Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2022] Năm nay, Minh Huệ đăng Thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2022 từ rất sớm để chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị, viết bài, và hoàn thiện, nhưng tôi thấy chung quanh rất nhiều đồng tu không có động tĩnh gì, có người căn bản không hề có ý định viết bài.

Có người cảm thấy bản thân tu luyện không tốt, không có gì để viết, có người bị cản trở bởi quan niệm cho rằng mình hành văn không tốt, không biết viết như thế nào. Tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ của mình về điều này.

Ngày 13 tháng 5 năm nay là tròn 30 năm ngày Đại Pháp hồng truyền, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Dù là trên thiên thượng hay ở nhân gian, đây đều là một ngày thù thắng đáng chúc mừng. Bởi vì Sư phụ hồng truyền Đại Pháp thì các sinh mệnh trong vũ trụ cũ mới có cơ hội đắc cứu và bước sang vũ trụ mới. Tôi tu trong trạng thái đóng kín, nhưng tôi nghĩ những đồng tu khai thiên mục sẽ chứng kiến ngày hôm đó, khắp trời là Thần Phật vui mừng hân hoan, thù thắng, trang nghiêm, chính là ngày đại lễ long trọng nhất của toàn vũ trụ.

Tu luyện là thần thánh và vô cùng trân quý

Cựu vũ trụ đã bại hoại đến mức độ này, đối với Sư phụ, việc tiêu hủy rồi tái tạo lại mới có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều, một niệm là thành. Nhưng Sư phụ từ bi muốn cứu độ vô lượng vô kể Thần Phật cùng chúng sinh, từ hoành quan đến vi quan. Thay vì hủy đi vũ trụ cũ, Sư phụ muốn canh tân chúng ta và đưa chúng ta sang vũ trụ mới. Với Phật ân hạo đãng, Sư phụ đã mang theo Đại Pháp vũ trụ, từ cảnh giới tối cao của vũ trụ tầng tầng hạ thế, cùng chúng sinh kết duyên, xuống đến thế gian thập ác này truyền Pháp, vì để cứu độ chúng ta mà từng phải đi xin ăn và chịu vô số khổ nạn trong người thường.

Chúng ta từ thời khắc ký kết thệ ước cùng Sư phụ xuống thế gian con người, đã được Sư phụ đời đời kiếp kiếp coi sóc, tẩy tịnh nghiệp lực để không bị trở ngại khi kết duyên với Đại Pháp và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong kiếp này.

Sư phụ giảng:

“Nếu chẳng vì chư vị mà gánh nhận hết thảy [những điều trong] lịch sử, thì chư vị hoàn toàn không có cách nào tu luyện được; nếu chẳng vì chúng sinh nơi vũ trụ mà gánh nhận hết thảy, thì họ sẽ tuân theo lịch sử quá khứ mà giải thể; nếu chẳng vì con người thế gian mà gánh chịu hết thảy, thì họ sẽ không thể có cơ hội [tồn] tại trên thế gian hôm nay.” (“Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, Tinh tấn Yếu chỉ II)

Khi chúng ta gặp khổ nạn những lúc vượt quan mà cầu Sư phụ gia trì, Sư phụ thấy chúng ta vẫn còn chính niệm, còn có thể nghĩ tới Sư phụ, nghĩ tới Pháp, bèn thụ nhận nghiệp lực giúp chúng ta. Khi tâm tính chúng ta đạt yêu cầu, Sư phụ sẽ khích lệ chúng ta và gánh chịu phần lớn khổ nạn cho chúng ta, chỉ để lại một ít để chúng ta tự mình vượt qua.

Sư phụ cũng từng giảng cho chúng ta rằng để giúp một học viên có triệu chứng nghẽn mạch máu não, Sư phụ đã “gánh chịu cái nạn này cho anh ta”, khi đó Sư phụ “đã bị trút cho [uống] một bát thuốc độc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Tôi nhớ có một bài chia sẻ, đồng tu viết rằng anh đã nhìn thấy rất nhiều vết thương rỉ máu trên lưng của Sư phụ khi Ngài gánh chịu khổ nạn cho đệ tử. Nghĩ xem, cả thế giới có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp, mỗi đệ tử có bao nhiêu quan nạn, phải hoàn trả bao nhiêu nghiệp, vậy Sư phụ phải gánh chịu biết bao nhiêu?

Sư phụ cam tâm tình nguyện vì chúng ta mà phó xuất, nào có điều kiện gì cho chúng ta, nào có lời oán trách hay yêu cầu chúng ta báo đáp gì? Sư phụ chỉ cần chúng ta có một cái tâm, tâm kiên định, thuần tịnh, vô tư. Sư phụ vì tương lai của vũ trụ, vì để chúng ta trở về vị trí nguyên lai của mình, vì cứu vãn vô lượng Thần Phật cùng chúng sinh khắp trời, mà hao tận hết thảy!

Báo đáp Sư phụ bằng những bài viết chất lượng để chứng thực Pháp

Sư phụ giảng:

“Khi tôi nghe hoặc xem học viên nói về tâm đắc thể hội tôi thấy yên lòng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Lần kêu gọi gửi bài này là hướng về chúng sinh, cũng là cơ hội để thế nhân thấy được vẻ đẹp và sự vĩ đại của Đại Pháp, là cơ hội trợ Sư chính Pháp, cũng là thể hiện một bước quan trọng trong tiến trình chính Pháp. Thông qua các bài chia sẻ của chúng ta, có thể khiến nhiều chúng sinh minh bạch chân tướng, từ đó khiến họ bước vào tu luyện Đại Pháp. Vậy lời kêu gọi lần này chẳng phải quan trọng lắm sao?

Mỗi khi Chính Pháp bước sang một giai đoạn mới, Sư phụ cần làm rất nhiều việc để mở ra hoàn cảnh thuận lợi. Đối với chúng ta, tôi tin rằng viết bài chia sẻ là một bước trong quá trình đó, tầm quan trọng của nó vượt xa những gì chúng ta có thể thấy được, chứ không đơn giản là để chúc mừng, hồi báo tới Sư phụ.

Tôi cũng tin rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta những Pháp khí mà chúng ta cần để viết bài chia sẻ. Khi các đồng tu lấy lý do “không biết viết như thế nào” để né tránh việc viết bài, chẳng phải chính là họ cũng đang từ chối cơ hội tu luyện sao? Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng “mình tu luyện không tốt và không có gì để viết” hay “sẽ có các đồng tu khác viết bài nên mình không cần viết nữa.”

Kỳ thực, khi chúng ta tĩnh tâm lại để nghĩ về những gì cần viết, cũng chính là đang hướng nội và đề cao. Chúng ta là người được hưởng lợi đầu tiên. Như tôi, từ thuở đi học, tôi chưa bao giờ viết tốt. Nhưng tôi nhận ra rằng đó không phải là cái cớ để tôi không thử đặt bút viết. Khi tôi đang viết bài, vượt qua tâm lo sợ không viết được tốt, thì cũng là quá trình tôi đề cao bản thân.

Bài viết không nhất thiết phải viết về điều gì oanh liệt; chúng ta có thể chọn viết từ các góc độ khác nhau để thấy được chúng ta đã được thụ ích như thế nào từ Đại Pháp. Đôi khi chỉ là những điều nhỏ thôi nhưng nếu chúng ta viết bằng tâm chân thành, ngôn ngữ đơn giản và trong sáng lại có thể khiến thế nhân cảm động hơn cả.

Tôi tin rằng khi chúng ta viết bài, Sư phụ sẽ cấp trí huệ cho chúng ta và giúp chúng ta hình thành mạch văn cho bài viết. Ở không gian khác, điều đó có thể biểu hiện vô cùng oanh liệt và thù thắng. Các bài viết của các đệ tử, khi hợp lại, có thể sẽ trở thành một Pháp khí vô cùng lớn, có thể thanh trừ tà ác ở các không gian khác. Sẽ là một cảnh tượng tráng lệ biết bao! Tôi nghĩ ngay cả Thần nơi thiên thượng cũng sẽ tán thán không ngớt.

Các đồng tu, chúng ta hãy trân quý thời khắc ngắn ngủi mà vĩ đại này để trợ Sư chính Pháp. Chúng ta hãy cầm bút lên, phá trừ nhân tâm, chứng thực Đại Pháp, và triển hiện thời khắc thịnh thế hồng truyền Đại Pháp.

Trên đây là thể ngội ở tầng thứ tu luyện hữu hạn của bản thân. Các đồng tu vui lòng chỉ ra nếu có bất cứ điều gì không thích hợp.

[Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/23/440372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/25/199667.html

Đăng ngày 28-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share