Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trước đó, tôi mắc nhiều bệnh tật, chẳng hạn bệnh dạ dày, nhức đầu kinh niên và mất ngủ. Tôi đi khám nhiều nơi, gặp nhiều bác sĩ và uống cả thuốc Tây y lẫn Trung y nhưng không có tác dụng. Mặc dù tiều tuỵ và yếu ớt, tôi nhất định phải sống vì con trai vẫn còn nhỏ.

Vào năm 1996, khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến quê tôi, một người bạn đã nói với tôi về pháp môn. Cô ấy nói với tôi hết thảy những điều tốt đẹp về hiệu quả cải thiện sức khoẻ của Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi chưa hoàn toàn tin những gì cô ấy nói, nhưng tôi chấn động bởi các căn bệnh của tôi đã nhanh chóng biến mất sau khi tôi bắt đầu học Pháp, luyện công. Chứng kiến những thay đổi ở tôi, chồng tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù bây giờ tôi đã 66 tuổi, nhưng nhiều người hàng xóm nói rằng tôi trông như chỉ mới ngoài 40 tuổi.

Ba năm sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch tiêu diệt môn tu luyện này ở Trung Quốc chỉ vì sự phổ biến rộng rãi của pháp môn. Cả tôi và chồng đều trở thành đối tượng bị bức hại vì đức tin của mình, nhưng chúng tôi không bao giờ từ bỏ tu luyện. Chúng tôi vẫn kiên trì nói với mọi người chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và đã chứng kiến cuộc sống của nhiều người đã cải biến tốt lên ra sao sau khi họ minh bạch chân tướng.

Con trai và con dâu đắc phúc báo

Con trai tôi minh bạch chân tướng Đại Pháp và thường niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Cháu làm việc rất chăm chỉ và đối xử tốt với mọi người. Cháu đã được thăng chức và hiện giờ làm giám đốc công ty.

Con dâu của tôi cũng ủng hộ chúng tôi tu luyện Đại Pháp và chúng tôi rất hoà hợp. Cha của con dâu tôi đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội) sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại tàn bạo ra sao. Ông ấy còn chủ động bảo vệ các học viên Đại Pháp tại đơn vị và cũng đã được đề bạt làm giám đốc tại đơn vị ông ấy công tác.

Vận may của cháu trai

Vợ của cháu trai tôi oán thán gia đình chồng và thường than phiền rằng họ đã không mua một căn nhà ở thành phố lớn lân cận. Cô ấy không chịu đến thăm cha mẹ chồng, cũng không muốn sinh con. Cháu trai thường bị cha của cháu khiển trách và cảm thấy rất áp lực. Cháu gặp khó khăn về ăn uống ngủ nghỉ, và sụt cân nghiêm trọng.

Vì lo lắng nên mẹ tôi và tôi đã đến thăm cháu. Chúng tôi bảo cháu chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thì sẽ tốt cho tinh thần và thể chất của cháu. Trước đây, cháu đã từ chối thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng lần này cháu sẵn lòng thoái và thậm chí còn nhận tấm bùa hộ mệnh có thông điệp Đại Pháp mà chúng tôi tặng.

Sau này vợ cháu đã ly hôn cháu và cháu tái hôn. Vợ mới của cháu tốt nghiệp đại học và công việc có thu nhập tốt. Họ nhanh chóng mua được một căn nhà ở thành phố lân cận và có một bé trai khoẻ mạnh.

Cháu trai biết chính là Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã ban phúc cho cháu và rất biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Mâu thuẫn gia đình của một cháu trai khác đã được hóa giải

Một cháu trai khác của tôi cũng có nỗi khổ tương tự. Người vợ đầu ly hôn cháu và bỏ lại cho cháu hai đứa con gái sáu tuổi và ba tuổi. Sau này, cháu tái hôn với một người phụ nữ đã có một đứa con trai từ cuộc hôn nhân trước. Không may là bọn trẻ không hoà hợp nhau và người vợ mới có rất nhiều thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu.

Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho cháu và giải thích tại sao thoái xuất khỏi ĐCSTQ có thể giúp cháu. Tôi cũng bảo cháu chân thành niệm chín chữ chân ngôn thì cháu sẽ được ban phúc. Cháu trai tôi đồng ý thoái ĐCSTQ và hứa sẽ ghi nhớ mọi điều tôi bảo cháu. Cháu nhận bùa hộ mệnh và cuốn sách nhỏ có thông tin về Đại Pháp.

Một năm sau, khi tôi gặp lại cháu, cháu trông giống như một người khác. Hoá ra, người vợ thứ hai đã bỏ cháu, sau đó cháu đã quay lại với người vợ đầu và họ sống rất hạnh phúc. Cả hai đã tìm được công việc tốt và có thu nhập cao. Không những vậy, gần đây vợ cháu đã sinh một bé trai!

Nhân viên khách sạn thoái ĐCSTQ

Khi vợ chồng tôi đi thăm một người bác, chúng tôi đã nghỉ ở một khách sạn. Sau mỗi bữa ăn, chúng tôi đều dọn đĩa, lau bàn, và xếp ghế vào bàn ngay ngắn. Vài ngày sau, nữ nhân viên phục vụ bữa ăn cho chúng tôi nói: “Hai bác thật khác biệt với những người khác“. Tôi muốn nói với cô ấy về chân tướng Đại Pháp nhưng chưa tìm được dịp thích hợp.

Vào ngày chúng tôi làm thủ tục trả phòng khách sạn, tôi vẫn nghĩ đến việc nói chuyện với nữ nhân viên phục vụ đó. Khi chúng tôi đợi ở trạm xe buýt, chúng tôi đã gặp lại cô ấy. Cô ấy đi ra ngoài để đổi tiền xu cho nhân viên quầy lễ tân và dường như cũng vui mừng khi nhìn thấy chúng tôi. Tôi nhân cơ hội này nói với cô ấy chân tướng Đại Pháp và giúp cô ấy thoái ĐCSTQ. Cô ấy thậm chí còn nhờ chúng tôi giúp bạn trai của cô ấy thoái và hứa sẽ nói bạn trai của cô biết chân tướng Đại Pháp.

Một thanh niên may mắn

Hơn 10 năm qua, chúng tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người. Một hôm, một cậu thanh niên chào chúng tôi và nói: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể chuyển nguy thành an!” Hoá ra trước đây tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy và cậu đã thực sự đắc phúc báo sau khi niệm chín chữ chân ngôn.

Cậu ấy kể với chúng tôi rằng một hôm cậu bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, và bảo cậu ấy nộp phạt mặc dù cậu không hề vi phạm luật giao thông. Cảnh sát tịch thu chiếc xe ba bánh cỡ lớn của cậu bởi vì cậu không có tiền cũng không đem theo điện thoại vào ngày hôm đó. Cậu ấy không thể liên lạc với người nhà hay bạn bè để nhờ giúp đỡ. Trời đã sẩm tối và cậu ấy lòng như lửa đốt. Đột nhiên, tay cậu ấy đụng vào chiếc bùa hộ mệnh nằm trong túi mà tôi đã tặng cho cậu, và cậu ấy bắt đầu chân thành niệm chín chữ chân ngôn. Cậu không biết mình đã niệm trong bao lâu, đột nhiên có người đưa cho cậu chìa khoá xe và bảo cậu ấy về nhà. Cuối cùng, cậu ấy không bị tổn thất gì cả.

Cậu ấy cảm thấy vô cùng biết ơn và không ngừng cảm ơn chúng tôi đã giúp cậu. Chúng tôi nói: “Chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu cháu. Cháu nên cảm ơn Sư phụ Lý đã đem may mắn đến cho cháu!”

“Thần có thể cứu con!”

Một buổi tối sau khi ra ngoài giảng chân tướng và trên đường về nhà, chúng tôi gặp một bà cụ. Chúng tôi giải thích cho bà tại sao thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó quan trọng đến như vậy và việc thoái ĐCSTQ có thể đem lại cho bà phúc lành và một tương lai tươi sáng. Bà vui vẻ đồng ý và còn đảm bảo rằng bà sẽ bảo người nhà cùng thoái.

Tôi nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật gia và tu luyện Đại Pháp có thể nâng cao tiêu chuẩn đạo đức cũng như cải thiện tinh thần và sức khỏe cho con người.

Tôi nói: “Trong đợt dịch bệnh virus Trung Cộng (COVID-19) ở Vũ Hán bùng phát, nhiều người bị nhiễm virus đã khỏi chỉ bằng cách niệm chín chữ chân ngôn“. Tôi bảo bà ghi nhớ chín chữ chân ngôn để thoát khỏi dịch bệnh. Tôi cũng tặng bà một tấm bùa hộ mệnh và bà đã hợp thập hai tay trước ngực và rưng lệ nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”

Sau đó, bà kể với chúng tôi một việc thần kỳ đã xảy đến với bà cách đây không lâu: “Tết năm nay, nhiều đợt dịch đã bùng phát trở lại ở vùng Đông Bắc. Ai nấy cũng lo sợ. Tôi thắp hương và cúi lạy, cầu xin ông Trời bảo hộ cho chúng tôi. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nói vang lên: ‘Thần có thể cứu con!’ Tôi không biết ai đã nói thế. Rồi vài ngày sau, trong giấc mơ, tôi thấy cô gái xinh đẹp chừng 17,18 tuổi nói với tôi: ‘Ta sẽ cứu gia đình bà!’”

Nói đến đây, bà lão nhìn tôi và nở nụ cười tươi tắn như thể bà đột nhiên hiểu ra điều gì. Bà nói: “Ồ, là cô đến đây để cứu chúng tôi!” Bà cụ chảy nước mắt, chắp tay trước ngực và liên tục nói cảm ơn tôi. Tôi nói chính là Sư phụ Lý đã cứu bà. Bà gật đầu, rồi nói: “Cảm tạ Sư phụ Lý!”

Tâm tôi ngập tràn lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ, Ngài đã ban cho tôi cơ hội để gặp những người hữu duyên và giúp họ minh bạch chân tướng Đại Pháp và được cứu độ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/3/433111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/4/199390.html

Đăng ngày 26-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share