Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-04-2022] Hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh và luyện công tập thể trên Quảng trường Aotea ở trung tâm Auckland để kỷ niệm 23 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Nhiều người qua đường đã dừng lại để nghe các bài phát biểu và ký tên vào bản kiến ​​nghị ủng hộ các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

bf0a2955fccc6a29e171933c02097d3a.jpg

e398efdc9b3992060fc3ef62af9af224.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên Quảng trường Aotea ở trung tâm Auckland vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 4

1ede7569bef5e281c9943e7bcbb231ff.jpg

010771462bc42f5e7439cec364f76794.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ mít-tinh.

faf856fc9ee77848308ff716062c41aa.jpg

faf856fc9ee77848308ff716062c41aa.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị để phản đối cuộc bức hại.

Tổng thư ký Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu: Chúng ta phải bảo vệ nhân quyền

Ông Geoffrey Fyers, Tổng thư ký của Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu, phát biểu, “Tôi rất vui khi có mặt ở đây hôm nay để lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Bởi vì chúng ta đang sống ở đất nước tự do này, chúng ta có thể chia sẻ niềm tin và quan điểm của mình mà không bị bức hại”.

Ông cho biết kể từ năm 1949, ĐCSTQ đã từng chút một tước đi niềm tin của người dân. ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại đối với hơn một trăm triệu học viên Pháp Luân Công, bởi chủ nghĩa Mác chưa bao giờ tin vào Chúa.

d8594d09f552a9079086954ea536fc19.jpgÔng Geoffrey Fyers, Tổng thư ký của Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu

Ông nói, “Các học viên Pháp Luân Công là những người ôn hòa và giàu lòng nhân ái nhất. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà họ đề cao chính là điều chúng ta rất cần trong cuộc sống ngày nay. Nếu những người New Zealand tốt bụng không nhận ra bản chất xấu xa của chủ nghĩa cộng sản, thì cuối cùng họ sẽ mất tự do”. Ông hy vọng New Zealand và toàn bộ khu vực Thái Bình Dương, bao gồm cả Đài Loan, sẽ đoàn kết để bảo vệ nhân quyền.

Luật sư nhân quyền: Lịch sử sẽ kết tội ĐCSTQ

56551c1850aded156b01827236c07357.jpg

Luật sư Kerry Gore

Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền ở New Zealand, phát biểu, “Hôm nay, chúng tôi tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi các học viên Pháp Luân Công tập hợp tại Bắc Kinh yêu cầu thả các học viên Pháp Luân Công bị bắt và giam giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc.

“Bất chấp lời đảm bảo chính thức rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ được tự do tu luyện mà không bị can thiệp, và các học viên bị giam giữ ở Thiên Tân sẽ được trả tự do, chỉ vài tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại chưa từng có tiền lệ đối với các học viên Pháp Luân Công, một cuộc bức hại tàn bạo, độc ác, và đáng tiếc là vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

“Các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Triết lý này cũng quan trọng đối với tất cả chúng ta và là đảm bảo cho sự tồn tại xã hội.“

“Bằng cách bức hại các học viên Pháp Luân Công và nguyên lý mà họ tu luyện, ĐCSTQ đang phá hủy chính các nguyên tắc có thể đảm bảo sự trường tồn của bất kỳ xã hội nào. Theo đó, ĐCSTQ đang đẩy nhanh sự sụp đổ của trật tự xã hội ở Trung Quốc Đại lục. Khi trật tự xã hội đó bị phá hủy, việc ĐCSTQ sụp đổ chắc chắn là một hậu quả tất yếu.

“Khi đó, người Trung Quốc sẽ giành lại di sản văn hóa của họ. Và Chân-Thiện-Nhẫn sẽ hình thành nền tảng đạo đức và tinh thần của kỷ nguyên mới này.

Ông nhận định: “Người ta có câu ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Lịch sử sẽ kết tội ĐCSTQ, các nhà lãnh đạo của nó và những người chịu trách nhiệm về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

ĐCSTQ là vô nhân tính

Cô Paulini Cross là thành viên của Hiệp hội Hàng hải New Zealand và thường xuyên đi du lịch. Cô cho biết, “Tôi đang đọc sách trong một thư viện gần đó và tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai. Tôi nghĩ mình phải ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đến đây, tôi vô cùng ngạc nhiên bởi âm nhạc tuyệt hay, tràn đầy năng lượng và làm phấn chấn tinh thần mọi người. Tôi nghĩ cả thế giới nên chú ý lắng nghe họ nói. Nếu không, ĐCSTQ sẽ tiếp tục làm điều ác và cuối cùng là hủy diệt thế giới. Vậy mà nhiều người không nhận ra, và họ không nghĩ điều đó quan trọng đối với họ. Nhưng họ cần biết rằng ĐCSTQ là vô nhân đạo và cực kỳ tà ác”.

Anh Kauri Toura làm việc trong tòa nhà bên cạnh quảng trường. Anh nói, “Ngày nào tôi cũng thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công trên quảng trường này. Tôi rất thích xem họ luyện công. Theo tôi hiểu thì Pháp Luân Công rất tốt. Nó tốt cho cả thân thể và tâm trí, thậm chí còn có lợi cho cả cuộc đời của mỗi người.

“Những gì ĐCSTQ đã làm thật đáng sợ. ĐCSTQ bỏ tù các học viên Pháp Luân Công và mổ lấy nội tạng của họ để kiếm lời. Làm sao ĐCSTQ có thể làm điều như vậy chứ?! Cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên rất có ý nghĩa. Tất cả chúng ta nên đoàn kết lại và nói không với ĐCSTQ”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ban hành lệnh cấm pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/28/200088.html

Đăng ngày 01-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share