi chứng kiến hình ảnh thuần khiết đó.”

“Tôi lập tức ngộ ra nguyên lý tương sinh tương khắc. Tôi thấy cuộc bức hại khủng khiếp và điên cuồng của ĐCSTQ đối lập với lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tôi bắt đầu tự mình luyện động tác của các bài công pháp. Tôi phát hiện có một điểm luyện công gần đó, vì vậy tôi đã lấy chai rượu cuối cùng trong tủ và ném vào thùng rác trên đường đến điểm luyện công. Tôi chưa bao giờ uống một ly rượu nào kể từ đó. Ở điểm luyện công, tôi đã thấy vô số thứ kỳ diệu cứ liên tục xoay tròn, từ trên trời rơi xuống, như một bầu trời đầy sao.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/442982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/200930.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share