Bài viết của Minh Tích, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2022] Tôi đã từng là một lãnh đạo cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong hơn 20 năm. Việc thường xuyên tiếp xúc với hệ tư tưởng chính trị của ĐCSTQ trong thời gian dài tại nơi làm việc khiến tôi hầu như không tin bất cứ ai hay bất cứ vấn đề gì. Tuy vậy, khi sắp nghỉ hưu, tôi đã quay trở lại bước trên con đường tìm lại chính mình. Tôi cảm nhận sâu sắc được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ Lý. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân cùng với các đồng tu.

Tâm từ bi của một đệ tử Đại Pháp đã hóa giải những tâm kết của tôi

Vợ tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước tôi 10 năm. Trước khi tu luyện, cô ấy từng mắc nhiều bệnh nghề nghiệp và bị các căn bệnh như tăng sản xương cổ, tăng sản xương đốt sống thắt lưng, viêm họng mãn tính và rối loạn kinh nguyệt, dày vò.

Vợ tôi đã thử tất cả các bài tập trị liệu, dùng nhiều loại thuốc và thậm chí là tập nhiều môn khí công nhưng đều không có tác dụng. Vì căn bệnh tăng sản xương đốt sống thắt lưng khá nghiêm trọng nên cô ấy thường nhờ tôi dùng dầu gió xoa bóp vùng thắt lưng mỗi tối trước khi đi ngủ. Cô ấy phải nằm nghiêng chứ không nằm ngửa được. Tôi cảm thấy buồn mỗi khi trông thấy những biểu hiện đau đớn của vợ. Cô ấy bị bệnh tật hành hạ.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các căn bệnh của vợ tôi đã biến mất mà không cần điều trị, cô ấy luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Tuy vậy, bởi là bí thư cơ sở của ĐCSTQ tại nơi làm việc nên tôi bị hệ tư tưởng chính trị ảnh hưởng và bị đầu độc thâm sâu bởi những lời bịa đặt của nó. Tôi không tin bất cứ ai nên tôi cũng không tìm hiểu sâu hơn về Đại Pháp.

Hơn nữa, nhiều môn khí công giả đã lừa gạt người dân. Vì vậy, tôi lo rằng người vợ thiện lương của mình sẽ bị lừa mất tiền và tài sản. Tôi cũng lo lắng về cuộc bức hại Đại Pháp của tà đảng. Bởi vậy, mặc dù thấy được nhiều thay đổi nơi vợ mình nhưng tôi vẫn không tin Đại Pháp. Tôi còn tranh luận với cô ấy rằng các tác động tâm lý đã khiến cô ấy cảm thấy thoải mái không bệnh. Vậy nên, bất cứ khi nào cô ấy giảng chân tướng về Đại Pháp cho tôi là tôi lại nổi giận và thậm chí đe dọa sẽ ly dị nếu cô ấy không từ bỏ tu luyện.

Thế nhưng, Đại Pháp đã bám rễ sâu trong tâm trí của cô ấy rồi. Vợ tôi thể hiện thái độ kiên quyết rằng cô ấy sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp cho tới cuối cùng. Nhận thấy rằng không thể lay chuyển được vợ nên tôi đã làm ra vẻ không quan tâm tới cô ấy trong một thời gian dài.

Lúc đó, hiểu biết của tôi về Đại Pháp rất nông cạn. Bây giờ, cứ nghĩ về điều này là tôi lại cảm thấy hổ thẹn và ân hận về cách cư xử của mình đối với vợ. Mặc dù bị tôi đối xử không tốt nhưng cô ấy vẫn yêu thương và chăm sóc cho tôi và gia đình như chưa có chuyện gì. Những người già cả trong gia đình và tất cả họ hàng, bạn bè đều khen ngợi cô ấy. Trong công việc, cô ấy luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, vì vậy mà chức vụ ngày càng cao theo thời gian. Vợ tôi đã thăng tiến từ phó phòng nội vụ lên phó lãnh đạo nơi cô ấy làm việc. Đó là phúc báo mà vợ tôi nhận được từ tu luyện.

Trong cuộc sống hàng ngày, cách mà vợ tôi xử lý vấn đề trong gia đình đã khiến tôi cảm động. Em trai tôi không may bị mắc bệnh hiểm nghèo trong hai năm và vẫn chưa bình phục thì em dâu tôi lại qua đời vì bạo bệnh. Gia đình chú ấy có một người con đang học đại học và một cụ già hơn 70 tuổi bệnh tật triền miên.

Để trang trải chi phí điều trị, em trai tôi đã phải bán nhà. Khi gia đình chú ấy không còn nhà để ở thì vợ tôi nói rằng nếu chúng tôi không giúp gia đình chú ấy thì không ai giúp cả và chủ động đề nghị mời gia đình chú ấy về sống cùng với chúng tôi. Hành động chân chính này của vợ đã thực sự khiến tôi cảm động. Tôi nói với cô ấy: “Hôm qua, anh cũng đã nghĩ về điều này nhưng không nói ra vì sợ em phản đối. Anh thực sự cảm ơn em vì điều này”. Vợ tôi nhẹ nhàng trả lời: “Sư phụ Đại Pháp đã dạy em làm một người tốt. Ngay đến người thân của mình còn không giúp đỡ mà chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân thì làm sao có thể gọi là người tốt được đây?”

Thực ra, trước khi đưa ra quyết định này, tôi cũng đã suy nghĩ về những áp lực cuộc sống đè nặng lên chúng tôi trong tương lai. Với hoàn cảnh hiện tại của em trai thì chắc là không có khả năng mua nhà và gia đình chú ấy sẽ tiếp tục sống ở nhà tôi trong một thời gian dài. Nói cách khác, chi phí trị bệnh và phục hồi cùng tất cả chi phí sinh hoạt sẽ do vợ chồng tôi chi trả, và điều đáng lo ngại nữa là nhiều khác biệt trong cách sinh hoạt giữa hai gia đình. Vì vậy, tôi thật sự lo ngại về vấn đề này. Tuy nhiên, vợ tôi đã làm tốt lời đề nghị của mình. Cô ấy chủ động thu xếp chuyện này và bắt tay vào việc lau dọn nhà cửa để gia đình em trai tôi có thể chuyển đến vào ngày hôm sau.

Tục ngữ có câu “Gặp mặt thì dễ, sống cùng mới khó”. Quả thực, có nhiều khác biệt trong cách sinh hoạt, thói quen và khẩu vị ăn uống giữa gia đình tôi và gia đình em trai. Ngoài việc không than vãn về việc chi trả tất cả chi phí sinh hoạt, vợ tôi còn cố gắng chăm sóc nhu cầu dinh dưỡng cho họ và thu xếp việc nhà rất chu toàn. Hai người già trong gia đình chúng tôi đã hơn 70 tuổi lại bệnh tật triền miên nên chi phí thuốc thang còn đắt hơn cả chi phí ăn uống. Mẹ tôi thường xuyên bị đau lưng, toàn thân bà ngứa ngáy vì bệnh chàm. Sau khi vợ tôi đi làm về, cô ấy đã giúp họ xoa dầu gió để giảm đau. Những người già đã khóc thầm cảm động.

Từ khi vợ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô ấy luôn chiểu theo các Pháp lý trong hành xử và ước thúc hành vi của bản thân. Cô ấy cảm thấy tĩnh tại và bình yên khi toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Tôi biết rằng đây là tâm từ bi thường thấy ở tất cả các đệ tử Đại Pháp!

Vì là một người tương đối thận trọng nên tôi không dễ tin lời người khác. Tuy nhiên, niềm tin của tôi đối với vợ cùng những cải thiện về tâm lẫn thân của vợ đã khiến tôi dần thay đổi quan điểm về Đại Pháp, từ bài xích tới không bài xích và sau đó là bắt đầu tò mò về môn tu luyện này. Khi cô ấy đưa tôi một số tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp, tôi không còn đề phòng như trước nữa và đã nghiêm túc đọc chúng. Từ đó, tôi bắt đầu có những suy nghĩ tích cực về Đại Pháp. Sau đó, tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và những bài giảng khác của Sư phụ với lòng tôn kính.

Những Pháp lý bác đại tinh thâm của Sư phụ đã lật đổ hoàn toàn mọi kiến thức mà tôi đã học trong trường đại học và tất cả những gì tôi đã từng tiếp xúc trong công việc. Thế giới quan của tôi được rộng mở và tôi xúc động thở dài mà nói rằng: tất cả logic trong thế giới con người đều không hoàn thiện. Chỉ có Pháp lý của Sư phụ là bao quát được trong tất cả và không thể bị phá vỡ. Theo đó, tôi đã thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp.

Hàng ngày, mỗi khi đi làm về, bất kể là có muộn thế nào tôi đều học Pháp trước khi đi ngủ. Tôi thường xuyên trao đổi thể ngộ của mình về Pháp với vợ và các đồng tu. Chỉ bằng cách đi trên con đường tu luyện Đại Pháp, cuối cùng tôi đã có thể biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống! Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ, vì sự từ bi vô hạn của Ngài đã thức tỉnh tôi, một người đã lạc lối giữa thế giới trần tục trong thời kỳ mạt Pháp này.

Cảm nhận được lòng tốt của vợ chồng chúng tôi, em trai tôi cùng con trai đã bắt đầu học Pháp và luyện công. Tất cả những người già cả trong nhà hàng ngày đều niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Đại gia đình chúng tôi thực sự trân quý cơ duyên thiêng liêng này với Đại Pháp, chúng tôi đã đồng hóa với Phật quang của Đại Pháp và chung sống hòa thuận với nhau.

Sau khi đắc Pháp và bước vào tu luyện, tôi đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu

Những người ở độ tuổi tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, vậy nên chúng tôi không dễ tin vào điều kỳ diệu mà người khác nói. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện, tôi thực sự đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu khi tu luyện Đại Pháp. Chẳng hạn, khi mới tu luyện, tôi hay phải đi vệ sinh, và một lần tôi đột nhiên bài xuất ra nhiều cục máu đen nhỏ. Lúc đó, nhận thức Pháp của tôi còn nông cạn nên tôi cảm thấy sợ. Sau đó, thông qua học Pháp, tôi hiểu ra rằng Sư phụ đang giúp tôi tịnh hóa thân thể.

Sư phụ giảng:

” Với thân thể như thế, một khi giúp chư vị tịnh hoá mà không có chút phản ứng nào thì cũng không thể được; do vậy chư vị phải có phản ứng. Có người còn bị miệng nôn trôn tháo. Trước đây có nhiều học viên các địa phương viết cho tôi trong bài tâm đắc thể hội: ‘Thưa Sư phụ, con từ lúc ra khỏi lớp học trở về nhà, trên đường cứ liên tục tìm nhà vệ sinh, tìm suốt cho đến khi về nhà’. Bởi vì nội tạng đều cần phải được tịnh hoá.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Một ví dụ khác là trong khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bánh đà đặc biệt rõ ràng. Tiếng “hoo hoo” cường độ cao của kim loại này tôi chưa từng nghe thấy trước đây.

Một lần khác là trong một giấc mơ. Tôi cảm thấy rất sống động rằng một con rắn lớn, lạnh, chậm rãi bơi ra khỏi lưng tôi. Tôi sợ rằng chiếc gối kê đầu sẽ cản trở nó bơi ra, vì vậy tôi đã nhẹ nhàng hạ cằm xuống tựa vào ngực để nó có thể thoải mái bơi ra. Từ đó trở đi, chân tay của tôi không còn bị co quắp khi ngủ nữa. Sau đó, tôi hiểu ra rằng Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những sinh mệnh xấu bên trong thân thể tôi.

Dùng cương vị trong công việc để duy hộ Pháp và bảo vệ chúng sinh

Một tối, vợ tôi cho biết rằng hệ thống giáo dục địa phương sẽ tổ chức một cuộc thi sáng tác truyện tranh chống tà giáo. Tôi lo lắng rằng ở đó có thể có những câu chuyện có nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, tôi vội vàng gọi điện cho ban giám hiệu của các trường có liên quan mà quên cả vệ sinh cá nhân để nói với họ rằng: Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính bắt nguồn từ Phật giáo truyền thống. Môn tu luyện này dạy người ta trở thành người tốt. Đất nước chúng ta không có bất cứ điều luật nào ngăn cấm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên các vị không được gây hiểu nhầm cho học sinh! Tôi cũng đích thân đi kiểm tra nội dung các cuốn truyện tranh để loại bỏ những câu chuyện phỉ báng Đại Pháp, để tránh cho các em học sinh có thể bị đầu độc bởi những lời dối trá độc hại.

Một lần khác, ai đó ở nơi làm việc đã tham dự một cuộc họp cán bộ cấp trên và mang về một cuộn lớn các áp phích cổ động. Khi họ chuẩn bị phân chia và dán những áp phích này, tôi nhận ra mình cần phải kiểm tra nội dung của chúng và tôi đã phát hiện ra một số áp phích phỉ báng Đại Pháp. Tôi đã nhanh chóng lấy ra những áp phích này và quẳng chúng đi.

Có hôm, tôi ra ngoài kiểm tra các bảng thông báo. Tôi thấy mấy bảng thông báo có nội dung phỉ báng Đại Pháp. Ngay lập tức, tôi gỡ chúng xuống và thay bằng nội dung khác.

Khi thực thi trách nhiệm của mình trong công việc, tôi đã làm điều mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi cũng giúp chúng sinh tránh khỏi bị đầu độc và làm hại. Tôi tin rằng Thần Phật hiện hữu khắp mọi nơi, vì vậy mỗi ngày sau khi tới văn phòng, tôi đều thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Nhờ có bảo hộ từ bi của Sư phụ nên nơi tôi làm việc đã luôn an toàn năm này qua năm khác, và tôi rất cảm ân Sư tôn về điều này.

Niềm vui trong việc học Pháp và tu luyện bản thân

Từ khi bước vào tu luyện, tôi hiểu ra rằng những thứ mình không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Giống như sóng điện từ và không khí xung quanh chúng ta, tròng mắt thịt này không nhìn thấy chúng nhưng chúng thật sự tồn tại. Chính điều này đã giúp tôi thoát khỏi cái khung của thuyết vô thần và thành tâm tôn kính Thần Phật. Với sự chỉ đạo của các Pháp lý, tôi đã chính lại hành vi của bản thân, dần coi nhẹ tiền tài, danh vọng và lợi ích cá nhân. Tôi trở nên khỏe mạnh, sống thoải mái và vô tư mỗi ngày. Các đồng nghiệp của tôi nói da dẻ của tôi trở nên sáng hồng, và tôi là biểu tượng của sức khỏe. Tôi điềm tĩnh, bình hòa khi gặp vấn đề và tôi luôn ở trong trại thái tinh thần tốt.

Bởi tôi được Sư phụ bảo hộ nên công việc luôn được an bài thuận theo ý nguyện duy hộ Đại Pháp của tôi, gia đình tôi cũng luôn hòa thuận và tốt đẹp! Và hoa Ưu Đàm đang khai nở ở trên những chiếc lá của cây chanh mà tôi trồng trên ban công. Tôi thấu hiểu sâu sắc rằng sự kích lệ vô hạn này đến từ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Tôi thực sự tự hào vì quá may mắn đắc được Đại Pháp của vũ trụ và có thể theo Sư phụ chính Pháp! Tôi hiểu sâu sắc rằng có được tất cả những điều này là do Sư tôn ban tặng. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, cũng như nhiều chấp trước ẩn giấu rất sâu trong tâm.

Từ giờ trở đi, tôi muốn tu bỏ tất cả các chấp trước này một cách nghiêm túc hơn và chiểu theo Đại Pháp để đo lường từng ý niệm và hành vi của bản thân. Tôi muốn tuân theo các yêu cầu của Sư phụ, tống khứ tất cả những nhân tố không tin vào Pháp, làm tốt những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm và theo kịp tiến trình chính Pháp.

Tôi biết, để có thể cải biến một người thường nghiệp lực đầy thân trở thành một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ đã phải gánh chịu rất nhiều khổ nạn, phó xuất và lao tâm khổ tứ rất nhiều. Đệ tử không có gì để có thể hồi đáp lại Sư phụ, đệ tử chỉ biết khấu đầu bái lạy Sư tôn và tạ ơn Ngài!

Xin từ bi chỉ ra những gì cần cải thiện trong thể ngộ của tôi.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/22/437081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/13/199510.html

Đăng ngày 23-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share