Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đài Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 07-05-2022] Để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, các học viên ở Đài Đông đã tổ chức các hoạt động trong trọn một ngày. Họ luyện các bài công pháp và phát tặng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên bãi cỏ gần địa danh quốc tế thuộc Công viên Seaside, một điểm thu hút khách du lịch ven biển nổi tiếng ở Đài Đông.

aea5df44cc666f22412011566a8760c9.jpg

a4333b949f055b62e3d04883e5f99ddb.jpg

Các học viên ở Đài Đông luyện công tập thể để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

c168f7eb334400b66d47de7e51a1f624.jpg

Các học viên chụp ảnh chung để cung chúc sinh nhật Sư phụ

Địa danh quốc tế ở Công viên Seaside tấp nập khách du lịch vào mỗi cuối tuần. Năm nay, các học viên đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở phía trước địa danh này. Họ phát các ấn phẩm của Tuần báo Minh Huệ và nói với mọi người về môn tu luyện. Nhiều du khách đã dừng lại và trò chuyện với các học viên. Một người đàn ông dừng lại để xem các học viên luyện công, khi anh nghe nói Pháp Luân Đại Pháp đã được tập luyện ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới, anh đã giơ ngón tay cái lên và nói lớn: “Tuyệt quá!”

0f5d0e4048106c960d53793cf421052d.jpg

142e6e51c36243ab16108ca3ca581c44.jpg

Các học viên phát tặng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho du khách

1f50bbd6c9bb53a879247c3bf4f48a9d.jpg

Khi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp đã được tập luyện ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, người đàn ông này đã giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng các học viên

Ông Chu, 86 tuổi, mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai tháng. Ông cho biết ông đã nhận thấy những thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Giờ đây, ông luôn cảm thấy dễ chịu và thư thái. Ông Chu nói rằng môn tu luyện này rất tốt nên ông cần nắm bắt thời gian để học Pháp và tu luyện bản thân thật tốt.

4b1868448df94e86087e0d2a30ddb6e2.jpg

Ông Chu, 86 tuổi, (bên phải) cho biết ông đã trải nghiệm sự thiêng liêng và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp mặc dù mới chỉ tu luyện được hai tháng

Học sinh trung học trở nên tự giác và tự tin

Hai chị em Thiên Từ và Thiên Dung bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với cha mẹ và bà của họ từ khi còn nhỏ. Trong suốt ngần ấy năm, hai chị em đã tham gia hầu hết mọi sự kiện giảng chân tướng. Không chỉ có sức khỏe tốt, hai chị em còn nói rằng Đại Pháp là người thầy tốt nhất về phương diện học tập và các mối quan hệ bạn bè của họ.

420ea3362202d5d810fe3b6d7fe39044.jpg

Thiên Từ, Thiên Dung cùng mẹ và bà của họ tham gia sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Thiên Từ đang học cấp 2 và sắp phải tham gia kỳ thi. Em lo lắng đến mức đôi khi khó ngủ. Mẹ em, cô Quế Phân, nhắc nhở em rằng là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em nên đọc Pháp để tĩnh tâm. Thiên Từ cũng thường xuyên nhẩ:, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Em nói: “Cháu cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh cháu và sự lo lắng của cháu biến mất.”

Cô Quế Phân là một giáo viên cấp hai. Cô cảm thấy vấn đề nghiêm trọng nhất của học sinh hiện nay là chứng nghiện điện thoại di động. Cô nói rằng mạng internet không chỉ kiểm soát người lớn mà cả trẻ em. Học sinh cấp 2 thường lên mạng chơi game, xem phim, kết bạn hoặc chửi rủa người khác một cách ác ý. Điều này dẫn đến các mối quan hệ bị méo mó và trở nên căng thẳng. Một số em thậm chí còn dùng đến cách ăn cắp hoặc nói dối để nâng cấp điện thoại di động và phụ kiện. Nhiều bậc phụ huynh rất lo lắng về vấn đề này.

Dưới sự chỉ dẫn của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, Thiên Từ và Thiên Dung không bao giờ dùng điện thoại thông minh. Thay vào đó, cả hai chị em đều sử dụng điện thoại di động cũ của cha mẹ những lúc cần chúng cho việc học hành hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng. Hai chị em đều học lớp mỹ thuật, hàng ngày hai em bận học và vẽ tranh, và dành nhiều thời gian cho việc học Pháp.

Cô Quế Phân chia sẻ rằng các con của cô không chỉ dĩ Pháp vi sư mà vợ chồng cô còn giáo dục con cái của họ dựa trên các Pháp lý. Họ không đánh mắng các con mà họ cho các con xem các bài chia sẻ tâm đắc thể hội trên trang web Minghui.org và thảo luận về chúng. Hai con cô biết rằng khi một người làm một việc tốt hay việc xấu, mọi con mắt trong vũ trụ đều đang theo dõi. Hai chị em đặt ra yêu cầu cho bản thân là phải tôn trọng các bạn trong lớp và không sử dụng ngôn từ tục tĩu. Họ cũng không trải qua “giai đoạn nổi loạn ở tuổi vị thành niên”.

Khi Thiên Dung bị bạn cùng lớp chế giễu và bị người bạn thân nhất phản bội, cô Quế Phân đã giải thích cho con gái, “Khi người khác đối xử tệ với con, điều này có thể là do con mắc nợ họ trong một kiếp sống trước đây. Đó cũng có thể là một khảo nghiệm tâm tính của con, vì vậy con đừng bận tâm”.

Sau khi hiểu ra vấn đề dựa trên Pháp, Thiên Dung quyết định rằng bất kể người khác có chế nhạo em như thế nào, em vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với họ. Em cũng không còn cố bắt bẻ hay chỉ trích người khác nữa. Thay vào đó, em chỉ tập trung vào những việc mà em nên làm. Cuối cùng, kết quả học tập của em ngày càng tốt hơn.

Cô Quế Phân rất vui vì cả gia đình cô cùng tu luyện và cảm thấy Đại Pháp là một dòng suối thanh tịnh trong thời điểm khó khăn này. Các con của cô có thể tự kỷ luật và tràn đầy tự tin. Hai chị em đều hiểu rằng học tập tốt là trách nhiệm của một học sinh, và cố gắng hết sức để chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, điều đó quan trọng hơn cả việc đạt được kết quả tốt.

Có được cuộc sống mới

“Trước khi tôi tìm thấy Đại Pháp, tôi đã tìm kiếm một hướng đi trong cuộc đời mình. Tôi nghĩ trong tâm rằng sẽ rất tốt nếu có một môn tập luyện vừa có thể tu dưỡng tâm tính, vừa có thể tăng cường thể chất của tôi”, cô Mỹ Hà chia sẻ.

cf8c18e75d2a27e9508e300a4af43f9e.jpg

Cô Mỹ Hà (bên phải) cùng anh trai và chị dâu của cô cảm ơn sự từ bi khổ độ của Sư phụ

Suy nghĩ chân thành của cô Mỹ Hà dường như đã được lắng nghe khi anh trai và chị dâu sống ở Đài Đông của cô tặng cô một cuốn sách. “Chị dâu của tôi đã đưa cho tôi một cuốn sách trong bộ sưu tập sách Minh Huệ, có tên Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại: Khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và danh sách tất cả các điểm luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Tôi đọc những câu chuyện tu luyện trong sách và cảm thấy môn này thực sự thần kỳ. Tôi bèn quyết định tu luyện. Tôi đã tìm được điểm luyện công ở Bình Đông, nơi gần nhà tôi nhất ”.

Ngay sau đó, cô Mỹ Hà cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, “Các khớp ngón tay của tôi đỏ và sưng lên. Tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi bị viêm đa khớp dạng thấp. Sau đó, tôi tìm đến một bác sỹ Trung Y và hỏi ông ấy rằng liệu tôi có thể phục hồi bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được không. Vị bác sỹ ấy nói được. Nhờ sự giúp đỡ và khích lệ của các học viên, tôi bắt đầu luyện công cùng họ.”

Ngoài việc luyện công, cô Mỹ Hà còn tham gia Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Cô cũng nghe các bài giảng của Sư phụ và đọc Pháp. Cô nói: “Tôi dần dần hiểu được sự quý giá của Đại Pháp và hiểu ra một số Pháp lý. Tôi hiểu rằng một người cần phải chịu đựng gian khổ để tiêu trừ nghiệp lực. Tôi cũng hiểu rằng bệnh tật và đau đớn là do tôi đã tạo nghiệp trong những kiếp trước”.

Cô Mỹ Hà cho biết cơn đau trở nên dữ dội hơn và đặc biệt đau khi cô nuốt thức ăn hoặc uống nước. Tuy nhiên, khi cô luyện công, cô cảm thấy được bao bọc bởi một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ. Cô chia sẻ: “Khi tôi luyện công và nghe giọng nói của Sư phụ, tôi cảm thấy thật từ bi và ấm áp. Khẩu lệnh “hoãn, mạn, viên” của Sư phụ khiến tôi cảm thấy dường như Ngài biết tôi đang rất đau và yêu cầu tôi luyện chậm lại. Điều này càng giúp tôi tự tin hơn”.

Sau khi kiên trì tu luyện một thời gian, cơ thể của cô Mỹ Hà dần được cải thiện. Lúc này, cô gặp khảo nghiệm về tâm tính: “Tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Nhưng tôi biết mình nên đối mặt với điều đó ra sao. Tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình một cách bình thản. Chồng tôi đã chân thành chúc tôi tu luyện tốt, và tôi cảm ơn anh ấy đã động viên. Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau”.

Trải qua những sự việc khó quên này, cô Mỹ Hà cảm thấy cô thật may mắn khi có được sự chỉ dẫn từ Đại Pháp, và Đại Pháp đã ban cho cô một cuộc sống mới: “Đắc Pháp là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Tôi nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối và do đó có hy vọng trong cuộc sống. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình hiện giờ rất hạnh phúc. Miễn là tôi hành xử dựa trên Pháp của Sư phụ, thì ‘khó khăn’ thực sự có thể trở thành ‘niềm vui’. Tôi cũng đã trải nghiệm sự tuyệt vời của việc đề cao tâm tính”.

Với lòng đầy biết ơn, cô Mỹ Hà nói: “Con xin tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi khổ độ của Ngài. Đệ tử rất vinh dự khi đắc được Đại Pháp. Con sẽ trân trọng cơ duyên hiếm có trong kiếp này để bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình. Con sẽ lan tỏa vẻ đẹp của Đại Pháp tới nhiều người hơn nữa”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/7/442167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/10/200270.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share