Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2022] Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một pháp môn tu luyện được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã tuân theo các bài giảng, với tiêu chuẩn cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn, và luyện năm bài công pháp của pháp môn, và họ đã được trải nghiệm sự cải thiện cả thể chất và tinh thần.

Nhiều người không phải là học viên cho hay họ được thụ ích rất nhiều nhờ thành tâm kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Dưới đây là hai ví dụ như vậy.

Nhập viện vì lên cơn đau tim

Tháng 1 năm 2020, khi tôi đang chăm sóc một người ở trong bệnh viện thì nghe nói về tình cảnh bi đát của một bệnh nhân nọ. Người mẹ già yếu của ông Vương (hóa danh) nhập viện và ông ấy đã phải ngày đêm chăm sóc bà cụ trong chín ngày. Sau khi mẹ của ông xuất viện thì đến lượt ông bị lên cơn đau tim và phải nhập viện.

Vì ông ấy thất nghiệp trong nhiều năm nên không có bảo hiểm y tế, cũng không có tiền để làm phẫu thuật hoặc điều trị. Sau khi bị đau tim, ông ấy nhập viện ở phòng hồi sức cấp cứu. Ông thở khó và không thể nằm xuống. Ông cũng không thể ngủ và tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi.

Em gái của ông ấy nói với tôi: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh trai của em có thể sẽ chết mất. Tim của anh ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào”. Tôi thấy thật tội nghiệp cho ông ấy.

Tôi nói: “Anh là một người hiếu thảo và thiện lương. Tôi hy vọng anh sẽ gặp may mắn. Anh không có tiền để chữa bệnh nhưng tôi sẽ nói cho anh một cách mà không phải tiêu tốn dù chỉ một đồng, chỉ cần anh thành tâm là được. Không biết anh đã nghe nói đến việc nhiều người được thụ ích sau khi chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ hay chưa? Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta hướng thiện, và nhiều người nói rằng các vấn đề của họ đã được giải quyết sau khi niệm chín chữ chân ngôn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp và bịa đặt tung tin đồn để bôi nhọ môn tu luyện. Anh đâu còn gì để mất? Hãy thử niệm chín chữ chân ngôn xem sao“.

Ông ấy đồng ý. Tôi bảo ông ấy nếu chân thành niệm chín chữ chân ngôn thì sẽ linh nghiệm. Sau đó tôi chầm chậm đọc đi đọc lại câu chân ngôn, và ông ấy gật gật đầu.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy em gái của ông ấy ở thang máy và hỏi thăm tình hình của ông. Cô ấy nói một cách vui sướng: “Anh ấy hiện giờ đã đỡ hơn rồi. Tối hôm qua, anh ấy nằm được và ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Hiện giờ có hy vọng rồi”.

Tôi thực sự vui mừng cho ông ấy. Hai ngày sau, ông ấy đã được chuyển ra khỏi khu hồi sức đến phòng bệnh bình thường. Ông ấy có thể ngủ và không cần dùng máy thở oxy nữa. Thần sắc cũng được cải thiện. Ông ấy nói chuyện tự tin và tràn đầy năng lượng.

Khi tôi đến thăm, ông ấy kể là đã chụp CT, kết quả cho thấy một nửa tim của ông bị đen. Ông ấy không nghĩ mình sẽ được chuyển ra khỏi khoa hồi sức nhanh đến vậy. Ông ấy hết sức vui mừng và hiện giờ tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, tin vào “thiện ác hữu báo” và còn dùng tên thật thoái khỏi Đội Thiếu niên mà trước kia ông từng gia nhập.

Tôi nói: “Anh đúng là có duyên với Đại Pháp. Tôi không biết khi nào có thể gặp lại anh nhưng anh hãy tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn. Tôi mong anh sẽ càng ngày càng khoẻ mạnh“.

Ông ấy chân thành nói: “Chị yên tâm. Tôi biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào và tôi thật may mắn. Tôi sẽ tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn này”.

Bệnh zona của người hàng xóm đã được chữa khỏi

Hàng xóm của mẹ tôi là một người đàn ông ngoài 70 tuổi thật thà lương thiện. Ông bị lừa dối bởi chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ mà không tin có Thần, Phật tồn tại, đều cho là mê tín. Khi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, ông nói pháp môn này chỉ dạy con người thành người tốt. Ông cụ cũng biết cuộc bức hại Đại Pháp của ĐCSTQ là sai.

Cha mẹ của ông cụ siêng năng, cần kiệm và làm việc vất vả để kinh tế gia đình phát đạt. Khi ĐCSTQ nắm chính quyền thì đất đai, xe cộ, ngựa, và những tài sản khác của cha mẹ ông đều bị tịch thu. Chính quyền phân biệt đối xử với gia đình ông nên ông luôn ý thức rất rõ ĐCSTQ tàn ác ra sao. Ông cụ đã thoái Đoàn Thanh niên mà ông gia nhập lúc nhỏ.

Mùa thu năm 2020, ông ấy trông già yếu đi trông thấy. Ông cụ trông gầy đi và không có tinh thần. Ông cụ nói mình mắc bệnh zona ở đầu đã hơn năm tháng nay và đã chi hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 35 triệu VND) cho liệu pháp điện trị liệu, châm cứu ba lần, và uống rất nhiều thuốc. Mụn mủ đóng vảy bong ra, để lại các di chứng nghiêm trọng. Phía bên đầu mắc bệnh zona bị đau và ông chỉ có thể ngủ nghiêng một bên. Ông cảm thấy khó chịu khắp người và cũng rất đau đớn.

Ông cụ nói: “Tôi biết bệnh zona sẽ gây đau đớn, nhưng không nghĩ là nó lại đau đến thế. Đau đến không muốn sống nữa. Thậm chí chỉ thở thôi cũng đau nữa. Khoé miệng và hai lỗ tai của tôi cũng đau. Tôi đã thử mọi cách rồi nhưng không có tác dụng. Không biết lúc nào mới khỏi đây“.

Ông ấy cho tôi xem vết mụn rộp trên đầu. Tóc ở một bên đầu ông cụ đã được cạo sạch, vết mụn rộp sưng nhẹ với những vết sẹo đỏ thẫm lớn, nhỏ trên đó. Nhìn ông cụ đau đớn khổ sở như vậy, tôi rất muốn giúp ông ấy.

Tôi nói mình có cách giúp ông, chắc chắn sẽ có tác dụng. Khi ông cụ hỏi cách gì thì tôi nói: “Niệm chín chữ chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ ạ. Chỉ cần bác thành tâm niệm”.

Ông ấy hỏi: “Có linh nghiệm không?” Tôi nói: “Bác biết không, trước kia tôi từng mắc bệnh, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khoẻ lại. Bác còn gì để mất nữa đâu? Tây y, Trung y bác đều thử cả rồi nhưng đâu có hiệu quả. Vậy sao bác không thử niệm? Nhiều người nhờ thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn này mà thụ ích không nhỏ“.

Ông ấy hỏi lại lần nữa: “Chỉ niệm chín chữ này mà có tác dụng sao?” Tôi nói: “Bác có đồng ý Chân-Thiện-Nhẫn là tốt không?” Ông cụ nói đúng là như vậy.

Tôi nói tiếp: “Chân-Thiện-Nhẫn là năng lượng chính nhất trong vũ trụ. Nếu mọi người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì đạo đức sẽ hồi thăng, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khi bác niệm chín chữ này thì sẽ kết nối với trường năng lượng chính nhất của vũ trụ, bác sẽ được bao bọc bởi những nhân tố chính nhất của vũ trụ. Các tế bào trong cơ thể bác sẽ được chuyển hoá theo chiều hướng tốt hơn và hệ miễn dịch của bác sẽ được tăng cường. Bệnh của bác sẽ khỏi”.

Ông ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Chị nói có lý. Thử niệm thì có mất gì đâu. Tôi thực sự không thể chịu nổi [cái bệnh] này nữa rồi“. Tôi nói: “Đúng vậy, bác hãy thử đi. Nếu linh nghiệm, bác sẽ không phải chịu khổ thế này nữa”.

Trước khi rời đi, tôi nói: “Bác nhất định phải tin là nó linh nghiệm, sẽ có tác dụng. Bác càng tin thì hiệu quả càng tốt. Và bác phải niệm chín chữ chân ngôn một cách thành kính nhé“. Ông ấy đồng ý và cảm ơn tôi.

Hai tuần sau, khi tôi gặp ông ấy, ông ấy vui vẻ bảo tôi rằng chín chữ chân ngôn thật thần kỳ. Ngay khi ông vừa niệm, cơn đau giảm đi. Vết sưng cũng giảm, đau đơn giảm nhiều, và ông ấy có thể trở người trong khi nằm. Ông ấy cảm thấy trong người thoải mái.

Một thời gian sau, khi chúng tôi gặp lại nhau, ông ấy nói không còn đau nữa, và bảo tôi: “Một bà cụ đã tặng bác một cuốn lịch Đại Pháp, trông rất đẹp”. Tôi hỏi ông ấy đã đọc những câu chuyện trên cuốn lịch hay chưa. Ông cụ nói đã đọc những câu chuyện đó rồi, rất hay và cảm động.

Trong lúc này đây khi thế giới đang trải qua nhiều tai ương thảm hoạ, tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn, được Đại Pháp cứu độ và có một tương lai tươi sáng.

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ và thù thắng, Pháp lực trải rộng từ hồng quan đến vi quan. Những trường hợp được nêu trong bài viết này chỉ là một phần thể hiện vô cùng nhỏ của uy lực Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang đến phúc lành cho nhân loại, và hơn cả, sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp còn giúp cho con người quay trở về với nguồn gốc chân chính của mình.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/12/438375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/13/199182.html

Đăng ngày 26-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share