Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2022] Anh cả của tôi từng là thám tử trong lực lượng cảnh sát. Do khoảng cách tuổi tác quá lớn nên chúng tôi có phần xa cách nhau.

Vào những năm 1980, anh tôi thi đỗ vào học viện cảnh sát và sau khi tốt nghiệp anh ấy làm cảnh sát. Ban đầu, anh ấy cũng muốn làm một cảnh sát liêm khiết, tốt bụng và vì dân phục vụ, nhưng ở trong cái thùng thuốc nhuộm lớn đó, dần dà anh đã đã nhiễm rất nhiều thói hư tật xấu. Tính nết của anh ngày càng nóng nảy, dễ tức giận, do đó tướng mạo của anh ấy cũng biến đổi theo, nhìn rất dữ dằn.

Năm 1996 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó tôi đang là sinh viên của một trường đại học ở Bắc Kinh. Dù là cuộc bức hại bắt đầu, nhưng mỗi lần tôi về thăm cha mẹ, là anh ấy thường nói mát tôi và can nhiễu tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công).

Đầu năm 1999, anh ấy đã nghe phong thanh được một số tin tức, và cảnh cáo tôi phải ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên ngay sau đó vào tháng 4 năm 1999, anh ấy đột nhiên bị điều chuyển khỏi lực lượng cảnh sát và bắt đầu làm việc trong cơ quan chính phủ. Nhìn trên bề mặt thì có vẻ như ai đó đã giúp anh ấy, nhưng thực chất là vì anh ấy là người nhà của một học viên Đại Pháp, nên anh ấy đã được ban phước. Việc điều chuyển này giúp anh tránh khỏi bị tạo đại nghiệp và ngăn anh ấy tham gia vào cuộc bức hại do ĐCSTQ phát động vào tháng 7 năm 1999.

Đến cuối năm 1999, lúc tôi về nhà bố mẹ thì anh ấy dùng giọng điệu châm biếm nói với tôi rằng, bạn bè làm cảnh sát của anh ấy nói rằng một số học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã không thỏa hiệp từ bỏ đức tin trước sức ép to lớn [từ phía chính quyền]. Anh ấy cho rằng những học viên này thật ngu ngốc. Với những lời giễu cợt của anh ấy, tôi gắng sức “mắt điếc tai ngơ”. Tuy nhiên, tôi biết rằng tôi nhất định phải nghĩ cách giảng chân tướng của Pháp Luân Công cho anh ấy.

Năm 2000, khi anh trai tôi đến Bắc Kinh công tác, chúng tôi có cơ hội dùng bữa cùng nhau. Tôi đã nhân dịp này giảng chân tướng cho anh ấy thêm nữa. Lần này anh ấy không chỉ trích gì và chỉ dặn dò tôi hãy cẩn thận khi nói về Pháp Luân Công.

Nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ

Sau đó vào tháng 1 năm 2001, “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” giả mạo do ĐCSTQ dàn dựng đã được phát sóng rộng rãi trên tất cả các đài truyền hình (TV) ở Trung Quốc. Anh trai tôi, với con mắt của một cảnh sát chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm, đã ngay lập tức nhận ra đó là vụ tự thiêu giả. Kể từ đó, anh ấy không bao giờ bảo tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Vài năm trôi qua, trong một lần về nhà khi tôi đang xem TV, anh ấy đột nhiên đến và hỏi: “Sư phụ của em có phải là một vị Phật không?” Tôi lúc ấy hơi sửng sốt, cảm thấy kỳ lạ khi anh ấy hỏi vậy, và trả lời đúng vậy. Anh tôi không nói gì rồi lặng lẽ rời đi.

Sau này, có một lần khi gặp nhau ở nhà, tôi hỏi anh ấy rằng có phải nhiều người bạn cảnh sát của anh ấy đã gặp báo ứng hay không. Anh ấy không hề lên tiếng phản bác. Sau đó, tôi nghe được một người khác nói rằng cách đó không lâu có hai cảnh sát đã bị chết cháy khi chiếc xe tuần tra của họ bất ngờ phát nổ.

Cuối năm 2008, khi cả gia đình đoàn tụ để hàn huyên và ăn cơm tất niên, anh ấy hỏi tôi rằng có phải [các học viên] Pháp Luân Công đang giúp mọi người làm tam thoái (thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội của nó) hay không, và nói rằng mình cũng muốn thoái xuất. Sau bữa tối, tôi đã nói chuyện riêng với anh ấy để xác nhận lại một chút việc anh ấy là đảng viên, và anh ấy nói rằng anh ấy thực sự muốn thoái đảng. Theo đó tôi đã truy cập internet để làm tam thoái cho anh ấy.

Trong hơn hai thập kỷ của cuộc bức hại, anh trai tôi mặc dù đã trải qua vài tình huống nguy hiểm, nhưng đều may mắn là gặp dữ hóa lành. Vào năm 2016, anh ấy đã xin nghỉ hưu sớm sau khi làm việc cho cơ quan chính phủ tròn 30 năm. Kể từ đó, tướng mạo của anh ấy cũng trở nên ôn hòa hơn. Tuy nhiên, trong mọi cuộc đoàn tụ của gia đình, anh ấy đều chửi rủa ĐCSTQ. Vợ và các con của anh cũng thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Có thể nói, anh cả của tôi là nạn nhân của thể chế ĐCSTQ và là một trong những cảnh sát đã thông qua những gì bản thân trực tiếp trải nghiệm mà nhận ra được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Khi ngày càng nhiều người ở trong bộ máy chuyên chính của ĐCSTQ thực lòng muốn từ bỏ nó giống như anh tôi, thì hỏi ĐCSTQ còn có thể tồn tại được bao lâu nữa đây?

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/12/438867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/16/199206.html

Đăng ngày 27-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share