Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2022] Năm nay tôi 64 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Từ thời ông bà tôi cho đến thế hệ tôi, tất cả các thành viên trong gia đình đều là những Phật tử thuần thành.

Một thầy bói đã từng nói với em gái tôi rằng một vị chân Phật sẽ đến và cứu cô ấy. Sau đó các bác sỹ đã phát hiện ra nhiều khối u trong cơ thể của em tôi. Cô ấy đã rất đau khổ cho đến năm 1997, khi đó cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả chúng tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là con đường tu luyện chân chính. Sau đó, tất cả các khối u của em tôi đều biến mất và mọi người đã chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc về sức khỏe của cô ấy. Cuối cùng, toàn bộ gia đình và khu phố của tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ngôi nhà của chúng tôi trở thành nơi mà các học viên đến đọc Pháp.

Năm 1999, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi không thể luyện công ngoài trời. Nhiều người bỏ tu luyện do áp lực quá lớn. Tôi sở hữu một doanh nghiệp và giảng chân tướng cho khách hàng của mình. Tôi đã nói với họ rằng Đại Pháp vĩ đại như thế nào và nó đã thay đổi cuộc sống của em tôi như thế nào. Tôi cũng đã đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp. Tôi bị bắt vì đã phát tài liệu giảng chân tướng.

Sau khi đọc Pháp của Sư phụ Lý, tôi nhận ra trách nhiệm của các học viên là cứu người. Tôi đã đến nhà của nhiều người, các ngôi làng lân cận và nhiều sự kiện khác nhau để giảng chân tướng và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một phương pháp chữa trị kỳ diệu cho bệnh ung thư

Một người thân của tôi bị mọc mụn đen bên dưới mắt, khi chạm vào sẽ thấy đau. Khi đến bệnh viện, bác sỹ cho biết đó là bệnh ung thư. Bác sỹ không muốn loại bỏ nó vì sợ làm tổn thương mắt của anh ấy. Sau đó, bác sỹ đề nghị anh ấy nên dùng điện liệu pháp nhưng nó vẫn không giảm. Sau một thời gian, anh lại được cho biết trong dạ dày phát hiện có tế bào ung thư nên đã cắt bỏ 3/4 dạ dày. Vì dạ dày nhỏ đi rất nhiều nên anh ấy ăn rất ít và thỉnh thoảng bị nôn. Các tế bào ung thư sau đó lan đến ruột của anh ấy, trông anh rất mong manh và yếu ớt.

Khi nhìn thấy anh ấy, tôi đã nói rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp anh ấy. Tôi đề nghị anh ấy liên tục niệm với vợ anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Em gái tôi đã đưa cho anh ấy một máy nghe nhạc nhỏ có các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) để anh ấy nghe. Anh ấy đã nghe các bài giảng và niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày. Anh ấy đã mang theo chiếc máy đi khắp mọi nơi. Căn bệnh ung thư của anh đã được chữa khỏi một cách thần kỳ!

Bố chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và được thông báo rằng ông ấy chỉ còn sống được hai hoặc ba tháng nữa. Chúng tôi bảo ông hãy niệm chín chữ chân ngôn nhưng ông ấy không thể ghi nhớ được chúng. Vì vậy, em tôi đã viết chúng ra, và ông ấy niệm cụm từ này hàng ngày. Sau một thời gian, căn bệnh ung thư dạ dày của ông đã khỏi.

Sau đó, bố chồng tôi nói với mẹ tôi: “Tôi tin rằng niệm chín chữ này sẽ hiệu quả nên tôi bắt đầu niệm chúng”. Tuy nhiên, chị dâu tôi cảm thấy bác sĩ có lẽ đã chẩn đoán sai. Tôi trả lời: “Chẩn đoán không sai, đó là vì ông ấy đã niệm chín chữ và Sư phụ Lý đã quản ông ấy. Đó là cách mà ông được chữa khỏi! ”

Tôi biết một cụ bà 80 tuổi. Bà bị thoát vị đĩa đệm chèn ép dây thần kinh nên không thể đi lại được. Con dâu không chịu chăm nên con trai bà ngày nào cũng mang đồ ăn cho bà.

Bà ấy kể cho tôi về hoàn cảnh của mình, và tôi khuyến khích bà ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Bà ấy gật đầu: “Tôi tin điều đó! Bố chồng cô ốm nặng như vậy, nhưng bây giờ ông ấy đã khá hơn sau khi niệm chín chữ rồi”. Tôi nói: “Bác phải thành tâm khi niệm câu chân ngôn này nhé. Con mong rằng bác sẽ khỏe hơn”.

Con rể của bà ấy là một bí thư ĐCSTQ. Con gái bà ấy muốn tôi thêm tên anh ấy vào danh sách những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi nói: “Anh ấy cần phải tự mình đưa ra quyết định.” Cô ấy trả lời: “Anh ấy luôn nghe lời tôi. Hãy thêm anh ấy vào danh sách. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy về điều này”. Trước đây, cô ấy không chịu nghe khi tôi giảng chân tướng. Nhưng sau khi nhìn thấy những thay đổi ở mẹ mình, cô không còn nói những lời tiêu cực với tôi nữa.

Được bảo hộ vì biết chân tướng

Khi lệnh phong tỏa do đại dịch được dỡ bỏ, tôi trở về quê hương của mình để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Các cư dân cảm kích vì tôi vì đã truyền bá chân tướng và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ vài năm trước. Tất cả họ đều an toàn trong trận đại dịch. Tôi nói với họ không phải cảm ơn tôi mà hãy cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, vì tôi chỉ đang làm những gì mà Sư phụ yêu cầu. Tôi đã tặng họ những miếng dán “Pháp Luân Đại Pháp hảo” làm quà và đề nghị họ trưng bày chúng trong nhà của họ. Tôi cũng đã tặng nhãn dán cho tất cả những người tôi biết, cũng như những người tôi hiếm khi nhìn thấy. Sư phụ đã giúp an bài mọi thứ!

Chồng tôi là một người trung thực, và anh ấy ủng hộ việc tu luyện của tôi. Người ta thường khen ngợi anh và nói anh “Không ở trong Đạo mà đã tu Đạo”. Anh ấy luôn coi người khác là trên hết trước khi làm bất cứ việc gì. Có lần, chúng tôi đang giúp vận chuyển hơn 500 kg dưa hấu từ cánh đồng bằng xe bò. Đường đồi núi không dễ đi lại và vận chuyển hàng hóa. Con bò giật mình khi bánh xe đụng phải ổ gà, chồng tôi ngã ra khỏi toa xe. Người chủ ruộng dưa đã rất sợ hãi và thốt lên: “Tôi không có đủ tiền để trả hóa đơn y tế cho ông rồi!”. Chồng tôi chỉ nói với cô ấy rằng anh vẫn ổn.

Tuy nhiên, khi chúng tôi về đến nhà, chồng tôi nói rằng bánh xe đã cán qua đùi anh. Anh ấy chỉ cho tôi vết thương, và chúng tôi thấy vết thương đã biến màu và rớm máu. May mắn thay, xương của anh ấy không bị gãy và anh ấy đã bình phục. Sau tai nạn này, chứng thoát vị của anh cũng được chữa lành một cách đáng kinh ngạc.

Cách đây vài năm, cẳng chân của anh ấy vô cùng ngứa ngáy. Dù anh đã thử nhiều cách trị nhưng vẫn không khỏi. Các triệu chứng này kéo dài, phần ngứa bắt đầu chảy mủ. Một đêm nọ, anh ấy đã cùng tôi xem một đĩa DVD Thần Vận, và chân của anh ấy bắt đầu hồi phục vào ngày hôm sau. Sau đó một vài ngày, chân của anh ấy đã hoàn toàn bình phục mà không hề có một vết sẹo nào.

Hành động nhỏ của lòng tử tế

Con gái tôi nhận thấy rằng trên mặt đất có một tấm dán Đại Pháp và xe ô tô tiếp tục chạy qua nó. Cháu nghĩ: “Mọi người đang tạo nghiệp một cách vô thức”. Vì vậy, cháu đã nhặt nó lên và cho vào một chiếc túi ni lông. Đêm đó cháu mơ thấy có ai đó phẫu thuật và lấy sỏi thận cho mình. Cháu không cảm thấy đau trong suốt giấc mơ. Khi tỉnh dậy, sỏi thận của cháu đã không còn nữa. Hành động tử tế nhỏ này đã mang lại cho cháu một phước lành to lớn.

Cháu gái tôi 30 tuổi bị hóc xương. Nó đau đớn đến nỗi khiến cháu không thể làm việc. Bác sỹ cho biết cháu sẽ phải nằm liệt giường hơn sáu tháng. Trong khi nằm trên giường, cháu đã xem các chương trình NTD (New Tang Dynasty TV-Truyền hình Tân Đường Nhân) quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tình trạng của cháu đã sớm được giải quyết.

Cháu trai tôi mười lăm tuổi. Một hôm cháu lo lắng nói: “Bà ơi, con phải làm sao? Một trong những người bạn cùng lớp của con đã gửi cho con một phong bì đỏ (tiền) trên WeChat. Con thấy rằng nó chứa 193 Nhân dân tệ. Con muốn trả lại nhưng không trả được. Con không biết phải làm gì bây giờ“.

Tôi nói với cháu rằng tôi sẽ nói chuyện với giáo viên của cháu. Cô giáo đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng cô ấy sẽ giúp chúng tôi. Cô giáo từng bị nhiều bệnh tật. Nhưng sau khi cô bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn và đặt một biểu ngữ của chân ngôn đó trong nhà và lớp học của mình, cô và các học sinh của cô đã được thụ ích.

Tôi đã nói chuyện với giáo viên và giải thích tình hình. Cô ấy đã nói chuyện với cha mẹ của đứa trẻ kia. Người mẹ của cháu bé nói: “Điện thoại của chúng tôi đã bị khóa vì một số lý do không rõ và tài khoản WeChat của chúng tôi đã biến mất”. Bà ấy muốn chúng tôi giữ một số tiền cho cháu trai tôi. Giáo viên giải thích rằng họ sẽ không nói gì về điều đó nếu chúng tôi muốn giữ tiền.

Cháu trai tôi nói: “Nếu con không nói gì và tiêu nó thì không ai biết đâu bà nhỉ”. Tôi hỏi: “Cháu trai, tại sao cháu lại là một đứa trẻ ngoan như vậy?”. Cháu nói: “Đó là do ảnh hưởng của bà, bà ạ.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/11/436413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/2/199369.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share