Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 07-02-2022] Tôi muốn đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp với các học viên khác, do đó tôi đã hỏi một học viên khác xem cô ấy đọc cùng ai. Cô ấy nói với tôi về một phần mềm mà cô ấy sử dụng dùng để vào mạng và đọc Pháp cùng những người khác. Tất cả những gì tôi có là một chiếc điện thoại di động. Một học viên khác giúp tôi cài đặt phần mềm trên điện thoại, và tôi có thể tham gia học Pháp trực tuyến mỗi ngày.

Vài tuần sau, một học viên địa phương đã đăng một thông báo về một hạng mục gọi điện thoại đặc biệt. Cô ấy nói cô ấy hy vọng tôi có thể tham gia bằng cách phát chính niệm. Tôi làm ngay lập tức. Tôi nhanh chóng được mời gọi điện thoại cho những người ở Trung Quốc và giảng chân tướng về cuộc bức hại

Vượt qua sự lo lắng: Gọi điện thoại giảng chân tướng

Lần đầu tiên tôi gọi điện thoại giảng chân tướng, tôi toát mồ hôi hột ngay khi chuông điện thoại reo. Tôi đã căng thẳng đến mức tôi nói lắp bắp và quên mất mình định nói gì–đó là “Nghiêm chính thanh minh” đăng trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Để vượt qua nỗi lo sợ, tôi đã đọc to cho chính mình nghe trước khi cuộc gọi của tôi được bắt máy. Tuy nhiên, ngay khi người bên kia trả lời, tôi lại lắp bắp. Tình trạng này tiếp diễn trong vài tháng, nhưng tôi đã không bỏ cuộc.

Khi một người đàn ông trả lời cuộc gọi của tôi, ngay khi tôi chào anh ấy, anh ấy đã tắt máy. Khi tôi gọi lại, anh ấy chửi rủa tôi. Tôi gọi lại lần nữa và nói với anh ấy về việc hàng triệu người trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Đại Pháp ra sao, và tại sao hàng triệu người đã thoái Đảng và các tổ chức Đoàn, Đội của nó. Tôi đã gọi hơn 20 lần trước khi kết thúc những gì tôi phải nói. Người đàn ông này đã hỏi tôi tại sao tôi liên tục gọi cho anh ấy. Tôi nói: “Tôi sẽ dừng gọi cho anh ngay khi anh thoái các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội.” Anh ấy nói: “Được! Tôi sẽ thoái!” Tôi cảm thấy quá trình này như thể một cuộc chiến chính tà.

Sau vài tuần, nhân tâm của tôi nổi lên và tôi tìm mọi lý do bao biện để từ chối. Người trưởng nhóm khích lệ tôi và tôi đã đồng ý.

Tu luyện bản thân

Trong quá trình xác thực tôi bật máy tính chậm, và học viên phụ trách bảo tôi hãy nhanh lên. Tôi không thích thái độ của anh ấy, và nghĩ “Tôi là một người mới chưa có kinh nghiệm. Anh không từ bi chút nào!”

Sau đó, tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội để tu luyện bản thân-chẳng phải mọi điều mà người khác nói đều giúp tôi đề cao sao? Thay vì dấy lên tâm oán hận, tôi phải cảm ơn anh ấy! Anh ấy đang chỉ ra rằng tôi phải khẩn trương cứu người!

Hạng mục cho vụ việc đặc biệt khác nhanh chóng được triển khai. Nhân tâm của tôi lại xuất hiện, và cơ thể tôi như nặng nghìn cân. Tôi ngồi trước máy tính, nhưng không làm việc-thay vào đó tôi tự an ủi mình rằng chỉ cần phát chính niệm là đủ.

Sau khi tình trạng kéo dài một lúc, tôi tự nhủ không thể như vậy. Tôi đã không tu luyện bản thân. Tôi vượt qua những suy nghĩ con người của mình và nhận một trường hợp. Tôi cảm thấy rằng quá trình này là trận chiến giữa thiện và ác. Từ việc không biết gì về máy tính đến việc có thể tự mình vận hành máy tính, tôi thực sự cảm ơn Sư phụ và các học viên đã đẩy tôi về phía trước, và giúp tôi tu luyện bản thân mình.

Đề cao thông qua chia sẻ kinh nghiệm

Tôi rất biết ơn về việc chia sẻ kinh nghiệm nửa giờ mỗi tối. Tôi đã học được rất nhiều từ các học viên khác và nhận ra thiếu sót của mình. Tôi ghi lại cách những người khác giảng chân tướng, và dần dần học cách giảng chân tướng cho công an và những người làm việc cho viện kiểm sát và tòa án. Tôi không còn căng thẳng khi gọi điện thoại.

Có một thời điểm mà công cụ quay số tôi đang sử dụng thường xuyên bị chặn. Tôi dừng gọi điện thoại bởi vì tôi không có kinh nghiệm và không thể nghĩ ra cách khác để giải quyết vấn đề. Sau đó, tình cờ là một học viên khác trong khu vực của tôi cũng được giao gọi điện thoại cùng thời gian của tôi.

Cô ấy nói với tôi rằng cô gọi điện thoại bằng internet và máy tính, chứ không dùng thiết bị quay số. Tôi nghĩ: “Đây chẳng phải chính là cái mình cần sao?” Sáng hôm sau, tôi đến chỗ một học viên kỹ thuật và cài đặt phần mềm lên máy tính của tôi. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Các học viên mang đến phúc lành

Tôi nhớ rất rõ một cuộc gọi điện thoại. Một nữ cảnh sát trả lời điện thoại. Tôi nói: “Tôi đến từ Đài Loan, và tôi đang gọi điện để giúp chị và gia đình chị. Tôi có ba thông điệp quan trọng cho chị: bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang đến phúc lành cho chị, bằng việc thoái xuất khỏi ba tổ chức của Đảng Cộng sản, chị sẽ tránh bị liên đới vì những tội ác của nó, và Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp.

“Tôi chia sẻ với chị hai câu sẽ mang lại may mắn cho chị: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Và Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Trong cuộc bức hại này, không chỉ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại mà những ai làm việc cho Phòng 610, công an, viện kiểm sát, và tòa án nhân dân cũng vậy. Khi tiến hành việc bức hại, họ cũng là nạn nhân. Vì sao? Các chị có thể không biết tình huống thật do việc phong tỏa Internet ở Trung Quốc. Tôi có 4 địa chỉ web cho chị.”

Nữ cảnh sát nói: “Tôi đã nói chuyện với các học viên khác, họ nói rằng họ sẽ chuyển một số địa chỉ web cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được gì.”

Tôi đề nghị cô ấy ghi lại các địa chỉ web này. Tôi lắng nghe trong khi cô ấy chăm chú ghi chép. Tôi biết rằng cô ấy đã đang đợi chúng ta.

Tôi nói với cô ấy: “Các học viên là những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi sinh mệnh đều quý giá, và chúng tôi lo lắng cho chị. Đừng để một suy nghĩ sai lầm dẫn tới một lựa chọn sai. Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Chân- Thiện-Nhẫn là tốt, và hãy đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Cô ấy nói cô ấy sẽ làm vậy.

Tôi cũng nói với cô ấy về một số chân tướng cơ bản và đề nghị cô ấy hãy chia sẻ địa chỉ web cho các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình và cô ấy đã đồng ý. Tôi nói rằng cô ấy rất tốt, và hỏi liệu cô ấy đã thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa. Cô ấy nói cô ấy sẽ quyết định sau khi đọc thông tin. Chúng tôi chào tạm biệt nhau.

Có trách nhiệm với chỉnh thể

Tôi đã học được trong cuộc gọi này rằng đằng sau mỗi cuộc gọi đều có cơ sở đặt định của mọi học viên trong nền tảng giải cứu. Nó không thể được thực hiện chỉ bởi một người. Có trách nhiệm với hạng mục, với tu luyện của bản thân, và với các đồng tu, là có trách nhiệm với chỉnh thể.

Trong năm qua khi gọi điện thoại giảng chân tướng trên nền tảng giải cứu, tôi đã đề cao tâm tính của mình rất nhiều. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi và cho phép tôi hiểu rất nhiều nội hàm của Pháp. Tôi cũng đã gặp nhiều khó khăn và khổ nạn trong năm qua, nhưng miễn là tôi đặt cơ điểm ở Pháp và hướng nội, tôi đều có thể vượt qua.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng tải trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên tập lại các nội dung trực tuyến theo định kỳ và những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/7/438598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/21/199271.html

Đăng ngày 25-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share