Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2022] Tôi bắt đầu hút thuốc lá từ khi mới học lớp ba và từng bị nghiện ma tuý trong 5 năm. Năm 1998, một người đồng hương vốn nghiện hút thuốc nặng đã nói với tôi về sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói bản thân đã tu luyện Đại Pháp và bất ngờ cai được thuốc lá một cách dễ dàng sau khi đọc xong đoạn nói về hút thuốc ở trong sách Chuyển Pháp Luân.

Thấy tôi có vẻ không tin lắm, nên anh ấy đã đọc đoạn Pháp nói về hút thuốc cho tôi nghe. Sau đó khi hút thuốc, tôi cảm thấy thuốc lá có vị khác: Nó có vị khét. Tôi thấy rất ấn tượng và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã cai bỏ được thói quen hút thuốc lá lâu năm của mình!

Học cách trở thành một người tốt chân chính

Buổi sáng tôi đi đến một công viên địa phương để học luyện công và được các học viên tình nguyện hướng dẫn. Họ rất thiện lương và nhẫn nại hướng dẫn tôi từng động tác một. Tôi cũng tham gia nhóm học Pháp vào buổi tối và dần dần đã minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là một công pháp tốt, dạy người ta tu tâm hướng thiện làm người tốt.

Tôi từng uống rượu, thậm chí là đánh đập và la mắng vợ con. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cai rượu và không còn bạo hành gia đình của mình nữa. Tôi bắt đầu kinh doanh trung thực và không còn làm ra các sản phẩm giả, kém chất lượng để lừa gạt mọi người.

Tôi cũng cai được ma tuý dễ dàng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong 21 năm qua, tôi chưa từng dùng đến một viên thuốc nào. Đại Pháp đã giúp tôi minh bạch ý nghĩa thực sự của nhân sinh. Khi tôi cai ma tuý, thuốc lá, và rượu, tôi đã không mắc bất kỳ hội chứng cai nghiện nào như trước đây. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn được tái sinh, rất khoẻ mạnh và không đau nhức. Giống như điều Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng:

“Bởi vì công pháp của chúng tôi là công pháp ‘Pháp luyện người’. Công pháp Pháp luyện người [này], chính là một số trạng thái sẽ từ công, từ Pháp thể hiện ra. Trong quá trình tu luyện các tầng khác nhau sẽ thể hiện ra các trạng thái khác nhau. Như vậy sẽ có hôm, hoặc ngay hôm nay sau khi tôi giảng bài xong sẽ có người tiến nhập vào trạng thái như thế này” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Bị ĐCSTQ bức hại

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện, Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại tàn khốc nhằm vào Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm đó, tôi bị bắt giữ phi pháp và bị giam trong một trại tạm giam vì luyện các bài công pháp tại một trung tâm thể thao. Tôi bị tạm giam hơn 50 ngày, bị phạt 4.000 Nhân dân tệ, trong đó có 2.000 tệ là trả cho cái gọi là chi phí vận chuyển.

Tôi trở thành người tốt nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp miễn phí cho tất cả mọi người và mang lại lợi ích cho quốc gia. Tại sao chính phủ lại cấm chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Hơn nữa, tự do tín ngưỡng là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp, và ai cũng không có quyền tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Tôi quyết định đến Bắc Kinh tìm công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đến nơi, tôi nghe nói chính quyền đang cấm người dân được tự do thỉnh nguyện. Khi các học viên đến văn phòng thỉnh nguyện, họ bị bắt và tống giam. Vậy nên tôi quyết định vay một ít tiền từ các học viên và quay về nhà. Tuy nhiên, một nhóm cảnh sát đã bắt giữ chúng tôi khi chúng tôi gặp nhau.

Sau khi đưa chúng tôi đến trại tạm giam, các cảnh sát cố gắng buộc tội và phạt tiền tôi. Khi tôi kiên quyết không thừa nhận bất kỳ lời cáo buộc sai nào của họ, họ bèn bắt đầu tra tấn tôi.

Sau đó tôi được đưa trở lại trại tạm giam và bị cưỡng bức lao động. Có lần, bốn lính canh đã thay phiên tra tấn tôi liên tục trong một tuần và không cho phép tôi ngủ. Họ cũng mở máy điều hòa vào mùa đông và buộc tôi mặc quần áo rất mỏng. Sau đó họ trói tôi vào ghế sắt.

Hai chân tôi sưng phồng vì bị trói vào ghế trong một thời gian lâu. Tôi mệt mỏi đến mức ngủ gật khi bị bắt đứng. Họ đánh và đổ nước lạnh vào người tôi để tôi tỉnh lại. Mặc dù vậy, tôi vẫn không ngừng nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp chỉ dạy chúng tôi trở thành người tốt và tôi không vi phạm bất kỳ luật nào.

Quay về phòng giam, cơ thể tôi tàn tạ vì bị tra tấn. Nhưng lính canh vẫn bắt tôi lao động khổ sai. Một đêm nọ, tôi thức dậy và luyện công. Lính canh phát hiện ra và đeo cùm nặng vào người tôi. Tôi không thể đứng lên, ăn uống, hay đi vệ sinh. Một số tù nhân được yêu cầu đút cho tôi ăn và đưa tôi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, họ thường không đút cho tôi ăn và thậm chí còn ném tôi xuống sàn nhà vệ sinh. Tôi không thể đi hoặc thậm chí là đứng sau khi lính canh tháo cùm ra. Tôi cũng bị suy giảm trí nhớ.

Mặc dù cảnh sát không thể tìm thấy bằng chứng cáo buộc, họ vẫn vô cớ buộc tội tôi và bỏ tù tôi một năm rưỡi. Tôi bị tẩy não và buộc phải xem các chương trình video lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày.

Dưới áp lực từ việc bị tra tấn và tẩy não, tôi đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trái với ý nguyện của mình. Trong khi tôi bị bỏ tù thì gia đình tôi cũng tan tác khắp nơi. Vợ tôi ở Quảng Châu. Con trai thì sống cùng chú ở quê, còn con gái thì sống với dượng.

Sau khi được thả, tôi lại trở thành người xấu như xưa. Tôi thường say xỉn và la mắng vợ con. Tôi chơi mạt chược, hút thuốc và uống rượu hầu như mỗi ngày trong hơn hai năm. Sức khoẻ của tôi xuống dốc, và tôi phải uống rất nhiều thuốc. Tôi cảm thấy cuộc đời cay đắng, mệt mỏi và vô vị. Tôi thường nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi cơ thể vô bệnh khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Quay lại tu luyện

Sau khi Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi trở thành một người tốt, thì ĐCSTQ đã khiến tôi trở lại thành người xấu. Tôi biết hành xử của mình không còn xứng là đệ tử Đại Pháp nữa. Mỗi khi làm điều xấu, tôi lo rằng người ta sẽ nói tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, vậy thì có thể tạo cho mọi người ấn tượng xấu. Tôi cảm thấy dằn vặt và rất hối hận.

Với sự trợ giúp của các đồng tu, tôi đã may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại. Chứng tăng sản xương ở cổ tôi đã biến mất trong vòng một tháng. Tôi đã cai thuốc, cai rượu và không còn chơi mạt chược nữa. Bây giờ tôi có sức khỏe tốt và tinh thần phấn chấn, và tôi lại trở thành một người thiện lương. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt!

Tôi làm bảo vệ cho một ngôi chợ và gặp nhiều khảo nghiệm về tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân. Ví dụ, nhiều tiểu thương ở chợ thường bán hàng với giá thấp cho tôi. Tôi cố hết sức để trả lại số tiền và giải thích rằng tôi không thể lợi dụng họ vì tôi tu luyện Phật gia, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng tìm cơ hội để giảng chân tướng cho họ.

Cách đây vài năm, tôi về lại quê nhà và nói với người bạn cũ và vợ của anh ấy về việc tôi đã thụ ích ra sao từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tình cờ mẹ của anh ấy đi ngang qua và nói rằng bà bị đau răng dữ dội. Tôi bảo bà niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Bà niệm vài lần và bảo rằng bà không còn đau răng nữa. Vì bà thành tâm tin tưởng, nên đã được thụ ích từ Đại Pháp.

Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người hồi phục từ việc nhiễm virus corona bằng cách niệm chín chữ chân ngôn, đã chứng kiến hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ đã làm băng hoại đạo đức xã hội. Tất cả người Trung Quốc đều là nạn nhân của cuộc bức hại này. Họ không nên cho rằng cuộc bức hại này không có liên quan gì đến họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/5/436435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/17/199224.html

Đăng ngày 08-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share