Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2022] Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2022, bà Dương Cầm 69 tuổi ở Trùng Khánh đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nhà thì cảnh sát ập vào và bắt bà đi. Sau khi bị giam tại đồn công an địa phương trong ba ngày, bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não vào ngày 15 tháng 3 và bị biệt giam.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Dương Cầm từng làm việc tại Nhà máy Vật liệu chịu lửa trước khi về hưu vào tháng 4 năm 2008. Do tính chất công việc, bà bị nhiễm độc chì nghiêm trọng và sau đó mắc nhiều bệnh tật, gồm các vấn đề về thận, dạ dày, một cục máu đông trong não và cao huyết áp.

Trong lúc tuyệt vọng, bà may mắn biết đến Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tu luyện và sức khỏe nhanh chóng bình phục. Bà còn trở thành một người tốt hơn và một công nhân làm việc tận tâm hơn. Bà không bao giờ nhận tiền lại quả. Quản đốc nhà máy là Bồ Ân Đàm thường nói với mọi người rằng: “Nếu mọi công nhân đều tốt như những học viên Pháp Luân Công các chị, thì công việc quản đốc nhà máy của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nhà máy đã đã phân công người theo dõi bà, không cho phép bà nghỉ làm vào cuối tuần và giữ lại tiền thưởng hàng năm của bà chỉ vì bà vẫn kiên định đức tin của mình. Bà bị bắt giam ba lần, bị kết án lao động cưỡng bức hai lần, và bị kết án 1,5 năm tù vào năm 2015. Chồng của bà, một chỉ huy của lực lượng vũ trang đã về hưu, không thể chịu đựng nổi áp lực của cuộc bức hại, đã ly hôn với bà.

Tháng 1 năm 2020, cơ quan an sinh xã hội địa phương đã vô cớ yêu cầu bà Dương hoàn lại 139.000 nhân dân tệ mà bà đã nhận trong thời gian bà thụ án tù vào năm 2015 và giai đoạn sau khi bà được trả tự do. Việc này khiến cho cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn, bà chỉ ăn cháo và dưa sống qua ngày.

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, bà Dương bị theo dõi trong khi đang phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và sau đó bị bắt giữ. Ngày hôm sau bà bị đưa đến Trại tạm giam Hợp Xuyên nhưng trại đã từ chối tiếp nhận bà do tình trạng huyết áp cao của bà. Sau đó bà được tại ngoại.

Ngày 19 tháng 11, cảnh sát trình hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Quận Đồng Lương. Cơ quan này đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà sang Tòa án Quận Giang Bắc. Để tránh bị bức hại, bà đã phải sống xa nhà nhưng bị bắt lại vào ngày 17 tháng 8 năm 2021. Ba ngày sau, cảnh sát tìm cách tống giam bà, nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe của bà không đạt sau khi bà bị phát hiện cao huyết áp, lao phổi và xơ cứng mạch máu. Ngày 23 tháng 8, bà bắt đầu bị ho dữ dội, đổ mồ hôi và khó thở, nên cảnh sát phải thả bà ra.

Trước vụ bắt giữ gần nhất xảy ra vào ngày 9 tháng 3 năm 2022, cảnh sát đã yêu cầu bà tới trình diện tại đồn công an vào ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên bà đã không đi và cảnh sát đã kéo đến nhà và sách nhiễu bà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/8/441041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/13/199890.html

Đăng ngày 24-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share