Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 04-05-2022] Ngày càng có nhiều người biết đến lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm, vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp, các học viên ở Nhật Bản bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí đã hồng truyền Đại Pháp ra toàn thế giới. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, họ hồi tưởng lại quá trình đắc Pháp bước vào tu luyện và đề cao bản thân trong những năm qua.

Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, lần đầu tiên truyền xuất ra môn tu luyện này vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong các bài giảng đã hướng mọi người đến các tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Pháp Luân Đại Pháp được mọi người ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới hoan nghênh, và đã nhận được hơn 5.000 biểu chương, nghị quyết và thư ủng hộ. Ngày 13 tháng 5 đã được nhiều quốc gia công nhận là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

9695c8a2ec3c92f0fefb3ad42dc50fe9.jpg

Các học viên ở Nhật Bản tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 23 tháng 4

Vui mừng khi nhận ra khuyết điểm

f507a54af444942f68431f3236a1792b.jpg

Bé Yamakawa Akari

Cô bé Yamakawa Akari, mười tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Hai năm trước, cô bé xem qua một tập sách nhỏ về Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn và nhìn thấy vầng hào quang bao quanh một học viên bị cảnh sát tra tấn. Em biết đó là Sư phụ đang bảo vệ người học viên, và rất cảm động. Em quyết định tìm hiểu thêm về môn tu luyện và tuân theo nguyên lý tu luyện trong mọi việc.

“Ngày trước, cháu hay khó chịu khi chơi với em họ, cậu ấy đã nói hỗn với cháu. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cháu hiểu ý nghĩa của việc không nổi nóng. Cháu đã học cách kiểm soát bản thân khi đối xử với em họ hay bạn bè ở trường vì cháu không muốn mất đức. Cháu đã có thể xử lý khó khăn một cách bình tĩnh. Khi bị bố mẹ kỷ luật, cháu thường cáu giận hay cãi lại. Bây giờ, cháu đã biết nhìn lại bản thân, và cố gắng tìm ra những gì cháu đã làm sai. Việc nhận ra những khuyết điểm của mình khiến cháu rất vui. Bây giờ cháu có thể làm tốt theo hướng dẫn của bố mẹ.“

“Khi cháu nổi mề đay, đau đầu hay gặp mâu thuẫn, cháu biết Sư phụ đã an bài những khổ nạn này để giúp cháu đề cao. Ngài đã gánh chịu rất nhiều nghiệp cho cháu, và ban cho cháu rất nhiều thứ để cháu có thể đạt được viên mãn.”

Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu

8bfc1e2577473d7c0c725da6de89777a.jpg

Ông Mukonshi

Lần đầu tiên ông Mukonshi xem Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở Nhật Bản là năm 2007. Những câu chuyện trong đó khiến ông xúc động đến mức ông đã quyết định học Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi bắt đầu tu luyện, mỗi khi bị cảm, đau đầu, ông sẽ uống thuốc. Từ khi tu luyện, mặc dù ông không phải uống viên thuốc nào, nhưng cơn đau đầu của ông đã nhanh chóng biến mất. Ông cũng từng bị dị ứng phấn hoa. Ông không thể nhớ các triệu chứng của mình biến mất hoàn toàn từ lúc nào.

“Phật ân của Sư phụ sẽ mãi khắc sâu trong tâm tôi, và tôi sẽ đề cao trong tu luyện.”

Ông Nakamura đã đọc bài báo về Pháp Luân Đại Pháp trên Thời báo The Epoch Times vào năm 2017. Ông có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy các chữ “Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Trung. Ông tìm các sách của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc các bài giảng mỗi ngày hai giờ đồng hồ.

Vì từng có nhiều bệnh nên ông không hay đi lại. Thông qua tu luyện, ông không chỉ trở nên khỏe mạnh mà còn có thể xử lý các vấn đề của mình và cải thiện mối quan hệ với mọi người xung quanh.

“Con xin tạ ơn Sư phụ đã chăm sóc và dẫn dắt con thông qua các bài giảng. Con sẽ tu luyện tinh tấn.”

5cd15779b62b4b6b1b7663610ca071d4.jpg

Bà Emi Hagino

Năm 2007, bà Emi Hagino 60 tuổi, đột nhiên bị đau lưng, cơn đau khiến bà như chết đi sống lại. Chị gái của bà, bà Sato Machiko đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Bà Hagino cho biết: “Tôi đã đến Tokyo để học các bài công pháp. Ba tháng sau, cơn đau lưng biến mất. Đúng là thần kỳ. Sau một thời gian tu luyện cùng các học viên Trung Quốc, tôi cảm thấy đã hồi phục. Giữa các học viên Trung Quốc và Nhật Bản không có sự khác biệt nào — chúng tôi đều là đệ tử của Sư phụ. Nửa cuối đời được gặp Pháp Luân Đại Pháp — tôi cảm thấy thật may mắn. Tôi sẽ bước đi trên con đường tu luyện thật tốt, và cảm ân Sư phụ đã chỉ dạy.”

a6dc453e66e63f3b78acb05a6091fee5.jpg

Bà Machiko Sato

Bà Machiko Sato cho biết: “Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Lần đó, tôi đến chỗ một bác sỹ Trung y khám vì bị đau lưng. Ông ấy đã khuyên tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi học các bài công pháp, tôi đã có thể thiền trong một giờ. Mặc dù chân tôi bị đau khi ngồi thế song bàn, nhưng luyện công xong, bỏ chân xuống, tôi liền đi lại thoải mái. Cơn đau lưng và các vấn đề về chân của tôi đã biến mất. Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.”

207f4964e71b43d1ba38fa72e3aefe27.jpg

Bà Yumiko Kodera

Năm 2003, khi ở thành phố New York, bà Yumiko Kodera được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Kodera cho biết: “Cứ đến mùa xuân là tôi bị viêm phế quản, ho không dứt được. Tôi còn bị trầm cảm, lúc nào cũng thấy lạnh. Sức khỏe yếu như thế, mà từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi muốn làm theo những lời dạy của Sư phụ, và trở thành một người tốt hơn từ trong tâm. Nếu không có sự an bài từ bi của Sư phụ, tôi có lẽ đã không kiên trì tu luyện. Con xin cảm tạ Sư phụ.“

cf6362674e11a7f2ea14e9d667a1bebc.jpg

Bà Megumi Komuku

Bà Megumi Komuku cho biết bà thường cáu kỉnh, lo âu, ích kỷ và thường cãi nhau với người khác. Bà Komuku chia sẻ: “Một học viên mà tôi biết đã mở một điểm luyện công vào tháng 6 năm 2007 và dạy tôi các bài công pháp. Từ khi tu luyện, tôi đã hòa hợp hơn với chồng; giờ đây, gia đình tôi đã êm ấm. Nhờ sự chỉ dạy của Sư phụ, tôi đã có thể kiên định tu luyện.”

Như được tái sinh

3e51718c5df1caa256822442a42854c4.jpg

Bà Asako Tanimoto

Bà Asako Tanimoto cho biết: “Một cuốn sách tôi đọc năm 2004 có đoạn: ‘Hãy cố gắng học một môn khí công không liên quan đến tôn giáo hay chính trị.’ Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trong hộp thư nhà mình. Bạn biết tôi ngạc nhiên đến thế nào không! Sau khi đọc các cuốn sách Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công, tôi tin tất cả những gì Sư phụ giảng là đúng đắn, và đây là điều tôi đang tìm kiếm. Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp.“

“Tôi đã phải chịu đựng những cơn đau đầu và đau bụng dữ dội 49 năm ròng, tôi cũng dễ bị hoảng loạn. Có lần, tôi bị ngất xỉu vì một cơn hoảng loạn. Từ khi tôi tu luyện, không một triệu chứng nào như thế tái phát nữa. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, khi tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, lòng bàn tay của tôi phát đỏ và ngứa, như bị bỏng vậy. Sau đó, cơn hoảng loạn của tôi biến mất. Như thể tôi được tái sinh vậy!”

“Con xin cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền môn tu luyện ra toàn thế giới, con biết ơn vì đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Con sẽ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đối xử tốt với mọi người.“

1aaa0bcee14843983512bc2bced79b85.jpg

Cô Dương Thu Hằng

Cô Dương Thu Hằng từ Việt Nam sang Nhật Bản. Cô bắt đầu tu luyện vào năm 2020. Cô cho biết: “Khi xem các video bài công pháp trên mạng xã hội, tôi lập tức bị Đại Pháp thu hút. Tôi đã học các bài công pháp qua các video. Từ nhỏ, tôi đã ốm yếu. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi không còn nghĩ đến việc dùng thuốc nữa. Bởi từ khi nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi không còn bị ốm nữa. Mắt của tôi cũng khỏi rồi.”

Với đôi mắt ngấn lệ, cô tiếp tục: “Tôi gặt hái được rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện. Các mối quan hệ cá nhân của tôi đã được cải thiện. Khi tôi gặp điều không hay, nghe các bài giảng của Sư phụ luôn mang lại cho tôi nguồn năng lượng tích cực. Tôi muốn trở thành một người tốt chân chính. Con xin cảm tạ Sư phụ. Con sẽ kiên định tu luyện.“

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/4/442045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/5/200192.html

Đăng ngày 08-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share