Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston, Texas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 05-05-2022] Ngày 1 tháng 5 năm 2022, các học viên Houston đã tập trung tại công viên Herman để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên cũng kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ chụp ảnh tập thể, cùng nhau luyện các bài công pháp và hướng dẫn những người qua đường quan tâm luyện các bài công pháp.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, truyền ra công chúng lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Môn tu luyện hiện được thực hành ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuốn Chuyển Pháp Luân,cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, các học viên trong trang phục áo phông vàng, quần trắng đã trang trí khu vực bằng các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cùng các bảng trưng bày, hoa sen, và một cổng bóng bay hình vòng cung.

Để kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý, các học viên vừa hợp thập trước ngực vừa đồng thanh nói: “Toàn thể đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Houston, Texax, Hoa Kỳ kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và chụp ảnh tập thể.

83047c698d07abe121ba208ff7c8d087.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

Họ trình diễn các bài công pháp gần Hồ McGovern. Mặt nước gợn sóng cùng thảm cỏ xanh mướt đã tạo nên một khung cảnh luyện công yên bình và tuyệt đẹp.

87209b7eda60fb16803b49082c929c7f.jpg5aeb8a55b90d22710111457b4b933c6c.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp tại Công viên Hernman vào ngày 1 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

409e73e9942bdf8791d851879d3662b0.jpgb019c50b8d66b4addc980d45545a68a0.jpg

Các học viên thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Vinh dự được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Đái chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được ở đây và tham gia sự kiện này. Khi nghĩ tới sự bảo hộ và chăm sóc của Sư tôn, tôi cảm động đến rơi lệ. Con xin cảm tạ Sư tôn.” Bà Đái cho biết bà từng bị bệnh tật dày vò, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã lấy lại được niềm tin.

Bà nói: “Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị thiếu máu, viêm khớp, mất ngủ và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tôi thường cảm thấy chóng mặt, đuối sức và đôi khi còn bị ngất xỉu. Bác sỹ cho biết nồng độ huyết sắc tố của tôi thấp. Những vấn đề không mấy quan trọng cũng khiến tôi phiền lòng và tôi không tài nào ngủ được. Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng.”

“Năm 1998, một đồng nghiệp biết tình trạng của tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi không tin rằng có điều gì đó có thể giúp được tôi, nhưng cô ấy cứ thúc giục tôi hãy thử xem sao. Vậy là tôi đến học Pháp Luân Đại Pháp với suy nghĩ chỉ thử xem sao, nhưng không ngờ rằng các vấn đề sức khỏe của tôi lại dần biến mất! Sau khi bước vào tu luyện, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức lực và không còn chán nản nữa. Tôi đã kể với mẹ về việc mình đã được thụ ích như thế nào nhờ tu luyện, và thế là mẹ tôi cũng bắt đầu tu luyện.”

Bà Đái cho biết: “Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Tôi chỉ có thể ngày càng tu luyện tinh tấn hơn để báo đáp ân Sư!”

“Có được nội tâm an hòa”

Bà Vương cho biết: “Năm 2019, tôi vào trang web của Nhà sách Thiên Thê và thấy các học viên mới cần đọc Pháp và luyện công mỗi ngày. Điều đó khiến tôi hiểu rằng đó mới là tu luyện thực sự. Khi tôi đọc các bài giảng, tôi cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ và tôi đã quyết định chân chính bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thực ra, hồi tôi 13 tuổi, cơn sốt khí công tràn qua Trung Quốc và tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp với một người dì của mình. Khi đó, tôi đã rất ấn tượng với Pháp Luân Đại Pháp.”

“Sau khi bắt đầu tu luyện, cách tôi đối mặt với mọi vấn đề đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó, nếu bị đối xử bất công, tôi liền bị kích động. Sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ngoài việc chăm sóc con, tôi làm hầu hết các công việc nhà. Tôi coi gian khổ như một hình thức tu luyện nên tôi không còn nghĩ mình đang bị đối xử bất công nữa.”

Sức khỏe khôi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Shirley cho biết sức khỏe của bà đã được khôi phục sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Tôi được chẩn đoán mắc nhiều vấn đề về sức khỏe, như bệnh tim, đau thắt ngực, viêm dạ dày nông, loét tá tràng, nhồi máu não và co thắt mạch máu não. Tôi cảm thấy như thể tim mình bị một tảng đá đè nặng. Việc đi lại của tôi cũng rất khó khăn. Tôi thường xuyên phải nhập viện và những căn bệnh này đã hành hạ tôi.”

“Nhưng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, dù bận rộn đến đâu, ngày nào tôi cũng thức dậy luyện công vào 5 giờ sáng. Tôi cũng cố gắng đề cao tâm tính của mình. Dần dần, những vấn đề về sức khỏe đó đã biết mất lúc nào không hay. Cuộc sống của tôi lại trở nên đầy ý nghĩa. Sư phụ từ bi đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới để nhiều người thiện lương có thể được thụ ích cả về sức khỏe và tinh thần.”

Cô Lệ từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ cách đây bốn năm. Cô cho biết: “Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Mẹ tôi đã được thụ ích rất nhiều và bà đã thúc giục tôi và chồng tôi tu luyện. Tôi bị thoát vị đĩa đêm hơn sáu năm và làm việc trong lĩnh vực tài chính ở Trung Quốc, đó là một công việc yêu cầu tôi phải ngồi trong thời gian dài. Tôi từng phải đi khám bác sỹ bởi những cơn đau ở thắt lưng, lưng, và còn phải châm cứu và mát-xa để giảm bớt cơn đau. Tuy nhiên, sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy rất dễ chịu và không còn cần đến những phương pháp điều trị đó nữa. Tôi có thể luyện công một cách dễ dàng. Dần dần, cơn đau đã biến mất lúc nào không hay. Tôi cũng trở nên vị tha và hòa đồng với đồng nghiệp của mình. Việc tu luyện đã mang lại lợi ích cho tôi cả về thể chất lẫn tinh thần.”

“Chân-Thiện-Nhẫn rất có sức mạnh”

Hoạt động của các học viên đã thu hút nhiều người qua đường chụp ảnh và ghi hình sự kiện. Du khách trên những chuyến tàu nhỏ và đông đúc chạy qua công viên đã vẫy tay chào các học viên, một số người thậm chí còn quay phim sự kiện. Nhiều người lắng nghe khi các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người còn bắt chước theo động tác luyện công của các học viên. Trong số họ có bà Brenda, một phụ nữ trung niên người Mỹ.

Sau khi học các bài công pháp theo cô Wendy, bà Brenda nhận xét: “Bầu không khí ở đây thật yên bình. Mọi thứ đều rất hòa ái. Tôi cảm nhận được trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ.”

Bà chỉ tay vào dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” in trên cuốn tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn rất có sức mạnh. Tôi sẽ đến đây (công viên Hernman) để luyện các bài công pháp vào thứ Bảy hàng tuần. Tôi cũng sẽ đọc các bài giảng.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/5/442119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/8/200237.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share