Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu

[MINH HUỆ 17-02-2022] Hứa Thanh (bí danh), một học viên Pháp Luân Đại Pháp, sau một thời gian dài ngừng tu luyện đã quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, cô còn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cùng với những quyền năng tuyệt vời của Đại Pháp và khuyên các đồng tu, những người đã ngừng tu luyện Đại Pháp hãy mau quay trở lại tu luyện.

Mọi bệnh tật biến mất sau ba tháng tu luyện

Năm 2011, Hứa Thanh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, cô đã nghe những câu chuyện về khả năng chữa bệnh và giữ dáng tuyệt vời của Đại Pháp. Mặc dù những người thân thiết với cô ấy đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình tu luyện cho đến cuối năm 2010, khi cô ấy đột nhiên phát bệnh lạ. Bệnh viện chỉ có thể nói với cô rằng căn bệnh này giống với bệnh thấp khớp, và không có cách nào chữa khỏi.

Khi bệnh tiến triển xấu, bàn tay của Hứa Thanh trở nên cứng và xương của cô ấy bắt đầu biến dạng. Công việc nhà trở nên khó khăn hơn, và cô ấy cần hai hoặc ba giờ trước khi có thể sử dụng đôi tay của mình vào mỗi buổi sáng. Trong giai đoạn khó khăn ấy, cô nhớ đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đến thăm điểm luyện công gần nhà nhất. Các học viên đã đưa cho cô ấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của pháp môn tu luyện này và vài tuần sau đó họ dạy cô ấy các động tác luyện công.

Ban đầu, Hứa Thanh gặp khó khăn trong việc hiểu nội dung của cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì nỗ lực, ghi nhớ lời khuyên của bạn đồng tu là hãy đọc Chuyển Pháp Luân trong vòng chín ngày. Dần dần, Hứa Thanh hiểu rõ hơn về các vấn đề được thảo luận trong cuốn sách. Cô nói: “Trong khi đọc Chuyển Pháp Luân lần thứ ba, tôi gần như không thể đặt cuốn sách xuống. Tôi cảm thấy rằng trong nhiều năm, tôi đã chờ đợi điều này đến với mình.“

Hồi phục khỏi chứng trầm cảm kinh niên

Khi đang đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, Hứa Thanh nhận ra rằng cô ấy không còn bị trầm cảm nữa. Từ thuở nhỏ, sự kỳ vọng của gia đình và hệ thống giáo dục ở Trung Quốc đại lục đã khiến Hứa Thanh cảm thấy chán nản. “Những con đường dẫn đến thành công chắc chắn và nhanh chóng được nhấn mạnh, và tôi buộc phải học những thứ tôi không hứng thú. Sở thích cá nhân của tôi không được khuyến khích và sự thất vọng của tôi về vấn đề này dẫn đến trầm cảm lâu dài.”

Chứng trầm cảm này thể hiện ở cảm giác có một vật gì đó che trên đỉnh đầu của cô ấy. Cô đã thử tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa và dùng nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng gì. Thay vào đó, Hứa Thanh phải chịu những tác dụng phụ nghiêm trọng của thuốc, bao gồm tăng cân và buồn ngủ. Tuy nhiên, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân chỉ hai lần, cảm giác ngột ngạt bao trùm trên đỉnh đầu của cô ấy đã biến mất, và cô ấy không còn cảm thấy chán nản nữa.

Được khích lệ, Hứa Thanh tiếp tục học Pháp và luyện công. Trong vòng ba tháng, cô không còn trải qua căn bệnh thấp khớp kỳ lạ nữa.

Sau đó, cô thường xuyên tham gia các nhóm học Pháp và luyện công. Cô ấy cũng làm công việc giảng chân tướng, tuyên truyền về sự tốt đẹp của Đại Pháp, liên lạc với người Trung Quốc để giảng chân tướng đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Quay lại tu luyện Đại Pháp

Vào giữa năm 2018, khi hợp tác làm việc trong một dự án, Hứa Thanh đã nảy sinh mâu thuẫn với các đồng tu. “Tôi cảm thấy rất khó để đối phó với loại xung đột này. Tôi đã không thực hành đức Nhẫn đối với các học viên khác, cũng như không cố gắng hiểu vấn đề từ quan điểm của những người điều phối dự án. Tôi cũng không hướng nội tìm chính mình. Tôi rất khó chịu vì đã hy sinh quá nhiều cho dự án này, nhưng không ai hiểu và không được ghi nhận”. Hứa Thanh quyết định từ bỏ tu luyện và cắt đứt mọi liên lạc với các học viên Đại Pháp. Cô nhớ lại: “Đó là một lựa chọn rất khó khăn. Trong ba tháng tiếp theo, tôi cảm thấy như thể linh hồn của tôi đang chết dần chết mòn”.

Trong thời gian này, Hứa Thanh không học Pháp một cách liên tục và luyện công một mình. Tuy nhiên, cô ấy cũng học Pháp với một vài học viên mà cô vẫn giữ liên lạc. Tuy nhiên, cô đã ngừng tham gia các buổi học Pháp hoặc luyện công nhóm lớn hơn và không còn tham gia các hoạt động giảng chân tướng nữa. Vào mùa xuân năm 2019, họ hàng từ Trung Quốc sang thăm. Trong giai đoạn này, cô ấy hoàn toàn ngừng học Pháp và luyện công. Cô nói: “Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn khao khát được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Vượt qua giả tướng nghiệp bệnh

Cuối năm 2019, Hứa Thanh xuất hiện một cơn ho kỳ lạ sau khi đáp chuyến bay quốc tế. Điều này trùng hợp với sự xuất hiện ban đầu của bệnh viêm phổi ở Vũ Hán. Hứa Thanh hay bị những cơn ho ngắn vào mỗi mùa thu, vì vậy các đồng nghiệp và mọi người trong gia đình cô không mấy quan tâm. Tuy nhiên, cô thấy cơn ho này có vẻ bất thường. “Tôi cảm thấy rất khó để ngừng ho. Bất cứ khi nào tôi bắt đầu ho trong xe, tôi sẽ bị chóng mặt ”. Cô cũng nhận thấy ngày càng nhiều người xung quanh mình cũng bị ho.

Sau đó, vào đầu năm 2020, Hứa Thanh đột nhiên có mong muốn học Pháp với một học viên khác. Vài ngày sau, một học viên từ thành phố khác liên lạc với cô ấy và hỏi liệu cô ấy có học Pháp hàng ngày với cô ấy không. Vì vậy, cô ấy đã thực hiện bước đầu tiên trong việc quay trở lại tu luyện.

Vào giữa tháng Giêng, Hứa Thanh nghe các phương tiện truyền thông nước ngoài báo cáo rằng một dịch bệnh giống SARS đã được tìm thấy ở Vũ Hán. Khi dịch bệnh lan rộng ra toàn cầu, quốc gia cư trú của cô bắt đầu thực hiện các biện pháp phong tỏa. Không thể đi làm, Hứa Thanh thấy mình bị giam lỏng ở nhà, nhưng có nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công.

Hứa Thanh nhớ lại: “Đại dịch này đến quá đột ngột, phong tỏa tất cả mọi người trên toàn cầu, giống như một dấu hiệu báo trước cho một cuộc đại đào thải. Điều này đã kích hoạt mong muốn thức tỉnh chúng sinh của tôi”. Với suy nghĩ này, Sư phụ bắt đầu thanh lý cơ thể của Hứa Thanh.

“Trong khi thực hiện bộ bài công pháp thứ ba, tôi cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ làm sạch khí quản và phổi, loại bỏ tất cả các vật chất bất hảo”. Ngày hôm sau, Hứa Thanh khạc ra rất nhiều bọt trắng. Sau đó, tất cả các triệu chứng ho của cô ấy biến mất.

Liên lạc với các học viên cũ để quay lại tu luyện

Hứa Thanh tiếp tục tập trung nỗ lực của mình vào việc cứu độ chúng sinh, bao gồm việc thu thập và phổ biến các tờ rơi giảng chân tướng và kêu gọi mọi người ở Trung Quốc giảng chân tướng đằng sau cuộc bức hại.

“Gửi đến các đồng tu đã bỏ tu luyện, tôi hy vọng các bạn sẽ quay trở lại và không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Bản thân tôi đã trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đại Pháp, thay đổi niềm tin vô thần của mình, khỏi nhiều bệnh nan y và trở thành người khỏe mạnh như ngày hôm nay.

“Gửi các học viên cũ: Bạn đã có tiền duyên, vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ không từ bỏ và quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/17/439002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/23/199286.html

Đăng ngày 07-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share