Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sinh sống ở vùng nông thôn của Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1997 và tự mình cảm thụ được sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Sau đây, tôi muốn chia sẻ sự hồi phục thần kỳ của con dâu tôi từ căn bệnh vẩy nến cứng đầu, để minh chứng cho những lợi ích sức khỏe kỳ diệu và vẻ đẹp của Đại Pháp, đồng thời cũng vạch trần những lời dối trá mà ĐCSTQ tuyên truyền để bôi nhọ pháp môn tu luyện này.

Tháng 4 năm 2010, con trai tôi đi làm ở xa và gọi điện hỏi tôi có thể đến nhà giúp chăm sóc vợ cháu hay không. Khi đến nhà con trai, tôi thấy ở trên chân của con dâu có một mảng đỏ. Mặc dù cháu đang uống và bôi thuốc mấy ngày qua, nhưng dường như không thấy thuyên giảm, mà trái lại, tình trạng bệnh lại càng nghiêm trọng hơn.

Tôi nói với con dâu: “Bệnh vẩy nến được biết là rất khó điều trị, thậm chí là dù lúc này đã khỏi, thì nhiều năm sau vẫn có thể tái phát. Con xem, trước kia con cho rằng căn bệnh này đã được chữa khỏi, nhưng giờ nó chẳng phải lại tái phát hay sao? Con hãy thực tâm tín Sư tín Pháp, hãy cùng mẹ học Pháp Luân Đại Pháp nhé?”

Con dâu tôi lắc đầu và nói rằng cháu sợ tình trạng của mình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi không thúc ép cháu, vì tôi nghĩ cháu chưa đủ duyên để trở thành một học viên.

Bệnh vẩy nến trở nên tồi tệ hơn

Con trai gọi điện về nhà bảo tôi đưa vợ cháu đến bệnh viện để chữa trị. Tôi đưa con bé đến một bệnh viện lớn ở địa phương, nhưng bệnh tình những không thuyên giảm, các mảng vảy nến còn lan ra toàn thân. Không còn cách nào khác, con trai tôi phải về nhà để đưa vợ đến một bệnh viện lớn chuyên điều trị các bệnh ngoài da ở thành phố Thẩm Dương. Thế nhưng càng điều trị bệnh lại càng nghiêm trọng hơn. Sau đó chúng tôi lại đưa cháu đến một bệnh viện ở tỉnh khác và thậm chí còn thử chữa bằng một phương thuốc dân gian theo như quảng cáo. Nhưng tất cả đều không hiệu quả và càng khiến bệnh tình tồi tệ hơn. Con dâu tôi đã uống nhiều loại thuốc và ban đầu chúng đều có tác dụng, nhưng sau đó tình trạng bệnh lại trở nên xấu đi.

Đến năm 2011, bệnh ngoài da của con bé càng thêm trầm trọng, toàn thân ngứa ngáy và không thể mặc quần áo được nữa. Cuối cùng, con dâu chủ động nói với tôi: “Mẹ ơi, con không muốn chữa trị nữa. Con sẽ cùng mẹ luyện công”. Lúc ấy tôi không cảm thấy ngạc nhiên, vì tôi biết là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên toàn thể gia đình chúng tôi đều được thụ ích.

Nghiêm túc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Con trai và con gái của tôi ngay từ nhỏ đã đọc Pháp, luyện công cùng với tôi, và đều biết rằng Đại Pháp và Sư phụ là tốt. Trong suốt những năm qua, khi tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Đại Pháp hoặc giảng chân tướng cuộc bức hại với mọi người, thì chồng và con đều ủng hộ tôi. Hơn nữa, họ cũng phải chịu áp lực tinh thần to lớn trong cuộc bức hại. Khi con dâu của tôi đồng ý kết hôn và gả vào gia đình chúng tôi, cháu rất tôn kính Sư phụ. Mỗi lần bán đồ ở chợ về, cháu đều mua đồ ăn ngon và dâng lên Sư phụ, sau đó thắp hương. Vào ngày mùng 1 Tết hàng năm, tất cả các con của tôi đều thành kính dâng hương lên Sư phụ.

Con dâu tôi là một người phụ nữ đơn thuần và lương thiện. Tôi nói: “Học Pháp con nhé! Nhưng đừng nghĩ đến bệnh của con, con hãy tĩnh lại và thành tâm đọc sách Đại Pháp”.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị ôm giữ các chủng tâm chấp trước, đến cầu công năng, đến trị bệnh, đến nghe ngóng lý luận, hoặc giả ôm giữ mục đích bất hảo nào đó; như thế đều không được”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Loại bỏ nghiệp lực, phần da bị bệnh bong tróc ra

Thế là, con dâu của tôi bắt đầu học Pháp. Các đồng tu khác đã phát chính niệm và học Pháp cùng với cháu. Sư phụ đã thanh lý thân thể cho cháu. Cơ thể cháu bắt đầu tróc da và chảy nước tựa như cây cổ thụ đang tróc vỏ. Cháu nằm trên giường vì không thể mặc được quần áo, thân nhiệt tăng lên và toàn thân sưng tấy. Tôi lấy tay sờ vào ngực và lưng của cháu thì thấy nóng bỏng tay. Tôi đã khích lệ cháu: “Con hãy học Pháp nhiều hơn, Sư phụ đang tiêu nghiệp cho con đấy, con nhất định phải tin vào Đại Pháp.” Lúc này tôi đã cùng phát chính niệm với cháu. Cháu sốt một hồi rời sớm chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì cháu lại học Pháp. Cháu đã khỏe lại và đến ngày thứ ba, cơ thể của cháu không còn cảm thấy nóng như trước nữa.

Khi con trai tôi trở về nhà, cháu đã vô cùng đau lòng khi thấy những gì mà vợ cháu đang phải chịu đựng. Tôi hỏi con trai: “Tại sao con lại không vui, là bản thân vợ con muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lẽ nào con lại không tin vào quyết định của con bé sao?“ Cháu trả lời là “Không tin”. Tôi nói: “Con là không có tín tâm vào Đại Pháp hay là không tin vợ của con?” Cháu nói: “Cô ấy có thể luyện công nổi sao?” Tôi trả lời: “Vậy con phải hỏi vợ con xem cô ấy tín tâm vào Đại Pháp hay không. Nếu vợ con không tin, con phải đưa con bé đi tìm nơi để điều trị.“ Con trai tôi trở về phòng của vợ và một lúc sau, tôi đi vào và ngồi trước mặt con dâu, rồi hỏi cháu: “Con trai của mẹ không có lòng tin, cho rằng con không thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay con cho mẹ hỏi là con có tin vào Đại Pháp không?” Con dâu trả lời một cách kiên định: “Có, con có tín tâm vào Đại Pháp.” Tôi nói: “Vậy là được rồi! Thần Phật nhìn nhân tâm. Một niệm kiên định này của con cũng khiến Thần Phật ở trên thiên thượng bội phục, Sư phụ sẽ quản con.

Với một niệm thuần chính này, uy lực thần kỳ của Đại Pháp triển hiện. Đến sáng ngày thứ 4, con dâu tôi ra khỏi giường và phát hiện phần da ở ngực và lưng bị bong ra. Cháu thấy phần da thịt mới đã hình thành và không còn phát sốt nữa. Sang ngày thứ 5, vùng da ở mông và đùi của cháu bắt đầu bong tróc và xuất hiện những mảng da non mới, cơ thể cháu cũng không còn sưng nữa.

Chỉ mới học Đại Pháp được hai tuần, con dâu tôi đã khỏi bệnh vẩy nến, một căn bệnh vốn được cho là cứng đầu nhất. Cháu rụng một lớp da từ đầu đến chân. Bây giờ làn da của cháu mềm và mịn màng đến nỗi không ai có thể nhìn ra trước kia cháu đã từng mắc một căn bệnh ngoài da. Một lần nữa, gia đình tôi lại được chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Sự việc này đã gây chấn động toàn thôn. Người dân trong thôn và làng trên xóm dưới đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường, và một số đã bắt đầu học Đại Pháp.

Toàn thể gia đình chúng con đều biết ơn Sư phụ và nhân đây, con xin một lần nữa cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ Đại Pháp.

Tôi cũng hy vọng thông qua câu chuyện chân thực này, mọi người sẽ hiểu chân tướng Đại Pháp, thấy được vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp, ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, đừng tin những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ tà ác.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/6/435157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/15/199201.html

Đăng ngày 27-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share