[MINH HUỆ 22-4-2007] Ngày 20 tháng ba 2007, học viên Pháp Luân Đại Pháp Ông Zhang Weijie từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, bị Phòng 610 bắt đi. Tin tức của ông cho đến ngày giờ này là không được rõ. Phòng 610 quận Jiang’an từ chối trả lời gia đình Ô. Zhang nơi nào ông ấy bị giam. Trong một thời gian hai tuần lễ, thân nhân của ông Zhang đi đến một trung tâm tẩy não tại thành phố Vũ Hán và hỏi tin tức về ông Zhang, nhưng họ vẫn không tìm thấy.

Li Yingjie, Giám đốc Phòng 610 tại quận Jiang’an, lúc đầu nói: “Zhang ở trong một lớp tẩy não.” Nhưng sau này, ông ta chối những điều đã nói. Gia đình ông Zhang nói rằng các viên chức trong Phòng 610 đã nói dối và họ chuẩn bị kiện Deng Bin, giám đốc của Phòng 610 tại thành phố Vũ Hán, và Li Yingjie, giám đốc của Phòng 610 tại Quận Jiang’an.

Con gái ông Zhang, mà đang đi học tại Phần lan, cũng yêu cầu chính phủ Phần Lan giúp đỡ cứu cha cô.

Phòng 610 của thành phố Vũ Hán không từ một cố gắng nào để bức hại Pháp Luân Công. Nó đã lập lên những văn phòng phụ ở tất cả các quận tại thành phố Vũ Hán và một số trại tẩy não để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Các trung tâm này kể cả Trung tâm tẩy não Tangsunhu tại thành phố Vũ Hán, Trại tẩy não Chenjiaji tại quận Jiang’an, Trại tẩy não Etouwan tại quận Qiaokou, và Trại tẩy não Erdaopeng tại quận Jianghan. Tất cả các trung tâm tẩy não này dùng nhiều cách tra tấn trên học viên Pháp Luân Công và đã thực hành nhiều tội ác ghê gớm.


Trại tẩy não Chenjiaji tại quận Jiang’an


Trại tẩy não Erdaopeng tại quận Jianghan


Trại tẩy não Etouwan tại quận Qiaokou


Trại tẩy não Etouwan tại quận Qiaokou

Ngày 21 tháng tư 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/22/153256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/25/84896.html

Đăng ngày 02-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share