Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2022] Tôi năm nay 61 tuổi và mới bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn một năm. Sư phụ đã cứu tôi khi tôi đang ở bên bờ vực của cái chết và ban cho tôi một sinh mạng mới. Dù chỉ mới hơn một năm ngắn ngủi, nhưng tôi biết đây không phải là một công pháp bình thường, mà là thiên Pháp. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được trở thành đệ tử của Sư phụ vào thời khắc cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp này. Bản thân tôi cũng đã thể nghiệm được sự siêu thường và vĩ đại của Phật Pháp. Tôi không thể kìm nén được sự vui sướng và muốn viết [ra những lời này] để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu về sự thần kỳ của Đại Pháp đã triển hiện trong cuộc sống của tôi như thế nào.

Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không cảm thấy đau đớn sau cuộc phẫu thuật

Tôi đã trải qua một cơn đau dữ dội vào tháng 11 năm 2019 và đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ và u tuyến ức ở ngực. Sau khi biết căn bệnh của mình nghiêm trọng như thế nào, tôi đã rất suy sụp, đứng ngồi không yên, nội tâm vô cùng đau khổ và bi ai. Bác sỹ đề nghị tôi làm phẫu thuật cắt bỏ u tuyến ức càng sớm càng tốt để tránh phát sinh bệnh biến về sau. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và căng thẳng!

Chị gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sau khi biết về tình trạng của tôi, chị đã đến thăm tôi và mang theo băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cùng đầu đĩa DVD của chị ấy. Chị nói: “Cứ bình tĩnh, em sẽ sớm khỏe lại thôi. Chị em mình cùng nhau học Pháp nhé, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu em”. Chị ấy cũng bảo tôi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi luôn tin rằng Đại Pháp là tốt, vì vậy tôi đã bắt đầu làm theo những gì chị ấy bảo mà không chút do dự.

Sau đó vào ngày tôi làm phẫu thuật, vài người thân và bạn bè của tôi đã đến đợi ở sảnh, chị đã nói mọi người hãy niệm chín chữ chân ngôn, Sư phụ sẽ giúp tôi và mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. [Quả thực] ca phẫu thuật diễn ra nhanh hơn dự kiến rất nhiều và rất thành công.

Phẫu thuật xong tôi được đưa đến khu chăm sóc tích cực (ICU). Sau khi thuốc mê hết tác dụng vào khoảng nửa đêm, đầu óc tôi mơ mơ màng màng. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một nhóm người xuất hiện trên bức tường đối diện, và khi nhìn kỹ hơn, thì hóa ra họ đều là những vị Phật. Phía trước là một vị đại Phật mặc áo cà sa màu vàng với mái tóc xoăn đang ngồi trong tư thế kiết già, bàn tay đơn thủ lập chưởng và hướng về phía tôi. Tôi đã vô cùng mừng rỡ. Những vị Phật ấy là ai? Có phải các ngài đã đến để bảo hộ tôi không?

Sau nửa đêm, các vị Phật lại xuất hiện một lần nữa khi tôi đang niệm chín chữ chân ngôn. Lúc này tôi hiểu rằng đó là Sư phụ đang bảo hộ và gia trì cho tôi, cũng như điều chỉnh thân thể tôi. Vì vậy, tôi hoàn toàn không cảm thấy đau ở vết thương của mình, trong khi những người cùng phòng bệnh với tôi phải sử dụng máy bơm giảm đau trong quá trình phẫu thuật và vẫn cảm thấy đau đớn đến mức bật khóc và la hét. Tôi đã không sử dụng bất kỳ cái bơm nào và đêm hôm đó tôi cũng không có cảm giác đau nhức.

Sáng hôm sau bác sỹ kiểm tra cho tôi rồi nói tình trạng của tôi rất tốt, sau đó chuyển tôi đến phòng bệnh bình thường. Khi chị gái tôi biết về điều đó, chị ấy nói: “Sư phụ đã quản em rồi. Em đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, căn cơ của em rất tốt! Đừng bỏ lỡ cơ duyên này, khi về nhà em hãy bắt đầu tu luyện nhé!“ Tôi đã đồng ý.

Tôi xuất viện vào ngày thứ năm. Khi y tá lấy ra những chiếc ống dày được cắm vào cơ thể tôi trong quá trình phẫu thuật, tôi không cảm thấy đau đớn gì, trong khi các bệnh nhân khác thì đều hét lên khi chúng được lấy ra. Chị gái tôi nói rằng Sư phụ đã thay tôi chịu đựng nỗi đau này. Tôi đã hạ quyết tâm tu luyện Đại Pháp.

Đại Pháp triển hiện Pháp lực khiến người ta cảm động rơi lệ

Sau khi tôi về nhà, chị gái mang cho tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) và đĩa DVD hướng dẫn luyện các bài công pháp của Sư phụ. Lúc đó chuẩn bị bước sang Năm mới và đại dịch [viêm phổi Vũ Hán] đã bùng phát trước khi tôi kịp bắt đầu tham gia học Pháp. Đường phố bị phong tỏa, không một ai có thể rời khỏi nhà. Tôi không có đầu DVD ở nhà để mở đĩa nên đã không thể học các bài công pháp, mà chỉ có thể đọc Chuyển Pháp Luân.

Sau khi về nhà tình trạng sức khỏe của tôi ngày một tốt lên. Trước khi tôi xuất viện, bác sỹ nói khối u tuyến ức được lấy ra khỏi cơ thể của tôi là ở giai đoạn II, vì vậy sau này tôi cũng cần phải làm xạ trị, nếu không nó có thể sẽ tái phát.

Lúc đó tôi vừa mới bắt đầu học Pháp, vì chưa ngộ được Pháp lý một cách thâm sâu và chưa thể buông bỏ chấp trước vào bệnh tật, nên sau khi nghe những gì bác sỹ nói, tôi đã tiến hành xạ trị. Nhưng sau khi điều trị một tháng, tôi không thấy tốt lên mà ngược lại, sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ra lý do.

Nếu tôi vẫn đi theo con đường của người thường thì Sư phụ quản tôi thế nào đây? Tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực và không thể rời khỏi giường. Tôi cũng bị tái phát bệnh nhược cơ và cảm thấy khó nuốt khi ăn uống. Mặc dù chồng tôi đã trộn nhuyễn thức ăn nhưng tôi vẫn không thể nuốt nổi. Đầu tôi cũng không ngẩng lên được và chồng tôi đã phải đưa tôi đi cấp cứu. Sau khi khám cho tôi bác sỹ bảo tôi nên về nhà, không cần nằm viện, vì dùng phương pháp điều trị nào với tôi cũng vô ích. Thấy không còn một tia hy vọng nào, tôi đã gọi con trai đến để dặn dò hậu sự.

Sư phụ thấy tôi không ngộ bèn điểm hóa cho tôi nhớ đến chị mình. Ngay lúc đó, chị cũng nghĩ đến tôi và gọi điện cho tôi. Chị ấy nghe thấy tôi nói không rõ ràng và chỉ nghe thấy tôi nói: “Chị có thể qua đây được không?” Nghe vậy chị ấy biết chắc là tình trạng của tôi đã trở nên tồi tệ hơn, nên đã ngay lập tức cầm theo một đầu đĩa DVD đến chỗ tôi.

Chị ấy cùng tôi học Pháp, phát chính niệm và hướng dẫn tôi luyện công. Khi tôi phát chính niệm, chị ấy nói: “Em hãy phát một niệm là ‘từ giờ trở đi, ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Hết thảy là do Sư phụ định đoạt, bất luận là sinh mệnh tà ác nào thì cũng không xứng làm thương tổn đến ta!’” Thời điểm đó, tôi đã rất trầy trật mới có thể học Pháp, luyện công. Tôi chỉ có thể học một lát rồi lại phải nghỉ ngơi; thế nhưng, tôi vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể.

Sau khi chị gái ra về, tôi bắt đầu xem đĩa DVD hướng dẫn luyện công. Tôi vẫn còn yếu và không thể ngồi dậy được, vì vậy tôi đã sử dụng điện thoại di động của mình để ghi lại các bài hướng dẫn luyện công và sau đó xem lại chúng khi ngồi trên giường. Sau khi tôi học các bài công pháp, tôi liền muốn luyện công ngay lập tức. Thế nhưng vài ngày qua tôi đã không ăn gì cũng như không thể rời khỏi giường, vậy làm sao tôi có thể luyện công đây? Dù vậy tôi vẫn quyết tâm ra khỏi giường để luyện công. Và tôi đã làm được! Thật thần kỳ! Với quyết tâm như vậy, tôi đã cố gắng luyện một mạch xong bốn bài công pháp trong một tiếng đồng hồ. Em chồng tôi vô cùng ngạc nhiên và nói: “Thật không thể tin được! Bây giờ chị đã khỏe rồi phải không?!”

Tôi thực sự cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thể nuốt đồ ăn xuống được. Việc không thể ăn cũng không thể ngẩng đầu lên đã khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi nên làm gì bây giờ? Đột nhiên tôi nhớ tới điều mà chị gái tôi đã nói: “Khi gặp khó khăn hãy cầu Sư phụ giúp đỡ.” Tôi cần thay đổi quan niệm của mình, tôi không thể dùng quan niệm của người thường mà đối đãi được. Đúng vậy! Bây giờ tôi đã là một học viên.

Sau đó tôi đã thầm nói với Sư phụ [ở trong tâm]: “Thưa Sư phụ, bây giờ con là đệ tử của Ngài. Hết thảy là do Sư phụ định đoạt. Xin Ngài giúp đệ tử có thể mau chóng ăn được để có sức luyện công, được không ạ?” Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy một tiếng “rắc” ở trong cổ họng của mình. Sau đó, cái thứ chặn ở cổ họng tôi đã được Sư phụ lấy xuống, theo đó đầu của tôi cũng có thể ngẩng lên được. Tôi nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Tôi xúc động đến mức bật khóc. Tôi liên tục hô lên: “Sư phụ đã giúp con ăn được cơm. Xin cảm tạ Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Chồng tôi ở trong phòng khác, sau khi biết chuyện anh ấy cũng đã rơi nước mắt và nói: “Xin vấn an Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Em chồng tôi cũng có mặt ở đó, và em ấy cũng rưng rưng lệ, xúc động bày tỏ lòng cảm kích đối với Sư phụ.

Tôi cảm thấy ngôi nhà của mình được bao quanh bởi Phật quang của Sư phụ. Một lúc lâu chúng tôi mới bình tĩnh lại được và cảm thấy trào đâng niềm kính ngưỡng vô hạn đối với Sư phụ và Đại Pháp. Trải nghiệm này cũng củng cố thêm quyết tâm tu luyện Đại Pháp của tôi.

Bệnh viện không thể chữa khỏi cho người tu luyện mà chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Chỉ có Đại Pháp mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề, mới có thể làm cho tôi trở nên khỏe mạnh và tái sinh trong Đại Pháp. Tôi nhất định sẽ đi trên con đường [tu luyện] này cho đến tận cùng và không chùn bước.

Bắt đầu giảng chân tướng cứu người

Kể từ đó cuộc sống của tôi bắt đầu trở lại bình thường. Tôi duy trì việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi khỏe lên từng ngày và mỗi ngày đều sống rất lạc quan, vui vẻ. Trong vòng sáu tháng, tôi, chị gái và anh rể đã thành lập một nhóm học Pháp. Chúng tôi học Pháp ba lần một tuần. Hai vợ chồng tôi thường cùng nhau nghe các bản ghi âm bài giảng của Sư phụ và đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đăng trên trang web Minh Huệ. Anh ấy rất ủng hộ việc tu luyện của tôi.

Chị tôi ra ngoài giảng chân tướng vào mỗi buổi sáng, còn buổi chiều chị ấy học Pháp và chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau hướng nội, tu bản thân. Bất cứ khi nào tôi ra ngoài và tình cờ gặp ai đó có duyên với mình, tôi đều giảng chân tướng cho họ. Đôi khi tôi cũng phát tặng mọi người những tấm bùa hộ mệnh và chứng thực vẻ đẹp và sự siêu thường của Đại Pháp với mọi người bằng cách chia sẻ trải nghiệm cá nhân của tôi.

Tôi cũng đến bệnh viện để tìm những bác sỹ đã từng điều trị cho tôi và những bệnh nhân mà tôi gặp ở đó (họ vẫn đang nằm viện). Tôi nói với họ về việc bệnh của tôi đã hoàn toàn được chữa khỏi như thế nào nhờ tu luyện Đại Pháp. Họ thực sự rất kinh ngạc, bởi họ biết rằng không có cách nào chữa khỏi bệnh nhược cơ. Tôi nói với họ rằng tôi đã bình phục sau khi tu luyện Đại Pháp, và đây là phương pháp chữa bệnh khỏe người tốt nhất. Tôi bảo họ rằng họ [cũng] sẽ thấy có tác dụng kỳ diệu khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“

Gần đây có rất nhiều người đến nhà chúng tôi để chúc mừng sinh nhật bố chồng tôi, và nhiều người trong số họ đến với mục đích là để kiểm tra xem tình huống của tôi là thật hay giả. Tôi đã nói với họ về việc tôi đã hồi phục như thế nào. Một số liên tục gật đầu, một số nói rằng nó thực sự đáng kinh ngạc, còn một số người cũng phấn khích hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Nhiều người trong số họ biết rằng vô thần luận của ĐCSTQ là gạt người, Đại Pháp bị vu oan, và cộng sản đảng là cực kỳ tà ác! Hàng ngày ĐCSTQ đều dùng những lời dối trá của nó để lừa gạt những người Trung Quốc thiện lương. Sau khi người thân và bạn bè của chúng tôi biết được sự thật, họ đã quyết định làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó), lựa chọn cho sinh mệnh của bản thân họ một tương lai tươi sáng. Tôi vô cùng vui sướng.

Cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con cơ hội này để cứu người và chứng thực Đại Pháp. Sau này con sẽ cố gắng tận sức hơn nữa để làm tốt ba việc.

Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Tôi cũng biết được rằng qua đời đời kiếp kiếp luân hồi, con người đã phạm phải rất nhiều điều xấu khiến họ phải chịu tội và hoàn trả nghiệp lực. Trong tu luyện sau này, tôi sẽ không ngừng đề cao tâm tính của mình, tu bỏ tất cả các chủng dục vọng và chấp trước của người thường, đồng hóa với Đại Pháp của vũ trụ, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính và không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ và chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/437116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/6/199080.html

Đăng ngày 13-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share