Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 10-01-2022] Một ngày, có một đồng tu đến bàn làm việc của tôi, và chia sẻ với tôi về việc luyện bài công pháp thứ hai đứng trạm trang trong một giờ. Cô ấy rất khổ não vì không thể ngày ngày kiên trì luyện một tiếng đồng hồ.

Điều này khiến tôi nhớ lại một sự việc cách đây không lâu: Một hôm, khi tôi luyện xong bão luân một tiếng đồng hồ, vào giây cuối cùng khi âm nhạc dừng lại, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đang mặc một chiếc áo cà sa màu vàng.

Có lẽ bởi vì tôi tu luyện không tốt, Sư phụ chỉ xuất hiện một lúc, và ẩn đi mất không nói tiếng nào, nhưng những gì tôi nhìn thấy từ nét mặt của Sư phụ là sự kỳ vọng.

Tôi rất hạnh phúc và biết ơn khi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi: Sư phụ đang đợi tôi ở vạch đích!

Sư phụ cuối cùng cũng chờ đợi được đến khi đệ tử lảo đảo bước về đích. Sư phụ cho đệ tử nhìn thấy gương mặt Ngài một lát rồi đi.

Trước giờ tôi vẫn không biết rằng Sư phụ sẽ đợi mình ở vạch đích.

Tôi thường kết thúc luyện công sớm vài phút, vì nghĩ dù sao cũng chỉ có vài phút, tranh thủ thời gian vậy! Nhưng tại sao tôi vẫn luôn cứ luôn sai kém vài phút như vậy?

Năm mới sắp đến, con xin khấu lạy Sư phụ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Đệ tử nhất định nỗ lực tinh tấn hơn nữa trong năm mới, nghe theo lời của Sư phụ, làm tốt ba việc, trợ Sư cứu người.

Tôi hy vọng sẽ cùng các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới cùng nhau tinh tấn trong năm mới!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/10/436624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/15/198152.html

Đăng ngày 24-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share