Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2021] Trước khi đắc Pháp, tôi mắc nhiều căn bệnh mãn tính, trong đó có viêm khớp ở hai chân, viêm dạ dày, và mất ngủ. Đặc biệt là tôi thường mắc cảm mạo quanh năm, mỗi lần lại mất từ một tuần đến nửa tháng mới khỏi. Hiếm có ngày nào mà cơ thể tôi không bị bệnh tật dày vò hoặc không đau nhức. Năm 1991, tôi bắt đầu tập một vài môn khí công nhưng sức khoẻ không mấy cải thiện.

Tháng 6 năm 1996, một người họ hàng đã giới thiệu và động viên tôi học luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Mặc dù các động tác mà tôi được học lúc đó vẫn chưa chuẩn xác lắm, nhưng chỉ một tháng sau, tôi đã không còn bị mắc cảm mạo nữa.

Đến tháng 11 năm 1996, vài học viên Pháp Luân Công đã đến thôn chúng tôi và mở băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý cho chúng tôi xem. Đồng thời, họ cũng chỉnh lại các động tác luyện công cho chúng tôi và tặng chúng tôi cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Họ chỉ định tôi làm phụ đạo viên, còn dặn dò tôi phụ trách tổ chức buổi học Pháp và luyện công cho các học viên trong khu vực.

Nói ra thật thần kỳ! Chỉ vài tháng ngắn ngủi, mọi căn bệnh mãn tính của tôi đã khỏi mà không cần dùng thuốc, sức khoẻ đã hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa, tôi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, tu luyện lên cao tầng, thậm chí mang lại lợi ích thể chất và tinh thần cho người tu. Quá đỗi vui mừng, tôi hạ quyết tâm sẽ tu luyện đến viên mãn!

Lợi ích sức khỏe từ Pháp Luân Công

Vì Pháp Luân Công thực sự có thể giúp người ta cải thiện sức khoẻ và tinh thần nên ngày càng có nhiều người đến học các bài công pháp. Học viên ở điểm luyện công của thôn tôi đã tăng lên, từ chưa đến 10 người vào năm 1996 cho đến khoảng 50-60 người vào năm 1997.

Trường năng lượng của Đại Pháp mang đến cho các học viên sự thiện lương và biết suy nghĩ cho người khác. Trong nhóm học viên chúng tôi chưa bao giờ có chuyện đánh lộn hay mâu thuẫn bất đồng. Kỳ thực, sau khi bước vào tu luyện, ba vị học viên đã có thể hoá giải mâu thuẫn lâu năm với người nhà, khôi phục sự hoà thuận, đầm ấm cho gia đình của họ.

Không lâu sau, chúng tôi tham gia các hoạt động để hồng dương Pháp Luân Đại Pháp đến các thôn làng và thị trấn xung quanh. Một hôm, chúng tôi nghe nói một vị phó chủ tịch đã nghỉ hưu của một thị trấn nọ được chẩn đoán bị u não kép. Bác sỹ khuyên ông ấy đến bệnh viện lớn hơn ở thành phố Trịnh Châu để làm phẫu thuật. Người nhà của ông đã làm theo lời khuyên của chúng tôi, cho ông ấy nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ trên xe hơi trong suốt chuyến đi đến Trịnh Châu.

Tại bệnh viện, bác sỹ tiến hành chụp scan não của ông ấy thì phát hiện các khối u đã biến mất. Người thân và bạn bè của vị cựu phó chủ tịch đều cảm thấy vô cùng khó tin, cảm thấy điều này vô cùng thần kỳ, và cũng lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Khỏi bệnh gù lưng

Một bà cụ 90 tuổi đã bị gù lưng suốt mấy chục năm, lưng của bà đã cong đến 90 độ. Bà cụ biết đến Pháp Luân Công và bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Khi nghe đến Bài giảng thứ bảy, bà cụ thấy mình có thể duỗi thẳng lưng và đứng bình thường trở lại. Những người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên. Một vài người chứng kiến sự việc đã ngay lập tức chạy đi báo tin cho người con gái 70 tuổi của bà cụ khi đó đang bận cuốc đất ngoài đồng. Người con gái của bà cụ bán tín bán nghi vội vàng về nhà bà cụ xem thế nào, và quả thực trông thấy lưng bà thẳng tắp như người bình thường. Con gái bà cụ vô cùng cảm kích và không lâu sau cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Trong giai đoạn này, nhiều người đã trải nghiệm hoặc chứng kiến những kỳ tích về sức khỏe trong khi tu luyện Pháp Luân Công. Vì ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện nên vào mỗi buổi sáng ở thôn nào [ở địa phương] cũng đều có thể nghe thấy tiếng nhạc luyện công của Pháp Luân Công và có thể nhìn thấy các học viên vào mỗi buổi sáng.

Vào tháng 11 năm 1998, chúng tôi tổ chức hội giao lưu tâm đắc Pháp Luân Đại Pháp quy mô lớn lần đầu tiên với hơn 4.000 người đến tham gia. Hội giao lưu dự kiến 9 giờ mới chính thức bắt đầu, nhưng rất nhiều học viên đã đến từ rất sớm.

Ngay khi vừa qua 8 giờ sáng, đột nhiên có người hô lên: “Mọi người mau ra xem này. Pháp thân của Sư phụ xuất hiện ở phía trên Mặt trời“. Mọi người nhìn thấy nhiều cảnh tượng khác nhau. Một số nói nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ làm đại thủ ấn, trong khi những người khác thì thấy một Pháp Luân khổng lồ xoay chuyển bao phủ Mặt trời. Những người khác thì thấy một quầng sáng màu vàng kim chuyển động xung quanh Mặt trời.

Ngay trước khi Pháp hội bắt đầu, những người tham dự đang ở trong hội trường đều vô cùng phấn khích: “Nhìn kìa, có rất nhiều Pháp Luân!” Mọi người nhìn thấy vô số Pháp Luân với nhiều kích thước khác nhau đang xoay chuyển, rơi xuống phủ đầy hội trường giống như hoa tuyết. Cảnh tượng này kéo dài trong suốt thời gian diễn ra Pháp hội. Sau này nghe nói cảnh tượng lúc đó rõ ràng đến mức những cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào trong những người tham dự cũng nhìn thấy.

Các bạn đồng tu, chúng ta thật vinh hạnh khi được Sư phụ cứu độ trong thời mạt Pháp, mạt kiếp này. Tôi hy vọng mọi người sẽ nắm bắt cơ duyên vạn cổ này để tu luyện cho tốt, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa và viên mãn theo Sư phụ trở về.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mmh/articles/2022/1/7/436522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/10/199130.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share