Bài viết của Thẩm Dung và Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 09-05-2022] Khi sự kiện 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến gần, ngày 7 tháng 5 năm 2022, gần 1.000 học viên từ miền Bắc Đài Loan đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên cũng chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

e89f63231c3e533af2fdeaca3e3998e0.jpg

Gần 1.000 học viên tham gia kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc ngày 7 tháng 5 năm 2022

4d22a4c2b2166bebc5e8b46bd7de1a7c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại sự kiện

5386d4c9c53344352180c3890b83c2bf.jpg

adfaf974a780378be6109793b24fb599.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Tìm được đường trở về nhà

Cô Tử Đình đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp qua mạng vào tháng 2 năm trước. Cô cảm thấy hiếu kỳ và đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công. Cô đọc và không thể buông cuốn sách xuống được.

Cô nói: “Tôi đã tu trong Phật giáo và Đạo giáo. Nhưng tôi vẫn không tìm được lời giải cho những khúc mắc của mình về cuộc sống, về vũ trụ, cho đến khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Thật đúng như Sư phụ Lý đã giảng, cuối cùng tôi đã tìm được đường trở về nhà.”

Sau khi đọc sách, cô tham gia một khóa hội thảo Pháp Luân Đại Pháp chín ngày ở địa phương và học các bài công pháp. Cô đã rất ngạc nhiên khi lập tức cảm thấy những thay đổi về thể chất. Cô nói: “Thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng. Bệnh dị ứng của tôi biến mất và giấc ngủ của tôi cũng được cải thiện.”

“Tôi cũng nhận thấy mình trở nên khoan dung hơn. Tôi thường dễ bị động tâm khi gặp mâu thuẫn với khách hàng và đồng nghiệp. Tôi thậm chí tôi còn thường xuyên tranh cãi với mẹ. Nhưng hiện giờ, khi mâu thuẫn nảy sinh, tôi không cảm thấy gì cả. Tôi có thể dùng tâm Nhẫn đối đãi với mâu thuẫn một cách dễ dàng.

Cô cảm tạ Sư phụ Lý đã ban cho cô cơ duyên được tu luyện và dẫn dắt cô trên con đường phản bổn quy chân.

Nữ tu sỹ Phật giáo: “Tôi đã chờ đợi hàng ngàn năm”

37418160ae20c729330cbbb4134d1215.jpg

Bà Huệ Tuân luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Bà Huệ Tuân 70 tuổi, là một nữ tu sỹ Phật giáo. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, chính đạo, và đã giải đáp nhiều khúc mắc cho tôi.”

“Tôi trở thành nữ tu sỹ năm 29 tuổi. Tôi đã tìm kiếm một con đường chân chính có thể thực sự đưa tôi trở về nhà. Khi tôi tìm được Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000, tôi nhận ra rằng điều mà tôi đã chờ đợi hàng ngàn năm nay, chính là ở đây.”

Bà Huệ Tuân cho biết kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà rất khỏe mạnh. Bà chia sẻ: “Tôi đã từng tranh đấu và thường xuyên có xung đột với mọi người. Hiện giờ, tôi hòa ái hơn rất nhiều. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đại Pháp vĩ đại đã dạy tôi buông bỏ các chấp trước, và đó chính là cách để một người có thể đề cao bản thân.”

Tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Lâm Kiến Hồng làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Anh cho biết anh là một đứa trẻ quậy phá: “Tôi từng hút thuốc, đánh nhau với những đứa trẻ khác và thậm chí còn sử dụng cả ma túy. Tôi không chịu nghe lời bố mẹ.”

7d7550ad3524727a72dad25d186b73a9.jpg

Anh Lâm Kiến Hồng luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Anh chia sẻ: “Khi bố mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những cuộc trò chuyện giữa họ khiến tôi quan tâm. Vì vậy, tôi đã xem băng ghi hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Dần dần, tôi thấy mình bỏ được nhiều thói xấu và ngừng giao du với người xấu. Tôi bắt đầu tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt.”

Sức khỏe của anh cũng được cải thiện. Anh nói: “Các khớp xương của tôi bị thương do các bài tập cường độ mạnh và cần vật lý trị liệu. Nhưng một tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những tổn thương đã biến mất. Tôi thực sự cảm kích trước những Pháp lý Sư phụ giảng. Điều duy nhất tôi có thể làm để báo đáp Sư phụ chính là cần đề cao bản thân hơn nữa.”

Những người xung quanh các học viên cũng được thụ ích từ Pháp Luân Công

Cô Thục Phân là một giáo viên tiểu học. Năm 2015, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Sau khi thử tất cả các liệu pháp mà không có hiệu quả, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và căn bệnh ung thư của cô đã biến mất.

ca2de7b1d1ea804b7c17b14bbfc555bf.jpg

Cô Thục Phân tại sự kiện ngày 7 tháng 5

Cô cho biết cô không phải là một người mẹ, người vợ tốt. Cô thiếu kiên nhẫn với con cái và không bao giờ làm việc nhà. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ dẫn cho cô để trở thành một người mẹ, người vợ tốt hơn. Chồng cô rất ngạc nhiên khi thấy những thay đổi ở vợ, bình thường anh không bao giờ vào bếp, vậy mà hiện giờ anh đã bắt đầu phụ giúp cô nấu ăn. Con gái cô cũng thấy cô thay đổi và chúng cũng bước vào tu luyện.

Cô Thục Phân cũng thay đổi cách thức dạy dỗ của mình đối với các em học sinh. Cô nói với các em hãy tìm lỗi ở bản thân khi gặp mâu thuẫn. Cô chú trọng những mặt tốt của các em và dạy các em học hỏi từ những tấm gương tích cực. Lớp học của cô trở nên hài hòa và nề nếp hơn.

Thoát khỏi tình trạng chán nản

Cô Y Tiệp làm việc ở một tiệm cắt tóc. Sau cuộc hôn nhân đau khổ, cô ly hôn và bắt đầu tìm đến rượu để giải sầu. Năm 2011, một người bạn đã khuyên cô hãy thử tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã chăm chỉ luyện các bài công pháp nhưng chưa hiểu nhiều lắm về các Pháp lý.

97e09c09b726c96d4c0c5c57d77badbf.jpg

Cô Y Tiệp cảm tạ Sư phụ Lý

Sau đó, cô tham gia một điểm luyện công ở địa phương và đọc Chuyển Pháp Luân cùng các học viên. Càng đọc, cô càng hiểu hơn ý nghĩa của Chân-Thiện-Nhẫn. Cô đã bỏ thuốc lá và rượu, thoát khỏi tình trạng chán nản.

Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, cô đã có được một khoản vay để mở một tiệm cắt tóc riêng và bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô chia sẻ: “Hiện giờ tôi không lo lắng về bất cứ điều gì. Tôi chỉ làm việc chăm chỉ và làm những gì một người tu luyện cần làm. Bây giờ tôi đã hiểu những gì Sư phụ giảng:

“Người luyện công giảng: ‘hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công’. Ôm giữ một chủng tu luyện trạng thái ‘vô vi’, chỉ quan tâm tu luyện tâm tính chư vị, thì tầng của chư vị sẽ đột phá, chư vị đáng được gì thì đương nhiên sẽ có.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Cảm kích từ tận đáy lòng

Cô Dực Hân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ vào năm 2002, khi đó cô là học sinh lớp năm. Vì còn nhỏ nên cô không hiểu rõ tu luyện là gì. Khi lớn lên, cô trở nên nổi loạn. Cô đã học đại học ở một thành phố khác và ngừng tu luyện.

d12ba591bae6ae6129a896901138072d.jpg

Cô Dực Hân tại sự kiện ngày 7 tháng 5

Năm 2020, cô bị đau lưng và biện pháp vật lý trị liệu không có tác dụng gì. Một hôm, cô nghe theo lời khuyên của mẹ và tham gia điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương.

“Tôi đã bị đau lưng dữ dội khi lần đầu tiên luyện các bài công pháp. Tôi nghĩ: Tôi muốn tu luyện. Vậy là tôi kiên trì luyện công trong 15 phút. Sau đó, cơn đau biến mất và lưng tôi đã ổn.”

Sau khi quay trở lại tu luyện, ngôn hành của cô đều thay đổi. Cô nói: “Tôi rất vui khi có thể chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để quy chính bản thân. Hiện giờ, mối quan hệ của tôi với mẹ trở nên hòa hợp. Con xin cảm tạ Sư tôn đã không bỏ rơi con.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/11/200453.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share