Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2022] Ba năm trước, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hết lần này đến lần khác, tôi đã trải nghiệm Đại Pháp phi thường như thế nào. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể thực hành tu luyện trong khoảng thời gian lịch sử và tuyệt vời này.

Từ nhỏ tôi đã yếu và mắc nhiều bệnh tật. Cả gió và lạnh đều khiến các khớp trong cơ thể tôi đau nhức. Tôi bị mất ngủ và phải lệ thuộc vào thuốc thì mới có thể ngủ được.

Có thời điểm, tôi không thể ngủ được 7 ngày liền. Tôi căng thẳng và trông kiệt sức. Da của tôi bị tổn thương do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều. Tôi bị thừa cân và hụt hơi khi leo lên cầu thang. Tôi đã phải nhập viện nhiều lần.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật đều biến mất

Tôi trở nên khỏe mạnh và cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng. Tôi cũng gầy đi. Nước da của tôi được cải thiện và không cần phải đến bệnh viện nữa. Gia đình, người thân và bạn bè nhìn thấy tôi đã hoàn toàn lột xác. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn mà tôi dành cho Sư phụ. Tôi cũng cảm ơn các học viên khác đã giúp đỡ tôi trong quá khứ!

Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm gần đây cho thấy sự kỳ diệu và phi thường của Đại Pháp như thế nào.

Pháp Luân Đại Pháp thật sự siêu thường

Ngày 24/8/2021, tôi và chồng đều bị sốt cao. Cơ thể chúng tôi đau nhức, cảm thấy ớn lạnh, đau bụng và tiêu chảy. Các triệu chứng này đều xuất hiện đột ngột.

Phản ứng đầu tiên của tôi là, đó có phải là những dấu hiệu của COVID không? Có lẽ em trai tôi vừa từ vùng khác trở về đã mang theo vi-rút! Tôi nghĩ: “Hãy khoan, điều đó không đúng! Tôi là một đệ tử Đại Pháp và Sư phụ đang chăm sóc tôi. Cơ thể tôi được cấu tạo từ vật chất cao năng lượng, không có cách nào để vi-rút có thể xâm nhập vào cơ thể tôi. Đây chỉ là một giả tướng nghiệp bệnh.Tôi không thể thừa nhận điều này”.

Tôi ngay lập tức phát chính niệm để loại bỏ suy nghĩ sai lầm của mình, nhưng các triệu chứng vẫn không biến mất. Ngay sau đó, tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã dạy,

“Người luyện công trong khi tu luyện sẽ gặp các nạn; khi nạn ấy đến có thể thể hiện là khi xích mích giữa người và người, sẽ xuất hiện những sự tình đấu tranh lục đục, v.v.; ảnh hưởng trực tiếp đến những thứ trên tâm tính của chư vị; phương diện này tương đối nhiều. Còn gặp những gì nữa? Thân thể chúng ta đột nhiên cảm thấy không thoải mái; bởi vì hoàn [trả] nghiệp, nó sẽ thể hiện tại các phương diện khác nhau”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng sự xuất hiện giả tướng đột ngột này là để trả nghiệp. Tôi ngừng chống lại sự khó chịu này và cố gắng không cảm thấy nó khủng khiếp như thế nào.

Chiều hôm đó, dù có cảm thấy tồi tệ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không lay động. Tôi tiếp tục đọc Tuần báo Minh Huệ và Chuyển Pháp Luân. Tôi đã luyện năm bài công pháp và phát chính niệm mỗi giờ. Đến 1 giờ sáng, tôi bắt đầu đổ mồ hôi và cảm thấy dễ chịu hơn.

Sư phụ giảng:

“Niệm nhất chính, ác tựu khoa” ( Phạ xá- Hồng Ngâm 2)

Tạm diễn nghĩa:

Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago- Tinh tấn Yếu chỉ 3)

Tôi đã ngộ ra thêm một tầng ý nghĩa nữa của những lời Sư phụ dạy. Điều này đã củng cố thêm tín tâm của tôi vào tu luyện. Đêm hôm đó tôi không ngủ. Đến khoảng 3 giờ sáng, tôi bắt đầu dậy để luyện công như thường lệ và sau đó học Pháp. Khi chồng tôi thức giấc, mặt anh ấy nhìn tím tái. Anh nói anh không ngủ được vì cảm thấy khó chịu. Tôi đã làm cho anh món ăn sáng mà anh thích và đưa thuốc cho anh ấy uống. Sức khỏe của tôi đã dần dần hồi phục nhưng chồng tôi thì vẫn không khá hơn.

Sang đến ngày thứ ba, tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, các triệu chứng của chồng tôi thì vẫn tiếp tục. Khi thuốc cũng không giúp gì được cho anh ấy, tôi bèn nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho anh ấy về Đại Pháp. Cuối cùng, anh ấy cũng phải thừa nhận sức mạnh siêu thường của Đại Pháp.

Tôi đã nhanh chóng yêu cầu anh ấy chân thành niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ anh. Tôi cũng đề nghị anh luyện công cùng tôi và chỉ ra rằng mặc dù hai vợ chồng đều mắc một triệu chứng tương tự nhưng vì quan điểm khác nhau nên đã dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau.

Hướng nội tìm là một Pháp bảo

Khi khỏe hơn, tôi bắt đầu hướng nội tìm. Chấp trước của tôi là gì mà đã tạo cơ hội cho những nhân tố tiêu cực dùi vào sơ hở của bản thân?

Tôi bèn suy nghĩ về cách hành xử và bài phát biểu gần đây của mình và nhớ lại việc trở về quê hương trong một lễ hội gần đây. Vì lòng tham, tôi đã lấy một ít ngô từ nhà cháu mình mà không hỏi và thậm chí hái trái cây từ chỗ của người khác. Tôi đã lấy những thứ này không chỉ cho bản thân mà còn tặng một ít cho anh trai tôi.

Tôi nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều ham muốn và điều này không thể chấp nhận được đối với một người chân tu. Tôi nên loại bỏ chúng. Vậy mà mỗi khi gặp phải chuyện gì đó, tôi lại không thể không làm theo những ham muốn của mình. Tôi dường như vẫn ở tầng thứ này và không thể đột phá trong tu luyện.

Khi mở lại cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thấy những lời của Sư phụ liên quan đến Tình. Tôi biết việc thanh lý vật chất Tình của mình là điều quan trọng và khẩn cấp đối với tôi. Tôi ngay lập tức phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ trong việc loại bỏ triệt để mọi “vật chất tình” trong không gian của tôi.

Tôi tin rằng sau đó đã xảy ra phép lạ. Tôi nhắm mắt lại và thấy rõ một không gian rộng lớn vô biên với bầu trời xanh và mây trắng. Tôi tự hỏi liệu thiên mục của mình đã mở chưa. Chắc chắn rằng đôi mắt vật lý của tôi lúc đó đã nhắm lại, tôi nhìn thấy chiều không gian của mình chuyển sang màu đỏ. Nó mềm mại và không chói lóa chút nào. Tôi hiểu rằng Sư phụ hẳn đã thấy tôi đã tìm thấy chấp trước của mình và chỉ cho tôi điều này để khích lệ tôi. Tôi rất phấn khích và đã làm động tác hợp thập (một cử chỉ của sự tôn trọng). Tôi thầm nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ đừng lo lắng, con sẽ tinh tấn để loại bỏ tình của bản thân mình.”

Nhưng bản thân tôi vẫn còn nhiều dục vọng và đa dạng các loại chấp trước. Chúng làm cho tôi rất mệt mỏi.

Ví dụ, tôi hiểu rằng một số người xem lòng tham là hữu ích. Họ truy cầu tiền bạc, muốn mua nhiều nhà hơn, vật chất nhiều hơn, v.v. Tuy nhiên trong tu luyện, lòng tham là một điều kinh khủng. Nó bẫy và kéo một học viên xuống. Nó khiến bạn nghĩ rằng thế giới người thường là tốt đẹp và làm bạn không muốn rời bỏ nó. Trong thế giới đó, người ta sẽ hạnh phúc khi đắc được điều gì đó và buồn bã khi mất nó.

Quan nạn tình cờ này đã giúp tôi thấy được bản chất. Tôi quyết tâm để loại bỏ những chấp trước này.

Đại Pháp thật sự siêu thường

Ngày thứ ba sau khi chồng tôi bị bệnh, anh ấy vẫn đau đớn mặc dù đã thử ba loại thuốc khác nhau. Anh ấy đi vệ sinh thường xuyên và đau bụng. Nhìn thấy anh đau khổ, tôi nói: “Anh có hai lựa chọn, một là đến bệnh viện”. Anh ấy nói không. “Lựa chọn khác là tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp với em”. Anh ấy cũng từ chối. Sau đó tôi đề nghị anh ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ây không nói gì hết. Tôi bèn về phòng nghỉ ngơi.

Vào lúc nửa đêm, tôi phát chính niệm để loại bỏ bất cứ điều gì ngăn cản chồng tôi chấp nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi tiếp tục phát chính niệm cho đến 6 giờ sáng. Khi tôi bước vào phòng của chồng, sắc diện của anh ấy vẫn bình thường và anh đang mỉm cười. Bản năng mách bảo tôi rằng anh ấy vẫn ổn. Tôi cảm ơn sự từ bi của Sư phụ!

Khi anh có thể ngồi dậy và ăn, tôi hỏi chồng rằng anh ấy đã niệm chín chữ chân ngôn chưa. Anh ấy nói rằng đã niệm. Tôi hỏi anh cảm thấy thế nào. Anh ấy nói rằng anh vẫn ổn. Sau đó anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có một giấc mơ kỳ lạ. Anh ấy muốn về nhà nhưng thay vào đó lại thấy mình đang ở quê tôi. Anh đã bị lạc, và dù anh đi theo con đường nào, đó là một con đường mòn hoặc con đường đang được sửa chữa. Sau đó anh ta hỏi một người đàn ông trong làng, người này đã chỉ cho anh một con đường. Anh bước tới và nhìn thấy dì tôi. Bà đã chỉ cho anh một con đường và giúp anh tìm thấy con đường. Tôi rất vui mừng về giấc mơ của anh ấy. Tôi biết Sư phụ đã giúp anh ấy. Tôi nói với anh ấy những gì tôi đã làm để giúp anh ấy. Anh ấy ca ngợi Đại Pháp và nói rằng Sư phụ và Đại Pháp thật phi thường.

Những gì vợ chồng tôi đã trải qua trong bốn ngày này khiến tôi biết ơn Đại Pháp và xác nhận cho tôi biết Pháp Luân Đại Pháp phi thường như thế nào.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/27/439447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/1/199357.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share