Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2022] Vợ chồng tôi đã bị bức hại trong nhiều năm vì niềm tin của chúng tôi vào Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi đã bị cầm tù tại một thời điểm. Sau khi anh ấy được thả, chúng tôi phải sống dựa vào việc trồng và bán rau vì chúng tôi rất nghèo. Sau đó, qua gợi ý của ai đó, chúng tôi nhận được hợp đồng quản lý nhà kính của Bí thư Chi bộ thôn.

Nhà kính đã cho thu hoạch tốt vào mùa xuân và mùa hè năm 2014, và chúng tôi đã thu được lợi nhuận. Vị Bí thư thôn thông báo cho chúng tôi rằng Trưởng ban Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đến thăm nhà kính vào ngày hôm sau, và ông ấy muốn chúng tôi gỡ bỏ các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp trên các bức tường dẫn đến nhà kính.

Để ra vào mỗi nhà kính, mọi người phải đi qua một cái nhà kho liền kề. Chúng tôi đã treo các biểu ngữ với thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Minh chân tướng đắc phúc báo” tại nhà kho sau khi chúng tôi tiếp quản nhà kính để ai ai cũng trông thấy thông điệp này.

Vợ chồng tôi bàn bạc với nhau về vấn đề này và có một thể ngộ rằng chúng tôi không nên xem xét vấn đề từ góc độ của người thường. Sứ mệnh của chúng tôi là phải thức tỉnh và cứu người.

Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã nói:

“Thùy thị Thiên chi Chủ

Tầng tầng ly Pháp đồ

Tự mệnh chủ thiên khung

Quy vị kỳ dĩ cận

Khán thùy hài hồ đồ

Tạm dịch:

Ai là Chủ của Trời

Tầng tầng ly Pháp đồ

Tự nhận chủ khung trời

Thời quy vị đã gần

Xem ai còn hồ đồ”

(Vô mê-Hồng Ngâm II)

Chúng tôi đã nếm trải rất nhiều, và có Sư phụ và Đại Pháp ở đây, không có gì phải sợ. Chúng tôi sẵn sàng từ bỏ hợp đồng làm việc ở nhà kính nếu chúng tôi buộc phải gỡ bỏ các biểu ngữ.

Chúng tôi quyết định sẽ kể câu chuyện của chúng tôi với vị Bí thư thôn. Chúng tôi dự tính sẽ nói với ông ấy rằng chúng sinh trên thiên thượng đang dõi theo các học viên. Sáu nhà kính đã bị cháy ngay sau khi chúng tôi thu hoạch rau vào năm 2013, nhưng gió đột nhiên đổi hướng trước khi lửa kịp bén đến nhà kính của chúng tôi. Vụ cháy sáu nhà kính đã gây tổn thất khoảng một triệu Nhân dân tệ. Chúng tôi cũng muốn nói với vị Bí thư thôn rằng chúng tôi sẵn sàng từ bỏ hợp đồng và vụ thu hoạch.

Điện thoại reo ngay khi chồng tôi sắp gọi cho vị Bí thư, người đã yêu cầu Trưởng thôn gọi cho chúng tôi. Vị Trưởng thôn nói: “Anh chị không cần phải gỡ các biểu ngữ xuống nữa. Hãy nói với các vị khách rằng các vị đang chăm sóc cho nhà khác và các vị không treo chúng.”

Hơn 20 quan chức Chính phủ ở các cấp khác nhau đã tới trong những chiếc xe hơi cao cấp vào ngày hôm sau và thấy biểu ngữ trong kho.

Vợ chồng tôi đã phát chính niệm trong quãng thời gian này và không ai nói gì tiêu cực về Đại Pháp.

Sư phụ đã nói:

“…Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực” (“Sư đồ ân”-Hồng Ngâm II)

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng tải trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên tập lại các nội dung trực tuyến theo định kỳ và những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/11/436643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/21/199267.html

Đăng ngày 24-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share