Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2022] Ông Tào Sinh Tường 66 tuổi ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đã bị bí mật kết án 5 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Gia đình ông không hề nhận được thông báo về bất kỳ phiên tòa nào (nếu có).

Ông Tào bị bắt tại nhà vào ngày 29 tháng 6 năm 2020. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công dù không có lệnh khám xét. Gia đình ông nhận được thông báo tạm giam của ông vào ngày hôm sau. Gần đây họ hay tin ông đã bị đưa đến Nhà tu Môn Nguyên sau khi bị kết án bí mật.

Đây là lần thứ hai ông Tào, nguyên là trưởng phòng hậu cần của Bệnh viện Giao thông Tây Ninh, đã bị kết án vì kiên định đức tin của mình.

Trước kia ông Tào từng bị bắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2012. Hàng chục cảnh sát kéo đến nhà riêng của ông, tịch thu kinh sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và đồ dùng văn phòng của ông, bao gồm giấy in, hộp mực, MP3, đĩa DVD trắng, máy cắt giấy, và một danh bạ điện thoại. Danh sách các đồ vật bị tịch thu có đóng dấu của “Chi đội Đội An ninh Nội địa Thành phố Tây Ninh” và có chữ ký của Trần Tiểu Long và Trần Đào.

Ba ngày sau, ông Tào bị đưa đến Trại tạm giam Nhị Thập Lý Phô và bị từ chối thăm thân. Gia đình ông thường xuyên đến đồn công an để hỏi về tình hình của ông, nhưng không có cảnh sát nào tiếp họ. Khi người nhà cố gắng tìm hiểu thông tin cập nhật và vụ việc của ông Tào, họ bị Công an Quận Thành Bắc và Công an Thành phố Tây Ninh đùn đẩy qua lại.

Chiêm Tiểu Lâm, thẩm phán chủa tọa của Tòa án Quận Thành Bắc, đã tổ chức một phiên xét xử bí mật vào nửa cuối năm 2013 mà không thông báo cho gia đình ông Tào. Các công tố viên Tôn Vĩ và Trần Vĩ của Viện Kiểm sát Quận Thành Bắc đã tham dự phiên xét xử. Thẩm phán không cho phép ông Tào tự bào chữa và kết án ông 5 năm tù.

Sau đó, khi gia đình ông Tào đã đến viện kiểm sát để hỏi về vụ án của ông, công tố viên nói với họ: “Bởi Tào Sinh Tường là một người trưởng thành, nên chúng tôi không cần phải thông báo cho gia đình về phiên tòa.”

Tháng 1 năm 2014, trại tạm giam nói với gia đình rằng ông đã bị kết án tù. Họ đi tới tòa án và yêu cầu cung cấp bản sao bản án của ông, thì được trả lời rằng: “Bởi ông ấy là một người trưởng thành, chúng tôi không cần phải cung cấp bản án cho gia đình.”

Ngày 24 tháng 2 năm 2014, một ngày sau khi gia đình ông Tào nói với công tố viên rằng họ sẽ thuê một luật sư để kháng cáo cho ông, ông Tào bị chuyển tới Nhà tù Môn Nguyên.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/22/440336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/28/199696.html

Đăng ngày 24-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share