Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 08-05-2022] Hôm thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức diễu hành tại San Francisco để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng và sinh nhật lần thứ 71 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

ba214940e34ca5a2e9dc496e98c584c5.jpg

8722302c89e975ddb2d75edd405cd0be.jpg

d7f7d504de8925497c568d3ef0a710b0.jpg

bb393b0bcfc5e45324fb9314aaea9ecf.jpg

d77fc70b89eb452502bf6b03918d1255.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

ca86979c6ebe295c10ddc187e24d58a8.jpg

Các học viên luyện công tập thể trước Tòa nhà Ferry ở San Francisco

23e23ed75ff78604f9ac83a086f6672d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

4e51f36f4bba756f858e163b1badff27.jpg

8147cb28b16dfd0838ff86791a7324a0.jpg

56db2a93fa4bc1e3cc2d3906125edbdf.jpg

49533f543e928d7ab360830efa7d577f.jpg

f65eb3ef54d71fd74c2c25ad1d711bfd.jpg

48138adeb76afe5559c105dcfe70fd58.jpg

b974629cc97c8cdb1cc5facc063802ea.jpg

faa13e0ef47747e15652cbd0cda210d0.jpg

691a78f249e3004003d95089d1f76eb5.jpg

f58a27e0c2f4fce626d23acd12613820.jpg

d4502ecd86b872a22bf1701eb0513486.jpg

eef082ac13127417146797a0152a9c1e.jpg

1b0c443cefdd05318e3ccc21453d82db.jpg

94ff309d028a86c8fe3b1c8e916d817a.jpg

1d4fce2d3a8a51268992af675b6cea27.jpg

c52135a049d03d4313101a1e1f27b22d.jpg

b425408753b9b31eca000417118de882.jpg

aac9bc33420855412b8efaa48278bcf9.jpg

c2e4a2d688c7a31e97a21ed33b751355.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, lần đầu tiên Đại sư Lý Hồng Chí đưa Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) truyền ra công chúng tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Trong 30 năm qua, môn tu luyện cả tâm lẫn thân này đã được hồng truyền ở hơn 100 quốc gia và khu vực, người dân thuộc mọi sắc tộc đều đang thực hành môn tu luyện. Cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng quốc tế và cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Môn tu luyện dựa trên đặc tính của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn để thực hành tu luyện, nhấn mạnh việc trọng đức và tu thiện. Nhiều người cho biết thông qua tu luyện họ đã có những cải biến về sức khỏe và đạo đức thăng hoa.

Các học viên bắt đầu ngày sự kiện vào lúc 9 giờ sáng với hoạt động luyện công bên ngoài Tòa nhà Ferry ở San Francisco. Bị thu hút bởi khung cảnh luyện công tường hòa, nhiều du khách muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một số người thậm chí còn học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, khởi hành từ Tòa nhà Ferry và đi dọc theo Khu phố Market, diễu hành ngang qua Khu phố Tàu và kết thúc tại Quảng trường Portsmouht.

Chứng kiến uy lực phi thường của Đại Pháp

d5c0bb02dd1551f0e12cc3e44510d7d9.jpg

Bà Trần Bình cảm tạ Sư phụ Lý đã từ bi khổ độ

Bà Trần Bình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và bà luôn tham gia các sự kiện kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nhân dịp 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, bà cảm kích chia sẻ: “Tôi rất vui và vô cùng cảm động khi được tham gia các hoạt động ngày hôm nay. Nhìn lại quá trình tu luyện trong hơn hai thập kỷ và những thay đổi tích cực của bản thân về cả thể chất lẫn tinh thần, tôi vô cùng biết ơn Sư tôn đã từ bi bảo hộ.”

“Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bệnh tật đầy thân. Hai con tôi cũng thường xuyên đau ốm. Tôi đã sống trong nỗi sợ hãi tột độ suốt hơn 10 năm và ban đêm thường xuyên không ngủ được. Tôi tự hỏi tại sao cuộc sống lại khốn khổ đến vậy. Nhưng may mắn thay, tôi đã tìm được Đại Pháp vào năm 1998. Các con tôi cũng bắt đầu tu luyện. Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện, bệnh tật của chúng tôi đều không cánh mà bay. Thật kỳ diệu! Con cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ!”

Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi mục đích sống

a973b19e2faac4704377480ed492c6ef.jpg

Ông Kevin Snead đã tìm được những điều ông hằng tìm kiếm trong Pháp Luân Đại Pháp

Cách đây ba năm, ông Kevin Snead nhận được một tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại lối vào của một siêu thị. Trong khi đi dạo ở một công viên gần nhà, ông thường thấy các học viên luyện công ở đó.

Ông nói: “Tôi cảm nhận được năng lượng khi họ luyện các bài công pháp, điều đó khiến tôi rất dễ chịu. Môn tu luyện thật uyên thâm. Tôi cũng quyết định tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông đã về nhà và tìm được trang web của Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Ông xem video hướng dẫn luyện các bài công pháp. Ông nói: “Tôi bắt đầu tự học các bài công pháp trước khi đến điểm luyện công để cùng luyện với các học viên.”

“Tôi quan sát thấy tâm trí mình trở nên thanh tỉnh hơn sau khi tu luyện. Tôi đã tìm được lời giải cho những khúc mắc của mình về cuộc sống. Tôi cảm nhận được năng lượng trong khi luyện các bài công pháp.”

“Hôm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi hy vọng sẽ nỗ lực hết sức mình để nói với mọi người rằng môn tu luyện tuyệt vời như thế nào. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi mục đích sống. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.”

Hồi phục sau nhiều năm mất ngủ nhờ đọc Chuyển Pháp Luân

5b5dfceab92a70f256a923e50cb1b66d.jpg

Bà Hạ, 84 tuổi, cảm kích khi tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Bà Hạ đã đọc được một bài báo giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân ở một tờ báo người Hoa ở Montreal, Canada năm 1998. Bà nghĩ rằng người viết cuốn sách này hẳn phải là một cao nhân và bà đã quyết định tìm cuốn sách. Bà đã tìm kiếm cuốn Chuyển Pháp Luân ở khắp mọi nơi nhưng sáu tháng trôi qua mà bà vẫn không thể tìm được.

Trong một buổi họp mặt cuối năm, cuối cùng bà đã tìm được một người có cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà đã gọi điện cho người đó và họ bảo bà đến điểm luyện công để nhận sách. Bà kể: “Khi tôi đến, mọi người đang xem ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Tôi đã xem các bài giảng cùng họ và tôi đã bắt đầu tu luyện như thế.”

Bà Hạ sau đó đã nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc cuốn sách, bà nhận ra rằng chứng mất ngủ đeo bám bà nhiều năm qua đã biến mất. Bà nói: “Sức khỏe của tôi rất tệ. Tôi không thể ngủ được và liên tục phải uống thuốc mà cũng không cải thiện được tình trạng của mình. Nhưng tôi đã có thể ngủ được sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Một tuần sau đó, tôi đã có thể ngủ được 8 tiếng đồng hồ.”

Thế giới quan của bà cũng cải biến. Bà nói: “Cho dù người khác đối xử với tôi như thế nào, tôi vẫn cố gắng hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hoàn cảnh xung quanh tôi trở nên tốt đẹp hơn và con trai tôi cũng bắt đầu tu luyện.”

“Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều được Sư phụ Lý cứu độ. Chúng tôi tham gia các hoạt động ngày hôm nay để thành tâm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện và hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình.”

Bác sỹ trở nên mạnh khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Jessica Du lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 khi bà đang được đào tạo tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Giáo viên của bà đã nói với bà rằng các chuyên gia ở bệnh viện đều là các học viên nên khi đó bà đã có ấn tượng rất tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi chuyển đến Hoa Kỳ năm 2003, mặc dù bản thân bà là bác sỹ nhưng bà lại không tiện đi khám chữa bệnh. Chị gái bà đã khuyên: “Hãy thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta sẽ trở nên khỏe mạnh và không cần phải tìm bác sỹ nữa.” Bà Jessica nghĩ đó là một ý kiến hay và cả hai chị em bà bắt đầu tu luyện.

Bà Jessica từ nhỏ đã ốm yếu và thường xuyên bị cảm cúm. Cuối cùng, bà bị lở loét trong khoang miệng và thậm chí mũi cũng mưng mủ. Thuốc Tây y không thể điều trị được các triệu chứng của bà và bà phải đã uống rất nhiều vitamin. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vết loét của bà đã biến mất và không bao giờ phát tác nữa.

Bà Jessica tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho bà một sức khỏe tốt. “Con xin cảm tạ Sư tôn đã truyền dạy cho chúng con một pháp môn tuyệt vời như vậy và luôn chăm sóc, bảo hộ cho chúng con.”

Người dân địa phương học các bài công pháp

1d69d0d6099feb1dc3e86fe1f8f58543.jpg

Người qua đường tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

Cô Portia Harris sinh sống ở San Francisco và làm việc tại một cửa hàng cho thuê xe đẹp. Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút sự chú ý của cô. Khi cô biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tốt cho sức khỏe, cô hào hứng thốt lên: “Thật tuyệt, đó chính là điều tôi đang tìm kiếm.”

Sau khi học bốn bài công pháp đầu tiên, cô cảm thán nói: “Chà! Tôi cảm thấy rất thoải mái! Tất cả các chỗ đau nhức trên cơ thể tôi đều không còn nữa. Tôi đã bị ốm một thời gian. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời của tôi sau khi luyện các bài công pháp. Tôi cảm thấy như thể mình bây giờ mình có thể chạy luôn được.”

Một học viên cũng hướng dẫn cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và khuyên cô có thể thầm niệm chín chữ chân ngôn khi gặp khó nạn. Cô Portia Harris lặp lại câu chân ngôn theo các học viên và nói: “Tôi sẽ nhớ niệm câu chân ngôn này khi tôi cảm thấy không được tốt.”

Trước khi rời đi, cô nói: “Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn giải thích Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và kiên trì hướng dẫn tôi các bài công pháp. Tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Tôi hy vọng sẽ cùng các bạn luyện các bài công pháp trong tương lai!”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/8/442246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/10/200264.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share