Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2021] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng. Thông qua học Pháp và luyện công, mọi bệnh tật trong người tôi dần dần đã không còn nữa. Tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ cá nhân trong quá trình tu luyện.

Sức khoẻ của tôi tuột dốc nhất vào năm 2008. Tôi không dám đi ngủ vì sợ sẽ không thể thức dậy vào sáng hôm sau. Chồng tôi lo liệu hầu hết việc nhà nhưng khi việc này cứ kéo dài, anh ấy trở nên chán nản và muốn dọn đến nơi khác sống. Tôi rất đau lòng với quyết định của chồng đến nỗi bật khóc và trách mắng anh. Anh ấy quyết định ở lại, nhưng cuối cùng tôi chuyển đến sống cùng chị gái.

Sau khi biết tình cảnh của tôi, chị tôi không cố gắng thuyết phục tôi quay về nhà. Chị bảo tôi ở lại với chị một thời gian. Chị tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chị mở băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí cho tôi nghe. Sau khi nghe các bài giảng, tôi nhận thấy cơ thể mình không còn đau nhiều như mọi khi nữa.

Trước đây, chị gái đã cố gắng thuyết phục tôi tin theo Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi từ chối. Tuy nhiên, lần này tôi tự nhủ: Nếu tu luyện Đại Pháp có thể chữa lành bệnh cho chị thì mình cũng nên thử xem sao.

Vào ngày thứ tư ở nhà chị, tôi đồng ý luyện công với chị. Khi tôi thử luyện bài công pháp thứ hai lần đầu tiên, cả người tôi run lên, nhưng tôi cố gắng kiên trì. Tôi nhận ra không có cách nào khác hơn ngoài tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có Đại Pháp và Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) mới có thể cứu tôi. Vào ngày thứ năm, tôi nói với chị gái rằng tôi sẽ bắt đầu tu luyện, rồi quay về nhà.

Con trai bật khóc khi nhìn thấy tôi. Cháu không muốn cha mẹ ly hôn bởi cháu nghĩ rằng sẽ không có ai chăm sóc cho tôi. Tôi nói: “Con đừng lo. Mẹ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với dì và dượng rồi. Mẹ sẽ khỏe thôi”.

Tôi nói với chồng: “Em hiểu những suy nghĩ của anh. Trách nhiệm làm cha mẹ của chúng ta là cho con cái một mái nhà. Một khi con khôn lớn lập gia đình, chúng ta có thể ly hôn”.

Sau khi học Pháp, tôi ngộ ra rằng người tu luyện chân chính sẽ không có bệnh. Lúc đầu, tôi còn tiếp tục uống thuốc trị cao huyết áp. Sau đó trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một ống thuỷ tinh thò ra khỏi nách của mình, khiến tôi kinh hãi. Ngạc nhiên thay, một bàn tay lớn đẩy cái ống ra xa. Rồi một cái ống khác thò ra bên nách còn lại, và bàn tay to lớn kia lại đẩy nó ra xa.

Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra những ống thuỷ tinh kia tượng trưng cho huyết áp thấp và huyết áp cao. Kể từ đó, huyết áp của tôi ở mức ổn định và tôi không còn phải uống một viên thuốc nào nữa.

Sư phụ Lý đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai và cứu gia đình tôi khỏi sự tan vỡ. Thông qua tu luyện, rất nhiều điều thần kỳ đã xảy ra, chẳng hạn tôi nhìn thấy ánh sáng trắng dưới mắt phải khi phát chính niệm, và leo lên cầu thang cũng không thấy mệt.

Tôi ngộ ra những gì Sư phụ giảng đều là sự thật. Trong 10 năm qua, Sư phụ đã che chở cho tôi trong suốt quá trình tôi tu luyện. Với sự trợ giúp của các đồng tu và chính niệm của mình, tôi đã vượt qua vô số ma nạn. Từ tận đáy lòng, tôi biết Sư phụ đang quản tôi và không ai dám bức hại tôi.

Nghe lời Sư phụ, tinh tấn khi giảng chân tướng cứu chúng sinh

Sư phụ giảng:

“Giảng rõ chân tướng không phải là sự việc đơn giản, không chỉ là vấn đề vạch rõ tà ác. Việc giảng rõ chân tướng của chúng ta là cứu vãn chúng sinh, đồng thời cũng có nhân tố nâng cao cá nhân và vứt bỏ chấp trước trong tu luyện bản thân chư vị, cũng có nhân tố các đệ tử Đại Pháp trong tu luyện có trách nhiệm với Pháp, đồng thời cũng có vấn đề làm phong phú đầy đủ thế giới v.v như thế nào cho viên mãn tối hậu của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001], Đạo Hàng)

Tu luyện cá nhân, trợ Sư Chính Pháp, và cứu chúng sinh là những nhiệm vụ then chốt của đệ tử Đại Pháp. Buổi sáng, tôi ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều, tôi học Pháp. Tôi biết rằng khi tôi đang giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cứu chúng sinh, thì Sư phụ mới chính là người đang cứu họ.

Có lần, trong lúc ở một trạm xe buýt, tôi nhìn thấy một bà cụ 80 tuổi đang ngồi trên băng ghế gần đó. Tôi đi đến và bắt đầu trò chuyện với bà. Bà cụ nói chưa từng đến trường, nên tôi nghĩ bà chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng sau đó bà cụ nói: “Tôi làm Chủ tịch Hội Phụ nữ được 20 năm rồi”. Tôi nhanh chóng nhận ra bà cụ là đảng viên và giải thích cho bà tại sao mọi người nên thoái các tổ chức của ĐCSTQ (Đảng, Đoàn và Đội). Sau khi bà cụ đồng ý thoái, cả hai chúng tôi đều mỉm cười.

Một người bạn đến thăm tôi. Khi trông thấy tôi, cô ấy cảm thán: “Chà, hôm nay trông bạn thật khỏe mạnh và xinh đẹp. Bạn không còn là người đau ốm, mặt vàng vọt nữa!” Tôi bảo cô ấy: “Cũng như mẹ chồng của bạn, bây giờ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi”. Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ không tin. Mẹ chồng của cô ấy đã tu luyện Đại Pháp hơn một thập niên và tự làm hết việc nhà.

Mẹ chồng của bạn tôi còn nói với cô ấy rằng bà có thể chăm sóc cho cô ấy khi cô ấy về già. Bạn của tôi mắc vô số bệnh và một trong số đó là bệnh viêm khớp dạng thấp khiến cô ấy khổ sở nhất. Cô ấy không thể chạm vào nước lạnh và toàn thân đau nhức. Vậy nên cô ấy phải thường xuyên nằm nghỉ vì những triệu chứng này. Sau khi nhìn thấy những chuyển biến nơi tôi, cô ấy quyết định cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói với cô ấy: “Bạn đã tập Thái Cực Quyền được 20 năm. Vậy bạn có khoẻ hơn không?” Cô ấy im lặng. Cô ấy đã biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp vì nhìn thấy sự thay đổi ở mẹ chồng. Tôi nói tiếp: “Một khi bạn bắt đầu tu luyện, bạn sẽ biết tại sao người ta mắc bệnh và bạn sẽ không còn đổ lỗi cho người khác nữa”. Mọi người trong gia đình cô ấy cuối cùng cũng thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cô ấy bắt đầu làm theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công.

Không chấp trước vào tiền tài

Năm 2010, cựu giám đốc công ty đã đến thăm tôi, mang theo rất nhiều quà. Lúc đó, tôi đã nghỉ hưu được bốn năm rồi. Công ty nơi ông ấy làm việc chuẩn bị mở rộng và muốn tăng nhân sự phòng tín dụng và cho vay thế chấp. Ông ấy muốn tôi giúp xử lý đơn xin tín dụng từ các tổ chức tài chính. Mức lương rất hậu hĩnh. Tuy nhiên, tôi từ chối và giải thích tại sao Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi. Tôi cũng giúp ông ấy thoái đảng. Sau đó, ông ấy hỏi xin tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Đại Pháp đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh và giúp tôi minh bạch ý nghĩa nhân sinh và đích đến của đời người. Sư phụ giảng:

“Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tiền tài chẳng có ý nghĩa gì đối với người luyện công. Tôi chỉ muốn tập trung vào việc tu luyện, đề cao tâm tính bản thân, và bởi vì việc cho vay rất rủi ro, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Pháp nếu có điều gì sai sót.

Tôi nghĩ như vậy nhưng vị giám đốc kia lại đến gặp tôi và lần này đem theo nhiều quà hơn. Sau một hồi cân nhắc, tôi đồng ý làm việc cho chi nhánh của công ty với ba điều kiện: Tôi sẽ mua những món quà có giá trị tương đương tặng lại cho ông ấy, tôi sẽ giúp việc đăng ký tín dụng nhưng sẽ không liên quan đến mảng bán hàng của bộ phận cho vay, và tôi sẽ không nhận thù lao.

Sau ba tháng hy vọng quy trình đăng ký tín dụng không thành công, tôi được cho hay rằng các đơn xin tín dụng đều không được phê duyệt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đó, có rất nhiều ngân hàng đầu tư và phần lớn trong số đó đã bị phá sản vì quản lý kém. Nhiều người mất tiền vì việc này. Tôi biết ơn Đại Pháp và Sư phụ đã chỉ dẫn tôi bước trên con đường đúng đắn.

Hậu quả của việc buông lơi

Thời gian dần trôi, môi trường tu luyện của tôi trải qua sự thay đổi lớn. Ví dụ: cháu gái của tôi đã lớn và không cần về nhà ăn trưa nữa, cho nên tôi có nhiều thời gian hơn để học Pháp và đề cao tâm tính của mình. Tuy nhiên, tôi không thể giữ tập trung và tĩnh tâm học Pháp, thỉnh thoảng còn bị ngủ gật. Có những lúc tôi không thể thức dậy đúng giờ để phát chính niệm vào nửa đêm. Tôi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề và biết rằng đó là can nhiễu của cựu thế lực.

Tháng 6 năm 2021, tôi cảm thấy không khỏe và không thể nói chuyện rõ ràng. Sau khi phát chính niệm, tôi nghĩ tôi sẽ khoẻ hơn vào hôm sau. Tuy nhiên, tình hình còn tệ hơn và tôi không thể giảng chân tướng Đại Pháp. Tôi phủ nhận hết thảy các triệu chứng, biết rằng đó là cựu thế lực can nhiễu. Tôi ở nhà chị gái trong năm ngày và tập trung học Pháp, luyện công, hướng nội, và phát chính niệm. Cuối cùng, tôi bình phục và quay về nhà.

Là đệ tử Đại Pháp, điều then chốt là chúng ta ưu tiên học Pháp, minh bạch Pháp lý, và phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Chúng ta phải tu luyện tinh tấn, hoàn thành thệ nguyện, và theo Sư phụ trở về nhà.

Cảm tạ Sư phụ.

Cảm ơn các bạn đồng tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/18/434984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/16/199207.html

Đăng ngày 08-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share